Các cựu tù chính trị là những tấm gương sáng ngời phẩm chất, khí tiết của người chiến sĩ cách mạng bất khuất, kiên cường, cổ vũ và tiếp thêm niềm tin chiến thắng bất cứ kẻ thù nào.
“Con đường cách mạng lắm phong ba. Vững chắc tay chèo, ắt vượt qua. Tập thể quanh mình là sức mạnh. Hướng về Bác - Đảng - ngọn đèn pha”. Những câu thơ này được bà Trần Thị Hòa (tên thân mật là cô Ba Hòa) trở về từ khói lửa chiến tranh, mang trên mình những dấu tích của những ngày tháng đầy gian khổ nhưng vô cùng anh dũng, luôn tâm niệm trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình cho đến ngày hôm nay.
Ở Hà Nội có rất nhiều con phố trồng cây bàng. Nhưng có lẽ những cây bàng trong Di tích Nhà tù Hỏa Lò là đặc biệt hơn cả. Bởi loài cây ấy mang theo ký ức về một cuộc đấu tranh nơi ngục lửa, là bạn đồng hành của biết bao chiến sĩ cách mạng kiên trung bị tù đày. Dù cảnh vật đã đổi thay, nhưng dấu tích thời gian vẫn in hằn trên thân cây hiên ngang đầy sức sống...
Ngày 14/11, tại Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề “Phút hồi sinh”. Đây là sự kiện do Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò phối hợp với Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tổ chức, hướng tới kỷ niệm 80 ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2024).
Rời ba lô kháng chiến, người chiến sĩ cách mạng Văn Ngọc Thi công tác tại UBND huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Ngày 20-4-1977, anh được tăng cường lên Đắk Lắk, công tác tại Công an thị xã Buôn Ma Thuột. Một thời gian sau, anh được cử giữ chức Trưởng Đồn Công an số 3, rồi Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự thị xã, rồi Phó trưởng Phòng CSHS.
Ngày 19/8, Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa lò cho biết, rất nhiều câu chuyện về những “ngôi trường” đặc biệt của các chiến sĩ cách mạng kiên trung tại những nhà tù khét tiếng trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ: Hỏa Lò, Phú Quốc, Côn Đảo, Sơn La… sẽ được “kể” trong triển lãm “Chắp cánh ước mơ”.
Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, nhiều anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống, nhiều người hy sinh mà chưa được ghi danh. Và, để trả lại tên cho các liệt sỹ, để Tổ quốc và nhân dân mãi mãi ghi công, đó là cả một hành trình dài.
Những ca mổ không một liều thuốc gây mê, không trang thiết bị bổ trợ, dù chỉ là một cây ben; Chỉ bằng bàn tay và khối ốc, vị bác sĩ đã cứu thương cho hàng trăm chiến sĩ đã bại liệt tứ chi có cơ hội hồi sinh giữa "địa ngục trần gian".
Ngày 2-12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gặp mặt thân mật đoàn đại biểu đại diện cho các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày thuộc các Hội, Ban liên lạc của 54 tỉnh, thành phố trong cả nước, nhân dịp đoàn về Hà Nội tổ chức hội nghị toàn quốc thảo luận chương trình hoạt động 2016-2020.
Ngày 22/6, Hội thảo khoa học “Đồng chí Nguyễn Văn Linh với cách mạng miền Nam, với Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định, TP Hồ Chí Minh” nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày sinh cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (1/7/1915 - 1/7/2015) đã diễn ra long trọng tại TP Hồ Chí Minh.