Ngày 16/1/2023, Matteo Messina Denaro, người được coi là “bố già Mafia cuối cùng” ở Italy sa lưới khi đến bệnh viện La Maddalena ở thành phố Palermo để điều trị bệnh ung thư. 30 năm trước, Matteo bị cảnh sát Italy và Văn phòng Interpol quốc tế phát lệnh truy nã đỏ về tội giết người, trong đó có vụ đánh bom giết chết hai quan tòa huyền thoại chống Mafia là Giovanni Falcone và Paolo Borsellino…
Hoặc đúng hơn và dài dòng hơn, câu hỏi phải là: "Ai là cha đẻ của tội phạm có tổ chức ở Mỹ?". Song, cho dù là cách hỏi nào, có lẽ cái tên Charles "Lucky" Luciano cũng sẽ được rất nhiều người nhắc đến, như ứng viên số 1.
Kenichi Shinoda (hay còn gọi là Shinobu Tsukasa), sinh ngày 25-1-1942, là ông trùm thứ 6 của băng đảng Yamaguchi-gumi, một tổ chức xã hội đen lớn nhất Nhật Bản với hơn 20.000 thành viên chính thức và hơn 15.000 không chính thức, đồng thời cũng là băng đảng giàu nhất thế giới với thu nhập năm 2014 lên đến 80 tỉ USD, tương đương với ngân sách hằng năm của Thái Lan.
“Là người mẹ, phải chịu đựng bao nỗi bất hạnh đáng sợ… Sao ai cũng ghét tôi?”. Những lời này tưởng rằng của một phụ nữ đáng thương, dịu hiền. Nhưng không! Đó là Ana Masa 52 tuổi, quả phụ của Anglo Mochia - tên thủ lĩnh một băng mafia khét tiếng ở Napoli.
Chính quyền đảo Sicily - hòn đảo lớn nhất Italia đang chi hàng tỷ Euro thu giữ được từ các băng đảng và ông trùm mafia để đầu tư vào các dự án hạ tầng - xã hội tại thủ phủ Palermo, nỗ lực gây dựng lại nơi đây trở thành một điểm đến văn hóa đặc sắc của đất nước hình chiếc ủng.
Tại Paris, kinh đô ánh sáng của nước Pháp và các thành phố lớn của Pháp, mafia Trung Quốc dùng lao động chui sản xuất hàng tiêu dùng Pháp mang các nhãn hiệu nổi tiếng như Louis Vuiton (thời trang và da), Lacoste, Hermes..., chủ yếu là hàng nhái.
Đây là cảnh báo của giới chuyên môn sau khi thông tin về cái chết của bố già Bernardo Provenzano được đăng tải. Bởi tuy Matteo Messina Denaro đã được bố già Bernardo Provenzano chọn là người thay thế, nhưng nhiều băng đảng mafia ở Italia không nể phục tên này.