Truy bắt đối tượng lẩn trốn 19 năm trên đất Lào

Sau khi bị kết án 13 năm tù, phạm nhân Lỳ Bá Chày đã trốn khỏi nơi giam giữ, cắt rừng sang Lào gia nhập tổ chức thổ phỉ, lẩn trốn suốt 19 năm trời trên "đất nước Triệu Voi". Sau nhiều năm chui lủi, đối tượng đã sa lưới pháp luật. 

Ngày 15-2-2017, Trại giam số 3 (Tổng cục VIII-Bộ Công an), Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) phối hợp với một số phòng chức năng Công an tỉnh Nghệ An và Công an tỉnh Bô Ly Khăm Xay, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào khám phá thành công Chuyên án, dẫn giải đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Lỳ Bá Chày (42 tuổi, trú tại xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) sau 19 năm trốn khỏi nơi giam giữ, lẩn trốn tại vùng phỉ Lào về Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Nghệ An để hoàn tất hồ sơ, xử lí theo quy định của pháp luật.

Trốn trại, gia nhập thổ phỉ

Theo hồ sơ, vào năm 20 tuổi, Lỳ Bá Chày là một thanh niên hư hỏng, không chịu chí thú làm ăn nên sớm sa ngã. Ngày 7-6-1995, Lỳ Bá Chày lấy cớ vào rừng bắt rùa, đã vào nhà ông Hờ Chồng Chớ lấy cắp tài sản. Tại đây, lợi dụng gia chủ đi vắng, y đã cuỗm nhiều tài sản quí giá bao gồm vàng thỏi, bạc nén, vòng đeo tay, đeo cổ và 7 bát thuốc phiện trị giá hàng chục triệu đồng rồi đem vào rừng cất giấu. 

Đại tá Phan Đình Thành, Giám thị Trại giam số 3 tặng hoa, khen thưởng lãnh đạo phòng PC52, PB11 tham gia chuyên án.
Đại tá Phan Đình Thành, Giám thị Trại giam số 3 tặng hoa, khen thưởng lãnh đạo phòng PC52, PB11 tham gia chuyên án.

Tuy nhiên, hành vi này đã bị phát giác khi y mang những đồ vật này đi tiêu thụ nên đã bị bắt. Tại phiên tòa xét xử không lâu sau đó, đối tượng đã bị kết án 1 năm tù giam về tội trộm cắp tài sản và 12 năm tội tàng trữ trái phép chất ma túy, tổng hình phạt cho hai tội danh là 13 năm tù, thụ án tại Trại giam số 3.

Trong thời gian ở Trại giam, thời gian đầu Chày tỏ ra hối lỗi, chấp hành nghiêm nội quy, quy định của trại giam nên sau một thời gian thụ án, y đã được bố trí ra lao động sản xuất bên ngoài khuôn viên đơn vị. Lợi dụng sự sơ hở của cán bộ quản giáo trong một lần dẫn phạm nhân đi lao động, vào khoảng 8 giờ 30 phút ngày 16-5-1998, Lỳ Bá Chày đã cắt rừng bỏ trốn khỏi Phân trại số 2.

Ngay sau khi phát hiện ra sự việc, Ban giám thị Trại giam số 3 đã tổ chức truy bắt theo dấu vết nóng; song thời điểm lúc bấy giờ, địa hình còn phức tạp, hiểm trở, giao thông đi lại cực kỳ khó khăn, đối tượng lại là người Mông nên đã xuyên rừng hàng tháng trời để vượt hàng trăm cây số từ huyện Tân Kỳ, nơi đơn vị Trại giam số 3 đóng chân về huyện Kỳ Sơn giáp ranh với nước bạn Lào.

Do Chày là người bản địa, trước đó đã nhiều lần qua lại biên giới giữa hai nước Việt Nam và Lào để giao du với kẻ xấu nên biết đến tổ chức thổ phỉ của Lào. Do đó, sau khi trốn trại giam trở về, Chày đã vượt biên trái phép, tìm đến tướng phỉ lúc bấy giờ là Xa Phia xin gia nhập tổ chức này để tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng Việt Nam và được chấp nhận.

Để tồn tại, Chày được giao nhiệm vụ hoạt động ở sát biên giới Việt - Lào, nhiệm vụ chính là đưa vũ khí, đạn dược từ Lào thâm nhập vào địa bàn huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) để đổi lấy gạo, muối, lương thực thực phẩm phục vụ cuộc sống trong rừng của đồng bọn. 

Sa lưới sau 19 năm

Trong thời gian này, Trại giam số 3 tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an Nghệ An và Công an huyện Kỳ Sơn, mở nhiều đợt truy bắt nhưng không có kết quả. Thậm chí, đầu năm 2000, Lỳ Bá Chày đã 2 lần bị phát hiện ở chợ biên giới nhưng cả hai lần y đều chạy thoát.

Trong đó, có một lần bị truy đuổi gắt gao, trên đường bỏ chạy cùng đồng bọn, Chày đã liều lĩnh ném lựu đạn vào lực lượng chức năng để "mở đường máu". Khi phát hiện lựu đạn không nổ, tên này chạy ngược trở lại, lấy lựu đạn rút chốt ném tiếp lần thứ hai rồi chạy vào rừng trốn thoát. Từ sau lần đó, dù đã tổ chức thêm hàng chục lần lên huyện biên giới Kỳ Sơn "ăn sương nằm gió" để truy lùng nhưng bóng dáng của Chày vẫn bặt vô âm tín.

Đau đáu trước tên tội phạm cực kỳ nguy hiểm này vẫn đang lẩn trốn đâu đó ngoài vòng pháp luật, đặc biệt là khi biết Chày tham gia tổ chức thổ phỉ, trở thành tay sai đắc lực của tổ chức này. Ngày 3-8-2009, Cục V26 (nay là Tổng cục VIII - Bộ Công an), xác lập Chuyên án để truy bắt. Sau một thời gian dài dày công xác minh, với sự vào cuộc tích cực của trinh sát Phòng PC52, Phòng PB11 và Công an huyện Kỳ Sơn, Ban chuyên án đã xác minh được nơi lẩn trốn của Lỳ Bá Chày tại Lào.

Đối tượng Lỳ Bá Chày.
Đối tượng Lỳ Bá Chày.

Lúc này, tổ chức thổ phỉ của Xa Phia đã được Nhà nước Lào kêu gọi tập kết, thông qua nguồn tin từ ngoại biên báo về cũng cho biết, Lỳ Bá Chày không còn tham gia tổ chức này nữa mà hiện đổi tên thành Xịa May Lỳ, trốn tại bản Thông My Xay, huyện Viêng Thoong, tỉnh Bô Ly Khăm Xay, nước CHDCND Lào. Đây là bản của người Mông sinh sống, vào năm 2001, hoạt động theo phỉ để chống lại chính quyền Lào. Với bản chất lưu manh, sợ đối diện với pháp luật nên Chày đã chọn địa bàn phức tạp về ANTT này để lẩn trốn, thay đổi nhân dạng, họ tên.

Được sự nhất trí của lãnh đạo Bộ Công an, ngày 8-6-2016, Phòng PC52 Công an Nghệ An có kế hoạch số 486 xác minh, truy bắt Lỳ Bá Chày. Tháng 10-2016, Ban chuyên án gồm 5 đồng chí, do Đại tá Trần Văn Minh, Trưởng phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an Nghệ An và Đại tá Trần Văn Trường, Phó giám thị Trại giam số 3 dẫn đầu sang Lào truy bắt kẻ trốn trại.

Tại đây, với sự giúp đỡ nhiệt tình của Công an tỉnh Bô Ly Khăm Xay, đoàn công tác đã xác định được đối tượng. Trung tá Nguyễn Sỹ Chương, Đội trưởng Đội trinh sát Trại giam số 3 cho biết: Trên đất bạn Lào, đoàn công tác đã gặp muôn vàn khó khăn. Bản Thông My Xay là địa bàn "vùng lõm", cách xa trung tâm thị trấn Viêng Thoong gần 200km, chủ yếu là đồng bào Mông sinh sống.

Để chắc chắn không bắt nhầm người, đoàn công tác phải bí mật vào tận nơi để nhận diện đối tượng. Ngoài ra, thông qua sự hỗ trợ phiên dịch của Phòng PB11, tổ công tác phải tranh thủ thêm thông tin về cuộc sống, quy luật sinh hoạt của Chày để lên phương án bắt giữ.

Sau hơn một tháng lăn lộn trên "đất nước Triệu Voi", Ban chuyên án đã có đủ cơ sở để khẳng định, Xịa May Lỳ chính là Lỳ Bá Chày, kẻ đã trốn khỏi nơi giam giữ khỏi Trại giam số 3 gần 20 năm trước đây. Tuy nhiên, sau khi hội ý lần cuối cùng với Công an tỉnh Bô Ly Khăm Xay, tổ công tác đã quyết định bàn giao hồ sơ lại cho Công an tỉnh bạn để chờ thời cơ thuận lợi sẽ bắt giữ bởi nếu tiến hành bắt ngay tại bản Thông My Xay sẽ không đảm bảo an toàn.

Đến ngày 14-2-2017, khi đối tượng Chày vừa ra thị trấn Viêng Thoong, Công an tỉnh Bô Ly Khăm Xay đã tiến hành bắt giữ an toàn. Một ngày sau đó, vào ngày 15-2-2017, các đơn vị liên quan phối hợp cùng với Đồn Biên phòng cửa khẩu Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh, Công an tỉnh Bô Ly Khăm Xay, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tổ chức di lí thành công và bàn giao đối tượng Lỳ Bá Chày từ Lào về Công an tỉnh Nghệ An đảm bảo an toàn. Hiện, đối tượng đã được bàn giao cho Trại giam số 3 để xử lí theo quy định của pháp luật. 

Mới đây, tại Hội nghị tổng kết thực hiện quy chế phối hợp số 48/QCPH về đảm bảo ANTT giữa Công an Nghệ An với Trại giam số 3 và Trại giam số 6, Đại tá Phan Đình Thành - Giám thị Trại giam số 3 đã tặng hoa, biểu dương và khen thưởng các đơn vị đã tham gia phối hợp truy bắt đối tượng Lỳ Bá Chày.

THIÊN THẢO

Các tin khác

120h truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

120h truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

Vụ cướp tại Phòng Giao dịch ngân hàng ở khu phố An Hòa, phường Hóa An, TP Biên Hòa, Đồng Nai gây bức xúc dư luận. Tuy nhiên chỉ sau 5 ngày gây án, cơ quan điều tra đã bắt giữ được đối tượng khi gã đang lẩn trốn tại TP HCM.
Truy tìm hung thủ giữa rừng sâu

Truy tìm hung thủ giữa rừng sâu

Để truy tìm hung thủ gây ra cái chết của anh Vàng Văn Phương, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an tỉnh Lai Châu đã huy động nhiều cán bộ chiến sĩ vào cuộc điều tra. Các cán bộ chiến sĩ phải rà soát, sàng lọc trên 400 đối tượng xung quanh khu vực bãi đào vàng Nậm Kha Á với diện tích rộng hơn chục kilômét vuông, nơi tập trung hàng trăm đối tượng phức tạp mới bắt được tội phạm.
Kỳ 7: Phá án

Kỳ 7: Phá án

Sau gần 2 tháng ròng vắt sức chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết, giờ G đã được các lãnh đạo cao nhất của Công an Hà Nội và Phòng CSHS bàn bạc, ấn định. Lệnh phá án được ban ra đột ngột, trận đánh hoàn hảo đến mức không nghi can nào kịp trở tay đối phó...
Bẫy lừa những phụ nữ nhẹ dạ

Bẫy lừa những phụ nữ nhẹ dạ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây "Mua bán người" liên tỉnh, xuyên quốc gia với nhiều thủ đoạn rất tinh vi, bắt giữ 3 đối tượng chính, giải cứu thành công 4 phụ nữ chuẩn bị được đưa sang Trung Quốc làm "dâu".
Mất tiền vì mù quáng mua “bùa yêu”

Mất tiền vì mù quáng mua “bùa yêu”

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Đinh Xuân Trường (SN 1988) và 2 đối tượng khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đứa con “thiên tài”

Đứa con “thiên tài”

Các cụm từ “thiên tài giết mẹ”; “thiên tài nổi loạn”; “học bá sát nhân” đều dành để miêu tả Ngô Tạ Vũ. Nhiều người không thể lý giải nổi vì sao một cậu thanh niên ưu tú, sở hữu các thành tích nhiều người mơ ước lại có thể ra tay sát hại mẹ mình và êm đẹp lừa mọi người trong suốt nửa năm...
Triệt phá đường dây lừa đảo và làm giả bằng cấp liên tỉnh

Triệt phá đường dây lừa đảo và làm giả bằng cấp liên tỉnh

Một đường dây làm giấy tờ giả và lừa đảo chiếm đoạt tài sản tinh vi, quy mô rất lớn vừa được Công an TP Thanh Hoá triệt phá. Các đối tượng trong đường dây đã lợi dụng vị trí công tác của mình tổ chức thành đường dây lừa đảo hoàn hảo khiến hàng trăm người sập bẫy. Đặc biệt, chúng làm giả rất nhiều loại văn bằng có giá trị như thạc sỹ, bác sỹ, dược sỹ... để được tuyển dụng vào các cơ quan.
Kỳ 5: Hào khí xung trận

Kỳ 5: Hào khí xung trận

Nhờ một sự ngẫu nhiên từ bé Kiên - cháu gọi nạn nhân bằng bác,- chúng tôi đã chuyển hướng điều tra mâu thuẫn bên ngoài giờ điều tra mâu thuẫn bên trong gia đình. Sau bao ngày tháng "thối án", cảm xúc day dứt trĩu nặng được giải toả khi có manh mối thủ phạm. Tôi đã bước vào trận với hưng phấn cao độ, cùng quyết tâm vén bức màn bí mật của tội ác này.
Bày trò tặng quà để chiếm đoạt tiền

Bày trò tặng quà để chiếm đoạt tiền

Với thủ đoạn lừa đảo tham dự chương trình "tặng quà" của Công ty Takio, "hotgirl" Trần Thị Na (SN 1990, quê Nghệ An) đã chiếm đoạt tiền của nhiều nạn nhân tại một số tỉnh, thành phía Nam.
Chờ bản án thích đáng cho hai kẻ giết con

Chờ bản án thích đáng cho hai kẻ giết con

Vào ngày 28-10 tới đây, vụ án “Giết người”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” liên quan đến cái chết của cháu Nguyễn Ngọc Minh M. (SN 2017 sẽ được TAND TP. Hà Nội đưa ra xét xử công khai. Hai kẻ thủ ác được đưa ra xét xử là Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh (cùng SN 1991, nơi ĐKHKTT số 32 ngõ 44 Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Nhức nhối "tín dụng đen"

Nhức nhối "tín dụng đen"

Ngày 4-8-2020, chị N.T.T, chủ cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An đang nói chuyện với khách hàng thì bỗng Cao Thị Nhàn (SN 1992) cùng một nhóm người xông vào đòi nợ. Lời qua tiếng lại, chị T chưa có tiền trả nên bị Nhàn và đồng bọn dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào người...
Kỳ 4: Được “chọn” tìm công lý

Kỳ 4: Được “chọn” tìm công lý

Những điều ly kỳ, bất thường, khó giải thích với trình độ khoa học hiện nay vẫn xảy ra trong đời sống. Câu chuyện mà tôi cùng đồng đội đã gặp, thậm chí nó đã trở thành “chìa khoá” để mở cánh cửa bí mật âm u đằng sau vụ án này. Bước vào hành trình truy tìm thủ phạm, tôi như được “dắt” đi để “làm đâu trúng đó”. Tôi đâu biết, mình đã được chính “họ” nhờ cậy để tìm công lý!
Nhiều bẫy cướp tài sản từ quan hệ đồng tính

Nhiều bẫy cướp tài sản từ quan hệ đồng tính

Thời gian qua, thống kê từ Công an TP Hà Nội cho thấy có nhiều vụ việc liên quan đến ANTT do những người có quan hệ đồng tính gây ra. Đã có không ít những người đồng tính nam phải ôm hận về những mối quan hệ này…
Gã sở khanh bị tố lừa tiền của 7 phụ nữ với vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Gã sở khanh bị tố lừa tiền của 7 phụ nữ với vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Trong lốt một doanh nhân thành đạt với mối quan hệ rộng rãi, quen biết nhiều nhân vật quan trọng, Tống Anh S. đã tạo cho mình vỏ bọc hoàn hảo khiến nhiều phụ nữ nhẹ dạ sa lưới tình. Để rồi từ đó, bằng lý do làm ăn khó khăn, đối tượng đã “mượn” của các người tình số tiền hơn 2,5 tỷ rồi bỏ trốn.
Làm rõ hành vi kẻ đổ thuốc sâu vào giếng để trả thù nhà vợ

Làm rõ hành vi kẻ đổ thuốc sâu vào giếng để trả thù nhà vợ

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ vừa hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, đề nghị truy tố  Nguyễn Xuân Phương (SN 1989, trú tại khu 4, xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông, Phú Thọ) về hành vi giết người. Chỉ vì thù tức, Phương đã đổ thuốc trừ sâu xuống giếng để hại gia đình nhà vợ.
Đánh sập 2 đường dây cờ bạc "khủng" và cho vay tín dụng đen tại Hà Nam

Đánh sập 2 đường dây cờ bạc "khủng" và cho vay tín dụng đen tại Hà Nam

Liên tiếp 2 đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc và hoạt động tín dụng đen với quy mô lớn đã được Công an Hà Nam đánh sập trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm vừa qua. Đây là những vụ án liên quan cờ bạc lớn nhất từ trước đến nay tại Hà Nam được lực lượng Công an phát hiện, triệt phá.
Kỳ 3: Sự im lặng của lửa

Kỳ 3: Sự im lặng của lửa

Hoạt động điều tra vụ hoả hoạn tại Mỹ Đình đã được lực lượng Công an Thủ đô triển khai với quyết tâm cao nhất. Không thể đo đếm, tính toán công sức của chừng ấy con người đã bỏ ra trong gần một năm ròng, để tìm câu trả lời trước dân. Bởi thế, khi đám cháy hiện nguyên hình là một tội ác ghê rợn và hoạt động điều tra lâm vào “câu dầm, bế tắc”, nó trở thành nỗi day dứt, canh cánh khôn nguôi của những người làm nghề.