#Cựu chiến binh

Tìm được 165 kết quả

Bảo tàng Nguyễn Tử Lan trên đất cố đô

Bảo tàng Nguyễn Tử Lan trên đất cố đô

Bảo tàng Nguyễn Tử Lan tọa lạc trên đường Đông Phương Hồng, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, do Nhà nghiên cứu Lịch sử Văn hóa Nguyễn Tử Chương sáng lập từ năm 2020. Đó là một không gian nghiêm tĩnh, lưu giữ những tư liệu, kỷ vật thiêng liêng về cựu chiến binh - nhà giáo Nguyễn Tử Lan cùng đồng đội - những người đã tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ ngay từ những ngày đầu, và góp phần không nhỏ làm nên chiến thắng vĩ đại của dân tộc.

Ngọn lửa trong đêm

Ngọn lửa trong đêm

Ở nơi tưởng như vắng bóng người ấy lại có một ngọn lửa nhỏ vẫn sáng mỗi đêm. Ngọn lửa ấy tỏa ra từ căn nhà cấp bốn cũ kỹ, mái ngói thẫm màu rêu, nơi ông Sáu, một cựu chiến binh tình nguyện chọn làm chỗ nương thân khi bước vào tuổi xế chiều.

Lê Trí Dũng – bức chân dung do “ngựa vẽ”

Lê Trí Dũng – bức chân dung do “ngựa vẽ”

Được bạn bè gọi là “lão chăn ngựa” nhưng lão chưa bao giờ nuôi con ngựa nào để chăm sóc như thú cưng. Biệt danh này do lão là một họa sỹ vẽ quá nhiều ngựa. Người ta ước chừng số tranh ngựa của lão, từ nhỏ bằng cái mâm đến to bằng cái giường đôi thì khoảng 3000 bức. Nói đến đây thì ai cũng biết đó là họa sỹ Lê Trí Dũng

Công an Cà Mau bàn giao nhà Đại đoàn kết tại xã Tạ An Khương

Công an Cà Mau bàn giao nhà Đại đoàn kết tại xã Tạ An Khương

Chiều 31/12, thừa ủy quyền của Thượng tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, Công an tỉnh Cà Mau tổ chức bàn giao nhà Đại đoàn kết cho đồng chí Nguyễn Hữu Lắm, hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Tạ An Khương, tỉnh Cà Mau.

Tình yêu rừng của người cựu chiến binh ở miền Đông Nam bộ

Tình yêu rừng của người cựu chiến binh ở miền Đông Nam bộ

Nếu không nặng lòng khi nhìn cảnh rừng bị tàn phá, cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Quang Dương (bí danh Năm Dương, 78 tuổi đời, 43 tuổi Đảng; ngụ ấp 1, xã Minh Đức, tỉnh Đồng Nai) đã ung dung hưởng thành quả từ diện tích 6ha tiêu cho năng suất 25 tấn/năm.

Các cựu chiến binh phấn khởi, xúc động được xem trực tiếp Đại lễ A80

Các cựu chiến binh phấn khởi, xúc động được xem trực tiếp Đại lễ A80

Rạng sáng 2/9, Thủ đô Hà Nội rực rỡ cờ hoa, trang hoàng lộng lẫy cho Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hoà XHCN Việt Nam. Hàng chục nghìn đại biểu và lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành từ khắp các ngả đường cùng hội tụ về Quảng trường Ba Đình để chuẩn bị tham dự sự kiện trọng đại. Trong đó có những cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu oanh liệt tại các chiến trường, hy sinh máu xương vì độc lập, tự do của Tổ quốc, nay xúc động hiện diện, chứng kiến Đại lễ cấp quốc gia.

Tận tụy đảm bảo an toàn cho người dân tham gia xem diễu binh, diễu hành

Tận tụy đảm bảo an toàn cho người dân tham gia xem diễu binh, diễu hành

Trong không khí háo hức của người dân chờ đón đến 6h30 sáng mai, thời điểm bắt đầu diễn ra Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), lực lượng Công an đã và đang nỗ lực đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho ngày hội lớn của đất nước.

Cựu chiến binh xúc động khi được Công an Hà Nội hỗ trợ tham dự A80

Cựu chiến binh xúc động khi được Công an Hà Nội hỗ trợ tham dự A80

Để tri ân công lao của các thế hệ đi trước, cùng với việc tổ chức bảo đảm tuyệt đối ANTT, Công an TP Hà Nội đã quan tâm sắp xếp, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các cựu chiến binh, người cao tuổi, cùng nhân dân Thủ đô chung vui ngày hội lớn. Hàng nghìn chỗ ngồi ở những vị trí thuận lợi, dọc các tuyến phố đã được bố trí để các cựu chiến binh, người cao tuổi trực tiếp theo dõi các đoàn diễu binh, diễu hành.

Niềm xúc động và tự hào của những cựu binh có mặt trên đường phố Thủ đô

Niềm xúc động và tự hào của những cựu binh có mặt trên đường phố Thủ đô

Mặc dù 6h30’ sáng ngày 30/8 mới bắt đầu chính thức diễn ra buổi Tổng duyệt Lễ diễu binh, diễu hành chào mừng ngày Quốc khánh, thế nhưng từ 4h, hàng trăm các bác cựu chiến binh, người có công, cụ già đã có mặt tại phố Tràng Tiền - Hà Nội, là một tuyến trọng điểm nơi các khối diễu binh, diễu hành sẽ đi qua.

Trời có thể mưa, đêm có thể dài nhưng muôn trái tim vẫn thao thức cùng A80!

Trời có thể mưa, đêm có thể dài nhưng muôn trái tim vẫn thao thức cùng A80!

Đêm đã khuya, thời tiết cũng không hoàn toàn thuận lợi, có lúc mưa, lúc tạnh nhưng không khí trên những tuyến phố vẫn náo nhiệt, đan xen sự háo hức chờ mong. Trong những thời khắc này, dù là những người lính từng chiến đấu ở những chiến trường khốc liệt nhất đến những người trung tuổi, bạn trẻ đều tụ họp từ mọi miền đất nước về Thủ đô, cùng hoà chung nhịp đập, thao thức xúc động chờ đón đại lễ A80. 

Công an tỉnh Thái Nguyên thăm hỏi gia đình người có công với cách mạng

Công an tỉnh Thái Nguyên thăm hỏi gia đình người có công với cách mạng

Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh- Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2025), ngày 22/7, Đoàn công tác của Công an tỉnh Thái Nguyên do Đại tá Hà Trọng Trung, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã tổ chức thăm hỏi và tặng quà người có công với cách mạng tại xã Bằng Thành, tỉnh Thái Nguyên.

Đại học Cửu Long giao lưu với cựu chiến binh Khối vũ trang Biệt động Quân khu Sài Gòn - Gia Định

Đại học Cửu Long giao lưu với cựu chiến binh Khối vũ trang Biệt động Quân khu Sài Gòn - Gia Định

Trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), chiều 17/5, Trường Đại học Cửu Long tổ chức buổi gặp gỡ, giao lưu giữa cán bộ, giảng viên, sinh viên với cựu chiến binh Khối vũ trang - Biệt động Quân khu Sài Gòn - Gia Định.

Cựu chiến binh Mỹ Chuck Searcy: "Tôi tự hào vì được người Việt Nam đón nhận"

Cựu chiến binh Mỹ Chuck Searcy: "Tôi tự hào vì được người Việt Nam đón nhận"

Đã ngoài 80 tuổi nhưng ông Chuck Searcy - Chủ tịch Tổ chức Cựu chiến binh vì hòa bình của Mỹ tại Việt Nam (VFP 160), vẫn dành trọn tâm huyết để hàn gắn những vết thương do chính thế hệ ông từng gây ra trên đất nước mà ông gọi là “ngôi nhà thứ hai”, nơi ông được tha thứ, được chào đón như bạn bè.

50 năm, hẹn gặp tại Thành phố Hồ Chí Minh

50 năm, hẹn gặp tại Thành phố Hồ Chí Minh

Vượt hơn ngàn cây số, những cựu chiến binh từ các tỉnh phía Bắc mang theo trái tim nồng thắm đến TP Hồ Chí Minh trong dịp Đại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975-30/4/2025.

Những khoảnh khắc xúc động người dân ghi được trong dịp đại lễ

Những khoảnh khắc xúc động người dân ghi được trong dịp đại lễ

Hình ảnh CSGT diều người cựu chiến binh đến vị trí thuận lợi để xem cảnh tổng duyệt diễu binh, hay hình ảnh người phụ nữ cõng mẹ đi xem diễu binh gây xúc động mạnh trong những ngày diễn ra các hoạt động chuẩn bị Đại lễ 30/4.

Người nữ cán bộ CSGT vừa bế cháu bé vừa hét khản cổ để tìm người thân cho bé khi bé lạc mẹ giữa đám đông hàng chục ngàn người chờ xem tổng duyệt... Còn rất nhiều hình ảnh mà khoảnh khắc ấy chỉ có những người trong cuộc, những người tham gia đoàn người chờ đón các đoàn diễu binh đi qua mới có thể ghi lại được. Những bức ảnh không rõ nét, hơi nhòe nhưng chứa đầy những cảm xúc, khiến người xem bật khóc…

Chuyện bắn máy bay Mỹ trên đỉnh Hòn Giồ

Chuyện bắn máy bay Mỹ trên đỉnh Hòn Giồ

Đã 56 năm trôi qua, ký ức về trận đánh trên đỉnh Hòn Giồ vẫn vẹn nguyên trong ký ức người cựu chiến binh năm nay đã 78 tuổi Lâm Thế Định, hiện đang sống ở thôn Gò Sạn, xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc (Ninh Thuận).