Năm 1974, xác một phụ nữ được phát hiện tại Cape Cod, bang Massachusetts, Mỹ, nơi nổi tiếng với bãi biển, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp. 50 năm sau, cảnh sát mới xác định được cô là Ruth Marie Terry và kẻ giết người chính là chồng cô, Guy Mulvadin.
Năm 1974, trên bãi biển Race Point tại bang Massachusetts (Mỹ), người ta phát hiện xác của một người phụ nữ; thi thể đang bị phân hủy, trần trụi nằm trên 1 cái khăn tắm.
Trong tuần qua, những vụ việc như chị gái đổ nước sôi lên người em trai, “tiến sĩ toán học” lừa tình tiền của nhiều phụ nữ hay vụ trùm giang hồ Quân “xa lộ” bị truy sát, chém tử vong,… đã đốt nóng mạng xã hội…
Theo lực lượng chức năng, đến khoảng 10h30' sáng 12-4, đã tìm thấy thi thể các nạn nhân trong vụ cháy. Bước đầu, đã xác định được danh tính các nạn nhân.
Sáng 12-4, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Nam Từ Liêm cho biết, đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân trong vụ cháy và còn 5 người khác đang mất tích.
Đến 13h30 ngày 15-9, cơ quan chức năng bước đầu đã làm rõ danh tính một số người bị chết và bị thương do vụ tai nạn thảm khốc tại Lai Châu khi xe bồn va với xe khách khiến 12 người chết, 3 người bị thương.
Lực lượng chức năng đã xác định được nạn nhân thứ 2 trong vụ nổ xe khách xảy ra tại QL18, thuộc xã Đào Viên, huyện Quế Võ, Bắc Ninh là Nguyễn Văn Cộng, 49 tuổi, ở phường Trung Thành, TP Thái Nguyên. Nạn nhân đã xác định danh tính trước đó là Dương Văn Chung, 31 tuổi, ở Hoàng Vân, huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang.
Lợi dụng việc mở cửa biên giới giữa các quốc gia châu Âu, nhiều năm qua, tên giết người hàng loạt Dariusz Pawel Kotwica (người Ba Lan, 29 tuổi) đã dễ dàng trốn tránh sự truy nã của cảnh sát và ra tay sát hại các nạn nhân tại 6 quốc gia.