Sau thời gian tích cực phá án, chiều 12/3, Phòng CSĐT Công an tỉnh Bình Dương (PC45), cho biết, vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Trọng (19 tuổi, quê quán Bình Thuận; tạm trú xã Thường Tân, huyện Tân Uyên) về hành vi sát hại chị Trần Thị Oanh (40 tuổi, ngụ tại ấp 1, xã Thường Tân, huyện Tân Uyên) rồi cướp tài sản.
Như Báo CAND đã đưa tin ban đầu, lúc 10h ngày 6/3, người dân phát hiện chị Trần Thị Oanh bị nhiều vết đâm ở phần bụng nằm chết trước hiên nhà. Gia đình chị Oanh cho biết, khi xảy ra vụ việc chị Oanh ở nhà một mình làm công việc bình thường hàng ngày. Nhà hàng xóm kế bên có người ở nhà nhưng không hề hay biết vụ việc. Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan Công an phát hiện trên thi thể nạn nhân có nhiều vết đâm, 2 ĐTDĐ, chiếc xe máy hiệu Sirius BKS 61U2-7511 của chị Oanh đã biến mất.
Đại tá Nguyễn Hoàng Thao, Phó Giám đốc Công an Bình Dương nhanh chóng chỉ đạo các phòng nghiệp vụ khẩn trương xác lập chuyên án đấu tranh. Từ các thông tin đã thu thập được, Ban chuyên án đưa ra nhận định đây là một vụ án giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng, nhiều khả năng thủ phạm có quen biết với nạn nhân. Tuy nhiên, chị Oanh làm nghề thợ may nên có thể kẻ gây án sống ở một địa bàn khác.
Qua khoanh vùng các đối tượng nghi vấn trên địa bàn trong thời gian trước, trong và sau khi xảy ra vụ án, Ban chuyên án phát hiện Nguyễn Văn Trọng có nhiều biểu hiện bất minh về mặt thời gian và tâm lý. Trọng đã trả phòng trọ đi đâu không rõ khi chị Oanh chết. Ban chuyên án đã thành lập hai tổ trinh sát thu thập chứng cứ, xác minh thông tin cũng như đến huyện Tánh Linh (Bình Thuận) ngay trong đêm để xác minh nhân thân đối tượng này.
Thế nhưng, khi các trinh sát đến nhà Trọng ở huyện Tánh Linh thì người thân của Trọng nói y đi làm ăn, lâu không gọi điện về nhà nên không rõ ở đâu. Gia đình vẫn khăng khăng rằng, Trọng vốn là một thanh niên hiền lành, luôn yêu thương gia đình, lễ phép với hàng xóm. Chỉ khi cơ quan điều tra đưa ra những lý lẽ thuyết phục, kết hợp cùng các chứng cứ thu thập được, gia đình Trọng mới hợp tác và đưa con ra đầu thú vào chiều 11/3.
Tại cơ quan Công an, Trọng khai nhận: Khoảng 8h ngày 6/3, Trọng đến nhà bạn ở khu nhà trọ tại ấp 1 (xã Thường Tân, huyện Tân Uyên) chơi và phát hiện chị Trần Thị Oanh (ở nhà bên cạnh) có nhiều tài sản nên định cướp. Đến 9h cùng ngày, Trọng chuẩn bị dao và sang nhà chị Oanh giả vờ nhờ sửa áo. Lợi dụng chị Oanh mất cảnh giác, Trọng dùng dao khống chế để cướp tài sản. Do chị Oanh chống cự quyết liệt, vùng vẫy kêu cứu nên Trọng dùng dao đâm liên tiếp vào người chị Oanh dẫn đến tử vong. Sau đó, Trọng cướp xe máy và 2 điện thoại di động bỏ trốn