Theo điều tra ban đầu, khoảng 18h ngày 6/2 (mùng 7 tết), Phong và Mai điều khiển xe gắn máy đến một đại lý nước ngọt trên đường Quang Trung, phường 14, quận Gò Vấp mua ba thùng bia và một thùng nước ngọt chất lên xe gắn máy nhưng không trả tiền mà bỏ đi. Phát giác vụ việc trên, những người trong đại lý nước ngọt đã chặn hai vợ chồng Phong lại thì Phong và Mai cự cãi, đôi co. Cùng lúc này một tổ bảo vệ khu phố cầm gậy tuần tra ngang qua, vợ chồng Phong hoảng hốt bỏ chạy bộ ra đường Quang Trung leo lên chiếc xe số 18 chạy tuyến Bến Thành- Chợ Hiệp Thành. Khi vợ chồng Phong leo lên xe buýt, một số người dân đã nhất quyết không cho vợ chồng Phong thoát nên truy hô và đuổi theo xe buýt.
Người dân vây kín nhà hàng tiệc cưới theo dõi công an truy bắt Phong trên nóc nhà hàng.
Thông tin về hai vợ chồng lừa đảo đang trốn chạy trên xe buýt được công an quận Gò Vấp váo với công an quận 12 nên hàng chục CBCS CSGT, CS113, hình sự đặc nhiệm-CA quận 12 đã tiến hành truy tìm chiếc xe buýt và vây bắt vợ chồng Phong. Nhiều điểm chốt chặn đã được Công an quận 12 triển khai trên luồng chiếc xe buýt số 18 lưu thông. Hàng chục người dân cứ tưởng đây là một vụ cướp nên đã cùng Công an truy đuổi theo chiếc xe buýt.
Phong lúc bị bắt.
Lúc xe buýt lưu thông trên đường, vợ chồng Phong làm như không có chuyện gì xảy ra mà ngồi im trên ghế. Bị tài xế và một số người dân phát giác, Phong dùng dao tự cắt cổ tay mình gây áp lực với những người trên xe. Khi xe buýt đến ngã ba cây xăng đường Đông Bắc – Tô Ký, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, một tổ trinh sát hình sự lên xe khống chế được Mai, còn Phong rút hai con dao trong người ra đe dọa những người xông vào bắt mình.Thấy nhiều người vây xe buýt, Phong cầm hai con dao bỏ chạy khỏi xe buýt và chạy vào Nhà hàng tiệc cưới Happy Sky (số 256 đường Tô Ký) lẫn trốn.
Phong được chữa trị vết thương trong bệnh viện.
Mai tại cơ quan điều tra.
Sau gần 1 giờ lần theo vết máu từ tay Phong chảy trên đường, hình sự đặc nhiệm quận 12 phát hiện Phong đang lẩn trốn trên nóc của nhà hàng (cao ba tầng). Lúc này, hàng trăm người dân hiếu kỳ đã vây chặt Nhà hàng Happy Sky nên Công an quận 12 phải huy động thêm lực lượng CSGT, công an phường, dân phòng để đảm bảo trật tự. Tại khu vực Phong lẩn trốn, Thượng tá Nguyễn Quốc Hải – Phó trưởng Công an quận 12 vừa trực tiếp chỉ huy các lực lượng, vừa trực tiếp leo lên nóc nhà hàng thuyết phục Phong buông hung khí đầu hàng. Thấy vậy, Phong dùng dao tiếp tục cắt vào tay mình nên các chiến sĩ được lệnh áp sát và khống chế tước hai con dao trên tay Phong và đưa xuống đất. Đến 21h cùng ngày, sau khi được băng bó vết thương tại bệnh viện quận 12, Phong được đưa về trụ sở lấy lời khai làm rõ.
Theo lời khai ban đầu, vợ chồng Phong đến đại lý nước ngọt để lửa đảo chiếm đoạt một số thùng bia nhưng bị phát hiện, vì sợ bì bắt nên hai vợ chồng mới bỏ trốn và bị người dân truy đuổi