Theo bà Loan, vào khoảng 13h30 phút ngày 19/4, khi bà đang ở ngoài sân chuẩn bị đi nghỉ trưa thì bất ngờ có một nhóm đối tượng khoảng 20 người mang theo mã tấu, búa, rìu, dao cuốc…xông vào nhà rẫy của bà đập phá đồ đạc. Thấy vậy, bà Loan hốt hoảng kêu lên, lúc này ông Trần Văn Hoàng (chồng bà) và anh Mạnh, người làm công đang nằm ngủ ở trong nhà chạy ra thì bị nhóm người này xông vào đánh, chém nhiều nhát vào người và đầu khiến cả hai nằm gục xuống nền nhà. Thấy nạn nhân nằm bất tỉnh, cả nhóm liền bỏ chạy. Trước khi bỏ đi, chúng đã lấy luôn chiếc điện thoại của ông Hoàng.
Ông Hoàng và anh Mạnh sau đó được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk trong tình trạng nguy kịch. Anh Mạnh bị chém một nhát sâu ngay ở giữa đỉnh đầu sau gáy, với gần 20 vết khâu, chấn thương sọ não, hiện vẫn đang còn bất tỉnh. Còn ông Hoàng cũng bị chém vào đầu và bị nhiều vết thương trên người…
Tại thời điểm xảy ra sự việc, bà Loan đã kịp nhận dạng được ba người cầm hung khí xông vào đánh chồng bà, đó là: Phạm Văn Tuấn, Trần Thị Bích, Phạm Văn Đức (đều trú tại thôn Đồi Mây, xã Đắk Wil). Được biết, trước đó nhóm người này cũng đã có hành vi đốt phá nhà rẫy, hủy hoại tài sản và ngang nhiên chiếm đoạt hơn 7.000kg bắp hạt của bà Loan.
Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng công an xã đã lập tức có mặt tại hiện trường lập biên bản sự việc.. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 cây mã tấu, 2 con dao phát, 1 xe mô tô của các đối tượng dùng để gây án…Theo cơ quan điều tra, nguyên nhân ban đầu của vụ việc được xác định là do mâu thuẫn trong việc tranh chấp đất đai