Chiều 2/4/2014, Linh đi “săn mồi”, khi di chuyển đến khu vực phố Nhà Chung của quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, bỗng nhiên y thấy một người phụ nữ bước ra từ chiếc xe ôtô rất sang trọng. Linh liền theo dõi người phụ nữ này và bám theo về tận tới phường Tứ Liên, quận Tây Hồ. Khi mẹ con họ đang dắt nhau sang trường, trong lúc vắng vẻ, Linh đã lao tới cướp chiếc túi trên tay đứa bé 4 tuổi… Theo đơn trình báo của nạn nhân thì toàn bộ giá trị tài sản trong chiếc túi bị mất lên tới 200 triệu đồng.
“Cướp vặt” được 200 triệu đồng
Chiều 2/4/2014, Công an phường Tứ Liên nhận được đơn trình báo của một người phụ nữ trú tại địa bàn về một vụ cướp giật vừa xảy ra trước cửa số nhà 70B, đường nước Phần Lan. Theo thông tin trình báo thì, khi người phụ nữ này đang cùng với hai người con dắt tay nhau sang đường thì bỗng nhiên có một thanh niên đi xe máy bất ngờ áp sát cướp lấy chiếc túi xách của chị mà đứa con 4 tuổi đang cầm.
Theo đó, trong chiếc túi này có 1 chiếc điện thoại iPhone 5S màu đen, 1 điện thoại di động vỏ gỗ, 1 đồng hồ đeo tay bằng kim loại màu vàng, trên mặt ghi thuộc nhãn hiệu Chloe, 1 túi xách màu đen hiệu Baly cùng gần 70.000.000 đồng tiền mặt. Cơ quan chức năng ước tính, tổng giá trị tại sản mà nạn nhân đã bị cướp lên đến hơn 200 triệu đồng.
Nhận định đây là một vụ việc cực kỳ nghiêm trọng, Công an phường Tứ Liên đã ngay lập tức báo cáo Công an quận Tây Hồ để vào cuộc xử lý. Lực lượng trinh sát điều tra nhanh chóng nhập cuộc để xác minh lại toàn bộ thông tin mà nạn nhân đã cung cấp để từ đó tìm ra những căn cứ xác minh đối tượng gây án. Tuy nhiên, do bị hoảng loạn, nạn nhân không thể nhớ rõ được đặc điểm cơ bản của tên cướp, hơn nữa, nơi xảy ra vụ việc là một khu phố yên tĩnh, vắng người nên có rất ít nhân chứng.
Thực hiện công tác điều tra, Công an quận Tây Hồ đã báo cáo lãnh đạo Công an thành phố để xin ý kiến chỉ đạo. Ngay sau đó, Ban giám đốc đã chỉ đạo Phòng PC45 phối hợp với Công an quận Tây Hồ cùng điều tra truy tìm tên cướp manh động. Theo sự phân công của đơn vị, các trinh sát của Đội 8, Phòng PC45 đã nhanh chóng nhập cuộc điều tra để truy tìm tên cướp.
Lần tìm từ những dấu vết mong manh nhất, các trinh sát đã thu thập được rất nhiều thông tin quan trọng, bên cạnh đó, một danh sách những đối tượng nghi vấn cũng được thống kê để tiến hành sàng lọc. Điểm mấu chốt của công tác điều tra nằm ở việc, sau khoảng 3 ngày nhập cuộc, các trinh sát đã xác định được việc đối tượng có dấu hiệu theo dõi nạn nhân trước khi gây án. Và với biện pháp nghiệp vụ, lực lượng điều tra cũng đã cơ bản dựng lên danh tính của đối tượng.
Tuy nhiên, yếu tố quan trọng nhất trong quá trình phá án chính là việc, lực lượng điều tra đã nắm được một nguồn tin từ cơ sở thông báo về biển số của chiếc xe nghi vấn là của tên cướp. Từ thông tin này, các trinh sát điều tra đã xác định được cơ bản đối tượng đã gây ra vụ cướp. Theo đó, kẻ nghi vấn là Nguyễn Văn Linh, 24 tuổi, quê tại Vĩnh Phúc. Tuy nhiên, khi tìm về nhà đối tượng này thì mọi người cho biết, Linh đã lên Hà Nội sinh sống và làm việc từ lâu, còn ở đâu, làm gì thì không ai hay biết.
Tiếp tục tập trung rà soát các mối quan hệ của Linh, cho đến ngày 10/4/2014, các trinh sát điều tra đã xác định được nơi ở của đối tượng này tại đường Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy. Tổ trinh sát của Đội 8 Phòng PC45, Công an quận Tây Hồ cùng lực lượng Công an phường Yên Hòa đã bao vây và bắt giữ đối tượng nghi vấn.
Sau khi được đưa về trụ sở cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Linh đã thừa nhận hành vi cướp giật diễn ra vào ngày 2/4. Quá trình bắt giữ đối tượng, lực lượng điều tra cũng đã tiến hành thu giữ được tang vật liên quan đến vụ án và tiến hành trao trả cho nạn nhân sau khi các thủ tục pháp luật hoàn thành.
Tên cướp chuyên nghiệp
Theo lời khai của Linh thì trong khoảng thời gian sinh sống tại Hà Nội, vì không có việc làm để có tiền tiêu xài, y đã tìm cách đi cướp. Đối tượng này cũng thừa nhận trước khi gây ra vụ cướp chiếc túi trên tay cháu bé 4 tuổi, y cũng đã gây ra 2 vụ cướp giật khác và không bị phát hiện. Chính vì đã thực hiện trót lọt hai vụ nên Linh lại càng lún sâu hơn và trong đầu luôn có suy nghĩ sẽ ra phố cướp giật để tiền.
Chiều tối 2/4/2014, khi trong túi chỉ còn vài đồng lẻ, Linh dắt xe ra khỏi khu trọ ở đường Nguyễn Khang. Lượn lờ ra nhiều khu phố với mục đích săn con mồi nhưng do đường phố vẫn còn đồng người nên Linh chưa thể ra tay. Hơn nữa trong quá trình quan sát, Linh cũng chưa thấy trường hợp nào khả quan nên đành tiếp tục di chuyển.
Tang vật thu được.
Khi đi đến trường Trần Quốc Toản ở phố Nhà Chung, Linh phát hiện một người phụ nữ dắt hai đứa con lên chiếc xe ôtô rất sang trọng. Điều quan trọng hơn là Linh còn nhìn thấy người phụ nữ đó cầm một chiếc túi rất đẹp, được cho là hàng hiệu có giá tới vài chục triệu. Xác định rõ con mồi, Linh âm thầm bám theo. Người phụ nữ kia tiếp tục di chuyển, sau đó dừng lại vào một cửa hàng làm việc gì đó.
Linh không vội ra tay vì lúc này quan sát thấy đường phố vẫn rất đông. Cố gắng chờ đến khi người phụ nữ kia đi ra sau đó lên ôtô tiếp tục di chuyển, Linh bí mật bám theo với một khoảng cách mà nạn nhân không thể nhận ra. Khi về tới khu đường nước Phần Lan, thấy nạn nhân ra khỏi xe, Linh đã giảm ga để chờ thời cơ. Khi 3 mẹ con nạn nhân dắt nhau sang đường thì Linh đã đi xe áp sát và cướp chiếc túi mà đứa bé đang cầm khiến cho nạn nhân không kịp trở tay.
Sau khi chạy về tới nhà, kiểm tra “chiến lợi phẩm”, Linh sung sướng khi thấy có 70 triệu tiền mặt cùng rất nhiều đồ vật giá trị. Có tiền, Linh ăn tiêu xả láng, cùng bạn bè tìm đến nhiều chỗ vui chơi, thậm chí gã còn cho một chiến hữu vay 39 triệu đồng. Linh còn dự định giữ lại chiếc Iphone 5S để dùng cho sang trọng, cùng với đó gã cũng tìm người để bán chiếc túi xách hàng hiệu có giá trị tới vài chục triệu đồng.
Tuy nhiên, khi Linh chưa kịp hưởng thụ hết số tài sản cướp được thì đã bị lực lượng Công an bắt giữ. Theo điều tra của lực lượng Công an, Linh đã có một tiền án về tội hủy hoại tài sản