Trong khi hải quân phương Tây đang tập trung đối phó với các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào tàu thuyền đi qua Biển Đỏ, thì những tên cướp biển ở Somalia cũng đang quay trở lại.
Nhóm cướp biển áp sát một tàu container ở Vịnh Guinea với ý đồ xấu, song lập tức quay đầu bỏ chạy khi thấy trực thăng và tàu chiến Hải quân Nga xuất hiện.
Ngày nay, sự chú ý của giới truyền thông đang tập trung vào vấn đề khủng bố nhiều hơn là nạn cướp biển. Mặc dù trong khoảng 10 năm trước, các báo cáo xuất hiện gần như hàng tuần về những con tàu mới bị cướp biển Somali bắt giữ và nhiều triệu đô la tiền chuộc mà các chủ tàu phải trả cho bọn chúng.
Vụ cướp biển Somalia tấn công chiếc tàu chở dầu Aris 13 hồi tháng 3 vừa qua được coi là vụ việc đầu tiên đánh dấu sự trở lại của loại tội phạm này tại vùng Sừng châu Phi kể từ năm 2012. Sau đó, thêm nhiều chiếc tàu khác ở vùng Tây Phi bị tấn công.
Cục Hàng hải Việt Nam vừa có văn bản gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam và các Cảng vụ hàng hải thông tin về cướp biển và cướp có vũ trang khu vực biển Sulu - Celebes và tình hình cướp tại nhiều vùng biển khác trên thế giới.
Hầu hết những tên cướp biển sinh ra, lớn lên ở các khu làng nghèo khổ cách xa nước Mỹ. Chúng đều không biết tiếng Anh hoặc chỉ nói được rất ít, thêm vào đó là rào cản văn hóa khiến chúng không kêu gọi được các nhóm ủng hộ, trong khi điều đó là đặc biệt cần thiết.
2 ngày sau khi Moore được tự do, một số tờ báo ở Mogadishu, Somalia loan tin: Dhuxul, Ahmed Dirie cùng Ali Duulaay, những kẻ chủ mưu bắt cóc Moore trong khi chia tiền chuộc tại nhà Nuur Jareer - cũng là một trùm cướp biển - đã xảy ra mâu thuẫn…
Moore kể: "Người đàm phán không hề cho tôi biết ông là ai nhưng tôi cảm nhận ông ta là người lạc quan, vui tính. Nghe ông nói, tôi cứ nghĩ tôi sẽ được tự do chỉ trong nay mai mặc dù Garfanji đã ra giá số tiền chuộc tôi là 20 triệu USD, số tiền mà gia đình tôi chẳng tài nào kham nổi"…
Giữa tháng 1-2012, Michael Scott Moore, một nhà văn và cũng là nhà báo nổi tiếng người Đức gốc Mỹ khi đến Somali để lấy tư liệu cho một cuốn sách nói về những tổ chức hải tặc ở Ấn Độ dương, đã bị bọn cướp biển bắt giữ tại thị trấn Galkayo, miền trung Somali và đòi 20 triệu USD tiền chuộc.
Cướp biển Somali đang chuyển hướng hoạt động từ cướp bóc, tống tiền sang bảo kê cho các tàu cá nước ngoài đánh bắt hải sản tại các vùng biển ở nước này. Các quan chức cho rằng, hành động này đang làm tổn hại nghiêm trọng đến ngành công nghiệp đánh bắt hải sản của Somali.
Thông tin đăng tải trên tờ Independent (Anh) số ra mới đây cho hay, xu hướng hoạt động của cướp biển đã có những thay đổi rõ rệt thời gian gần đây. Những nỗ lực của cộng đồng quốc tế khiến cướp biển Somali giảm mạnh, nhưng bạo lực đang gia tăng tại nhiều vùng biển khác ở châu Phi và châu Á.