Lễ trao giải "Cánh diều Vàng" 2024 đã được tổ chức tối 10/9 tại Nhà hát Đó (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa). Nhìn vào danh sách những tác phẩm được giải cao nhất và sự tôn vinh cho các cá nhân ở các hạng mục có thể thấy dòng phim về gia đình - tình thân với tác dụng "chữa lành" đang chiếm ưu thế và tạo được dấu ấn đậm nét.
Theo thông tin tại cuộc họp báo vừa diễn ra tại Hà Nội, giải thưởng Cánh diều Vàng 2024 sẽ diễn ra từ ngày 3 đến 10/9 tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Với số lượng tác phẩm tham gia vượt trội cùng những đổi mới về cách thức tổ chức, giải thưởng được kỳ vọng mang đến sự hấp dẫn, thú vị cho khán giả và ý nghĩa với người làm nghề.
Giải Cánh diều vàng năm 2024 đã có 157 tác phẩm tham dự, trong đó, có phim truyền hình “Đội điều tra số 7” (phần 1) của Điện ảnh CAND. Đáng chú ý, phim dự giải hạng mục phim truyện điện ảnh khá phong phú, có các phim đạt doanh thu cao - "phimtrăm tỷ" và có cả “phim vị nghệ thuật”, phim nhà nước đặt hàng sản xuất.
Trở về sau khi được vinh danh tại Giải thưởng Cánh diều vàng 2023, nhà báo Hồ Trí (Trung tâm Sản xuất và Phát triển Nội dung số VTV24) cùng đồng nghiệp lại tiếp tục “lăn lộn” để thực hiện những đề tài mới...
"Giải thưởng Cánh diều vàng năm 2023 sẽ đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình 20 năm của Giải thưởng khi được nâng tầm trở thành một Festival Điện ảnh - Du lịch mang tầm quốc gia và hướng đến tầm quốc tế" - Đó là khẳng định của PGS. TS Đỗ Lệnh Hùng Tú, Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam tại cuộc họp báo công bố Giải thưởng ngày 14/7 tại Hà Nội. Đồng thời, nhiều thay đổi thú vị của giải thưởng điện ảnh thường niên này cũng được hé lộ...
Diễn viên Nhã Uyên ở tuổi 32 vụt lên thành một hiện tượng bất ngờ trong mắt công chúng, khi nhận được hai giải thưởng cá nhân cùng bộ phim "Đêm tối rực rỡ" được trao tặng Cánh diều Vàng của Hội Điện ảnh Việt Nam. Diễn viên Nhã Uyên trước và sau bộ phim "Đêm tối rực rỡ" có gì đáng nhớ?
Đạo diễn Đặng Linh nói, chị vẫn đang "bình thản bước đi trên con đường đầy chông gai nhưng không có hoa hồng" này, con đường làm phim tài liệu. Đó là hành trình của tình yêu, sự dấn thân và chị sẽ vẫn tiếp tục khi trái tim còn rung cảm. Chúng tôi có cuộc trò chuyện với chị nhân dịp bộ phim "Hai bàn tay" về danh họa Nguyễn Sáng giành Cánh diều Vàng tại Giải Cánh diều 2021.
Mặc dù phải chịu những ảnh hưởng không nhỏ từ dịch bệnh COVID - 19 nhưng cả lĩnh vực điện ảnh và phim truyền hình Việt trong năm qua đều vượt qua khó khăn để tạo được những điểm nhấn hy vọng. Giải thưởng Cánh diều Vàng của Hội Điện ảnh Việt Nam nhằm tôn vinh những tác phẩm có dấu ấn sáng tạo trong năm qua đã bắt đầu được khởi động để gọi tên những tác phẩm xứng đáng...
Những năm gần đây, kết quả Cánh diều Vàng luôn nằm ngoài dự đoán của khán giả và giới chuyên môn. Năm nay, điều bất ngờ nhất ở hạng mục phim điện ảnh gọi tên một tác phẩm từng thất bại về doanh thu phòng vé và vướng nhiều chuyện lùm xùm không đáng có, “Hạnh phúc của mẹ” của đạo diễn Huỳnh Đông. Nhiều người cho rằng, có nhất thiết phải trao Cánh diều Vàng khi chất lượng của bộ phim chưa thực sự “vàng”.
Lễ trao Giải thưởng Cánh Diều Vàng năm 2018 đã khép lại nhưng khán giả vẫn chưa thôi bàn tán về các hạng mục giải thưởng cũng như sự phát triển của điện ảnh Việt trong tương lai. Nhiều khán giả đặt câu hỏi rằng, điện ảnh Việt sẽ ra sao khi thiếu vắng những tác phẩm nghệ thuật xứng tầm để vẽ nên diện mạo đầy đủ của điện ảnh Việt?
“Nhìn vào danh sách phim điện ảnh dự giải năm nay, chúng tôi phấn khởi nhiều hơn là buồn. Mỗi phim mang một màu sắc khác nhau, đa dạng thể loại, đặc biệt phim “thảm họa” hoàn toàn vắng bóng” – PGS. TS Trần Luân Kim, Trưởng ban giám khảo hạng mục phim truyện điện ảnh nhận định.
Diễn viên Thanh Hương (vai con gái ông trùm) và Trung Anh (Lương bổng) thắng giải Nữ và Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất thể loại phim truyền hình ở giải Cánh diều 2017 trao tối 15/4 tại Hà Nội.
Tới tấp thông tin vui về với điện ảnh Việt những ngày vừa qua, phim “Cha cõng con” của đạo diễn Lương Đình Dũng và phim “Đảo của dân ngụ cư” của nghệ sĩ Hồng Ánh đã dành được những giải thưởng lớn đáng tự hào tại các Liên hoan phim quốc tế danh giá. Mừng mừng nhưng cũng tủi tủi, bởi, các phim này trước đó chẳng mấy dấu ấn trong nước. Nó không hề được ghi nhận bởi các Ban giám khảo (BGK) chấm ở các cuộc thi trong nước...
Thông tin bộ phim “Cha cõng con” (Biên kịch Bùi Kim Quy, đạo diễn Lương Đình Dũng) gặt hái “cơn mưa” giải thưởng tại một số liên hoan phim quốc tế thời gian gần đây sau khi gần như trắng tay tại giải thưởng Cánh Diều Vàng năm nay được nhiều công chúng yêu nghệ thuật quan tâm. “Cha cõng con” không phải là phim duy nhất rơi vào “vòng xoáy nghịch lý” này.
Trở lại Việt Nam cùng bộ phim "Công binh – Đêm dài Đông Dương" trong buổi chiếu tối 23-4 tại Hà Nội, tác phẩm đã ghi dấu ấn đậm nét khi kéo lịch sử về với hiện tại để giả nỗi hàm oan cho hàng ngàn con người, hay còn gọi là “Lính thợ”; đạo diễn Việt kiều Pháp Lê Lâm đã chia sẻ những suy nghĩ về nền điện ảnh Việt Nam hiện tại và hướng mà những bộ phim Việt Nam nên đi để có thể vươn tới tầm quốc tế.
Lễ trao giải thưởng Cánh diều vàng 2016 sẽ diễn ra vào ngày 9 - 4 tại Nhà hát Quân đội (Thành phố Hồ Chí Minh), ghi dấu một năm khởi sắc của điện ảnh Việt Nam. Cho đến thời điểm này, mọi khâu chuẩn bị đã bước vào giai đoạn hoàn thiện để tiến tới lễ vinh danh những cá nhân, tác phẩm điện ảnh xuất sắc nhất trong năm. Có những hy vọng nhưng cũng không ít băn khoăn từ giải thưởng.
Mất 6 năm loay hoay, tìm đường, giải thưởng danh giá của Cánh diều Vàng 2016 một lần nữa lại gọi tên Ninh Dương Lan Ngọc. Chị nói, làm nghệ thuật không thể vội vàng, và với Lan Ngọc, 6 năm là một quãng vừa đủ cho sự trưởng thành để tìm kiếm những gam màu mới, vẽ vào bức tranh nghệ thuật mà chị đang hoàn thiện.
Đến hẹn lại lên, giải thưởng Cánh diều Vàng 2015 của Hội Điện ảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn nước rút để chuẩn bị cho Lễ trao giải. Dù kết quả giải thưởng vẫn đang ở phía trước nhưng sự đa dạng của nhiều dòng phim và những nhân tố nổi trội nơi phòng vé đã cho chúng ta những tín hiệu về một vụ điện ảnh mùa khởi sắc và nhiều hy vọng.
Phim “Quyên” (đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình, dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Văn Thọ) là một trong không nhiều bộ phim điện ảnh đã gây sự chú ý của dư luận từ khi rục rịch khởi động, cho đến khi ra mắt.