Ở miền Tây Nam Bộ, có lẽ Đào Ngọc Vinh là một trong số rất ít nhà văn khi lấy cảm hứng từ sông để sáng tác truyện ngắn và bút ký. Bởi anh tâm niệm rằng, mỗi dòng sông khi lớn khi ròng như phận người có lúc chìm lúc nổi, không ít lận đận, thăng trầm cũng nhiều vinh quang, hạnh phúc.
Ngày 9/10, nhà báo Lê Xuân Sơn, nguyên Tổng biên tập Báo Tiền Phong tạo nhiều bất ngờ khi cùng lúc ra mắt bạn đọc 3 cuốn sách: Tập thơ “Đã từ lâu tôi là người thành phố”; tập bút ký “Như nước dòng Mê”; tập bút ký, chân dung văn học “Mây trắng còn bay”.
“Cây bút trước những ngọn đèn tỏa sáng” là cuốn bút ký phác họa chân dung 16 nhân vật nổi tiếng, đại diện cho thế hệ vàng của trí thức, văn nghệ sĩ Việt Nam trưởng thành từ hai cuộc kháng chiến oanh liệt.
Khi đọc bút ký kể về ông Trần Bình trong trại giam của giặc Pháp, nhất là thời gian thực dân Pháp tra tấn dã man, ai cũng chảy nước mắt, thương nhớ người liệt sĩ Công an nhân dân Trần Bình. Ai cũng khâm phục ý chí kiên cường, chịu đau buốt đến tận gan ruột, mà vẫn kiên trì học tập, vươn lên bằng ý chí căm thù giặc ngoại xâm.
Có người nói với tôi rằng: Con đường nào chúng ta đi chẳng là con đường vô tận, nếu nói về một khía cạnh nào đó! Có đúng vậy không? Đường đời chính là "Con đường vô tận"!
Trong số những bạn bè văn chương hàng ngày hay nhấc máy alô cho nhau thì nhà văn Minh Chuyên gây cho tôi một ấn tượng khá sâu đậm - ông là một trong số ít nhà văn hầu như suốt đời văn chỉ trung thành với đề tài hậu chiến.
Cuốn du ký “Xứ sở những cô gái đi xe máy mặc áo khoác hoa” ra đời từ ba tuần nhà văn Juli Zeh trải nghiệm từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh. Mọi giác quan của bà được huy động để xem, nghe, cảm nhận… và viết nên những trang du ký vô cùng độc đáo, dí dỏm về văn hóa, con người, đời sống Việt Nam.
Tròn 70 năm Báo CAND phát hành số đầu, đã có biết bao thay đổi với đất nước và tờ báo của lực lượng CAND. Qua năm tháng, nhiều thế hệ người làm báo tiếp nối nhau hội tụ về ngôi nhà chung Báo CAND, góp sức mình vào sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc trên lĩnh vực thông tin, văn hóa, tư tưởng… Ngẫm lại, chúng tôi đều thấy một chữ “duyên” với nghề và với tờ Báo CAND.
Người ta bảo Thành Phong là kẻ đa tài, nào biên kịch điện ảnh, làm thơ, viết báo, từng đoạt Giải Báo chí quốc gia (2011) ở thể loại phóng sự - bút ký - điều tra; nào từng học Khoa Hóa Đại học Bách khoa Hà Nội; từng kinh qua các "lò tôi luyện": Quân đội, Công an; và bây giờ là Tổng biên tập tờ Lao Động - Xã hội. Kẻ đa tài Nguyễn Thành Phong coi nghề Tổng biên tập là một nghề nặng nhọc, làm báo cũng phải giàu cảm xúc như làm thơ, đồng thời ý thức rằng nếu quên mất thơ văn, kịch cọt, phim, truyện thì không còn là chính mình...
Buổi sáng một ngày cuối tuần, một số anh em văn nghệ Đà Nẵng ngồi lại với nhau trong quán cà phê Cố Quận bên bờ sông Hàn, cùng chung vui với anh Nguyễn Đức Nam (hiện là phó Tổng biên tập Báo Công an TP Đà Nẵng) - tác giả tập bút ký “Tóc ngắn, tóc dài” vừa mới trình làng. Sách do NXB Đà Nẵng cấp phép xuất bản, đầy đặn 240 trang in.
Sau gần hai năm phát động, cuộc thi viết ký và ảnh nghệ thuật chủ đề “Vì bình yên cuộc sống” lần thứ V (2013-2015), do Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Hội Văn học nghệ thuật Khánh Hòa tổ chức, đã kết thúc và trao thưởng ngày 28/7.
Văn nghệ Công an Xuân Ất Mùi (số 242) với sự tham gia cộng tác của nhiều văn nghệ sĩ tên tuổi trong cả nước. Bên cạnh những sáng tác mới, các truyện dịch là các bài chính luận, phê bình, bút ký, phóng sự… đặc sắc.