Sáng 24/5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức Lễ viếng, Lễ truy điệu, an táng 18 hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh ở chiến trường Campuchia về nước.
Ngày 24-7, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng Lực lượng vũ trang tỉnh Bình Phước đã trọng thể tổ chức Lễ truy điệu, an táng 23 hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại chiến trường Campuchia về Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.
40 năm đã trôi qua, nhưng những năm tháng khốc liệt của cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và giúp nhân dân Campuchia lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot vẫn vẹn nguyên trong tâm trí những người cựu chiến binh lực lượng Công an vũ trang (tiền thân của Bộ đội Biên phòng ngày nay) từng tham gia chiến trường Campuchia khi ấy.
Trở về từ chiến trường Tây Nam, những người cựu binh luôn xem mình là "những kẻ may mắn còn sống sót", đang ngày đêm miệt mài từng bước chân để đưa hài cốt đồng đội của mình trở về đất mẹ sau chuyến đi dài dằng dặc gần 40 năm.
Một mình đóng từng viên gạch, nhặt từng mớ sắt vụn rồi tự thiết kế cho ngôi nhà của mình. Ông Nguyễn Văn Cường (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã đầu tư tất cả của cải và sức lực cho ngôi nhà ấy hơn 23 năm nay. Ngôi nhà kỳ dị này khiến nhiều người khiếp sợ bởi độ cao, kiến trúc lạ mắt, ma mị.
Lễ đón, truy điệu và an táng các Liệt sĩ là quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại chiến trường Campuchia trong thời kỳ chiến tranh được Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai tổ chức sáng 14-5 tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đức Cơ trong không khí trang nghiêm...
Đọc tác phẩm của nhà văn Sương Nguyệt Minh tôi luôn có cảm giác hồi hộp chờ đợi một cơn lốc tâm hồn chợt đến. Đó là trường cảm xúc dồi dào, lay động, cuốn hút người đọc chăm chú đến nút kết cuối cùng của câu chuyện.
Hàng năm cứ đến ngày 7-1, các cựu binh chiến trường Campuchia, trong đó có những người cầm bút thường gặp gỡ nhau. Cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và tình nguyện làm nghĩa vụ quốc tế giúp nước bạn thoát khỏi tai họa diệt chủng có ý nghĩa quan trọng trong lịch sử Việt Nam thế kỷ XX, trở thành chất liệu, nguồn cảm hứng cho nhiều tác phẩm văn học có giá trị đã và đang ra đời, nhưng chẳng hiểu vì sao ít nước nhắc đến...
Đầu tháng 7, 7 hài cốt liệt sĩ nguyên quán ở thị xã An Nhơn (Bình Định), từng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở chiến trường Tây Nam và làm nhiệm vụ quốc tế giúp nước bạn Campuchia, đã được đưa về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ quê nhà. Tổ chức hỗ trợ gia đình liệt sĩ đưa đón người thân về đất mẹ là Chi hội Nghĩa tình người lính (http://www.nghiatinhnguoilinh.com- diễn đàn của những người lính một thời chiến trường K).
Sáng 23/7, Tỉnh ủy - HĐND- UBND - UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước đã trọng thể tổ chức lễ truy điệu và an táng 32 hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại chiến trường Campuchia qua các thời kỳ.
Ngày 25/12/2014, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo Công an tỉnh đã trao tặng Bằng khen cho ông Nguyễn Phước, một trong những giáo dân vùng đồng bào theo đạo Thiên Chúa giáo ở xã Hải Phú, huyện Hải Lăng vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc.