Trưởng Công an phường 8X trưởng thành từ những lần truy bắt tội phạm đặc biệt nguy hiểm

Trưởng thành thuộc thế hệ 8X, được tín nhiệm bổ nhiệm giữ chức Trưởng Công an phường ở một địa bàn mới thành lập như phường Hòa Hiếu (thị xã Thái Hòa), Thượng úy Lê Xuân Đồng đã bộc lộ những bản chất của một lãnh đạo trẻ khi có những việc làm kịp thời và sát thực để lập lại trật tự, trị an ở một trong những địa bàn trung tâm của thị xã mới. Anh là một trong những gương mặt tiêu biểu của tuổi trẻ Công an tỉnh Nghệ An được Bộ Công an tặng Bằng khen trong năm 2014.

Trưởng Công an phường 8X có duyên truy bắt tội phạm

Hòa Hiếu là địa bàn trung tâm của thị xã mới Thái Hòa (Nghệ An). Sau 6 năm thành lập và đi vào hoạt động, Hòa Hiếu nói riêng và các địa bàn khác của thị xã trẻ này đã có những biến động, giao thoa nhất định giữa nhịp sống ồn ã của phố thị so với trước đây, kéo theo nhiều biến động, trong đó có cả tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Thượng úy Lê Xuân Đồng, trưởng thành từ Đội Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội Công an huyện Nghĩa Đàn. Tính từ thời điểm về nhận công tác tại Công an phường Hòa Hiếu vào tháng 6/2014 theo sự phân công, bổ nhiệm của giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Thượng úy Lê Xuân Đồng đã có đúng 10 năm rèn luyện và trưởng thành ở đơn vị cũ, với cương vị là một điều tra viên, chuyên đối mặt và đấu tranh với các loại tội phạm cộm cán trên địa bàn. Thượng úy Đồng cho biết, có được sự trưởng thành như ngày hôm nay, anh đã nhận được sự giúp đỡ không ít từ những người đồng nghiệp, đã luôn sát cánh để cùng anh hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao phó, đặc biệt là những thời khắc đối mặt với các loại tội phạm manh động ở những trận đánh lớn.

Năm 2008, thời điểm Lê Xuân Đồng về nhận công tác tại Công an huyện Nghĩa Đàn chưa lâu, với kinh nghiệm đã triệt xóa thành công hai toán cướp trước đó, anh được lãnh đạo đơn vị giao nhiệm vụ điều tra, triệt phá băng cướp lộng hành trên đường mòn Hồ Chí Minh, gây nhức nhối cho người đi đường trong suốt thời gian qua. Đặc biệt, thời điểm đầu năm, tuyến đường mòn Hồ Chí Minh đi qua 7 xã của huyện liên tiếp xảy ra 9 vụ cướp giật táo tợn, các đối tượng đi xe máy thành hàng ngang, sử dụng mã tấu và lưỡi lê AK để khống chế người đi đường rồi cướp tài sản. Để triệt phá được toán cướp này, Lê Xuân Đồng cùng đồng đội đã phải mất nhiều tháng trời để mật phục, “ba cùng” với nhân dân và có nhiều hôm mưa gió các anh cũng phải vào vai những người đi đường để dụ cọp ra khỏi hang. Sau cùng, với sự kiên trì của mình, toán cướp đã bị tóm gọn. Điều đáng báo động là nhóm 4 tên này chỉ là những nam thanh niên mới lớn, cùng trú tại xã Nghĩa Phú, do ham chơi bời lêu lổng và gia đình buông lỏng quản lý nên đã sớm sa ngã, gây ra gần 20 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn chỉ để thỏa mãn những thú vui của tuổi mới lớn.

Thượng úy Lê Xuân Đồng.
Thượng úy Lê Xuân Đồng.

Một vụ án khác mà đến nay Thượng úy Lê Xuân Đồng vẫn nhớ mãi, là kinh nghiệm quý báu trong cuộc đời đánh án của mình, ấy là vụ truy bắt đối tượng trốn nã Cao Sỹ Thọ (SN 1978), trú xóm 3 xã Nghĩa Thuận (TX Thái Hòa). Tháng 5/2007, Thọ bị khởi tố về tội đánh bạc, lợi dụng sơ hở y đã trốn sang Lào. Một năm sau đó, khi anh Đồng đang trên đường đi công tác, chưa về đến đơn vị nhưng đã nhận được tin báo Thọ vừa từ nước ngoài bí mật về nhà. Chỉ kịp báo cáo xin sự chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị, một mình anh chạy xe máy đến nhà Thọ. Khi còn cách nhà Thọ một con ngõ, thấy người lạ nên tên này đã cảnh giác, tung cửa sau bỏ chạy. Thấy vậy, Lê Xuân Đồng cũng vội vứt xe máy lại, lao theo đối tượng. Cuộc rượt đuổi trên chặng đường khoảng 2km trong điều kiện mưa gió, bất chấp tất cả, Đồng nhảy qua hàng rào, lội ruộng, bơi qua ao cá. Tuy nhiên, Cao Sỹ Thọ là một tên lì lợm, thậm chí khi Đồng rút súng bắn chỉ thiên, hắn vẫn chạy bán sống bán chết nhưng sau hơn 30 phút truy bắt, vật lộn với hắn, Đồng mới khống chế được kẻ trốn nã. Lần khác, Thượng úy Lê Xuân Đồng cùng các đồng đội tổ chức tham gia truy bắt tên Trương Văn Toàn (SN 1969), trú xã Tây Hiếu (TX Thái Hòa). Năm 1991, Toàn dùng súng liều lĩnh xông vào cướp tiệm vàng ở thành phố Vinh, và đã bị phát lệnh truy nã đặc biệt toàn quốc. Sau 22 năm lẩn trốn, tên Toàn đã thay tên đổi họ, lấy vợ sinh con và sống tại đảo Phú Quốc (Kiên Giang) trong vỏ bọc là một người cha, người chồng tử tế. Năm 2013, nhận được thông tin về tên Toàn đang sống tại đây, Thượng úy Đồng đã cùng 2 đồng chí khác nhận nhiệm vụ lên đường vào Kiên Giang để truy bắt. Sau thời gian theo dõi và xác định đúng đối tượng, làm công tác tư tưởng cho vợ con Toàn xong, ngày 12/4/2013, Trương Văn Toàn đã buộc phải tra tay vào còng số 8 trước sự ngỡ ngàng của chính bản thân mình vì không ngờ tung tích 22 năm giấu nhẹm đã bị phát hiện.

Góp sức giữ bình yên địa bàn

Không chỉ có duyên bắt cướp, bắt tội phạm, Thượng úy Lê Xuân Đồng còn có duyên với mọi loại tội phạm trên địa bàn, đặc biệt là tội phạm trộm cắp tài sản. Còn nhớ, năm 2010, khi Thái Hòa vừa lên thị xã, nhóm trộm liều lĩnh lợi dụng sự lộn xộn chính quyền cũ mới giao thoa, đã gây ra hàng loạt vụ trộm táo tợn tại các công sở, với số tài sản bị mất trộm lên đến 5 tỷ đồng. Là trinh sát dày dặn trong đấu tranh phòng chống tội phạm, Lê Xuân Đồng được lãnh đạo Công an thị xã đưa vào Ban chuyên án mang bí số 0412K. Chỉ sau 10 ngày, với sự vào cuộc đầy trách nhiệm và tích cực của anh và đồng đội, băng trộm đã bị bóc gỡä, với 4 đối tượng có hộ khẩu trên địa bàn. Tuy nhiên, các đối tượng chỉ khai nhận thực hiện 9 vụ trộm xe máy và nhập nha nhà dân, còn các vụ trộm công sở tiền tỷ thì không dính dáng đến. Kinh nghiệm của một điều tra viên đã giúp Lê Xuân Đồng đặc biệt lưu tâm đến đối tượng Phan Anh Tuấn, một con bạc khát nước. Thời gian này hắn có nhiều bất minh về tài sản, và bằng biện pháp nghiệp vụ, anh đã buộc đối tượng này phải cúi đầu thừa nhận, đã cấu kết với các đối tượng vừa mới bị bắt, gây ra nhiều vụ phá két sắt để trộm cắp tài sản, gồm 9 vụ trên địa bàn thị xã Thái Hòa, 1 vụ ở thành phố Vinh, 2 vụ ở tỉnh Đồng Nai.

Nói về những thành tích đã đạt được trong hơn 10 năm cống hiến trên lĩnh vực đấu tranh giữ gìn trật tự trị an của địa bàn, Thượng úy Lê Xuân Đồng khiêm tốn, thành tích là của anh em trong đơn vị, anh chỉ góp sức để cùng giành thắng lợi chung. Trong những chiến công đã đạt được, một phần nhờ sự giúp đỡ, tin yêu của quần chúng nhân dân đã bao bọc, tiếp sức để anh và đồng đội hoàn thành nhiệm vụ được giao phó. Ghi nhận những thành tích của cá nhân Thượng úy Lê Xuân Đồng, ngày 3/6/2014, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã ra Quyết định bổ nhiệm Lê Xuân Đồng anh giữ chức Trưởng Công an phường Hòa Hiếu, TX Thái Hòa. Bản thân Đồng cũng đã được Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng 2 Bằng khen và trong 3 tháng đầu năm 2014, được lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An tặng 2 Giấy khen. Ngày 8/7/2014, Thượng úy Lê Xuân Đồng được Bộ Công an tặng Bằng khen đột xuất vì đã có thành tích xuất sắc trong phòng chống tội phạm.

Chia sẻ về công việc hiện tại, Thượng úy Lê Xuân Đồng cho biết, Hòa Hiếu là phường trung tâm của thị xã Thái Hòa, có nhiều cơ quan, doanh nghiệp lớn đóng chân, dân số đông đúc nên giữ gìn trật tự trị an cho địa bàn luôn là nhiệm vụ cần thiết và trọng yếu. Bằng kinh nghiệm 10 năm làm trinh sát địa bàn, điều tra viên hình sự, Thượng úy Đồng tin tưởng sẽ mang lại được bình yên, hạnh phúc cho nhân dân. Có được những kết quả như ngày hôm nay, Thượng úy Lê Xuân Đồng cho hay, anh may mắn được sinh ra trong gia đình có nhiều người, nhiều thế hệ công tác trong lực lượng Công an nhân dân. Đặc biệt là người cha của anh, Đại tá Lê Xuân Điệp, hiện đang là Trưởng Công an huyện Yên Thành (Nghệ An), là người đã truyền lại cho anh không ít kinh nghiệm trên các trận tuyến đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Từ môi trường thuận lợi đó, cộng với niềm đam mê cống hiến, hơn 10 năm trong ngành, anh đã kế nghiệp thế hệ cha ông một cách vinh hiển. Giờ đây, với nhiệm vụ giữ gìn trị an tại một địa bàn phường trọng điểm ở thị xã trẻ Thái Hòa, một trong những cửa ngõ của miền Tây xứ Nghệ, Thượng úy Lê Xuân Đồng, với những bước đi vững chắc của mình, tự tin sẽ mang lại môi trường an ninh đảm bảo, góp phần trong sự nghiệp phát triển thị xã trong tương lai

Thiện Thành

Các tin khác

Nữ cảnh sát đầu tiên của thành phố New York

Nữ cảnh sát đầu tiên của thành phố New York

Bà là nữ cảnh sát và mật thám đầu tiên của thành phố New York. Tuy nhiên, điều đặc biệt bà không được đào tạo một cách chuyên nghiệp và bài bản để trở thành cảnh sát mà xuất thân từ một người dọn phòng.
“Thủ lĩnh” người mù trên xứ sương mờ

“Thủ lĩnh” người mù trên xứ sương mờ

Phải rời ngành Công an là từ bỏ giấc mơ, niềm kiêu hãnh, khí chất hừng hực của tuổi trẻ, nghĩ đến điều khủng khiếp ấy, không biết bao nhiêu lần, Vũ Xuân Trường gục đầu vào bóng tối khóc nghẹn...
Một cảnh sát chân chính và tiên phong của nước Mỹ

Một cảnh sát chân chính và tiên phong của nước Mỹ

Đóng góp lớn nhất cho ngành cảnh sát nước Mỹ của August là dành cho vấn đề giáo dục. Ông là giám đốc sở cảnh sát đầu tiên tại Mỹ ra văn bản yêu cầu mọi cảnh sát phải có bằng đại học thì mới được nhận vào làm.
Cho biên giới bình yên

Cho biên giới bình yên

Hơn một năm qua, với cương vị là Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Đại tá Võ Trọng Hải đã chỉ đạo cán bộ Công an tỉnh đấu tranh trấn áp có hiệu quả với các loại tội phạm.
Chuyện nghề của một Cảnh sát kinh tế

Chuyện nghề của một Cảnh sát kinh tế

Trong số những gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2019 vừa được tuyên dương, có một trường hợp khá đặc biệt. Đó là Đại úy Vũ Thái Sơn, Đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Hai Bà Trưng. 
Chuyện một người chuyên phá án trên không gian mạng

Chuyện một người chuyên phá án trên không gian mạng

Trong 10 gương mặt được bình chọn "Giải thưởng Thanh niên Công an tiêu biểu và Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2019" có Đại úy Phạm Quốc Hưng, Phó đội trưởng Đội 3, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội.
Có một cảnh sát Pháp như thế!

Có một cảnh sát Pháp như thế!

Marcel Guillaume (1/10/1872 - 10/2/1963) được sinh ra trong một gia đình trung lưu ở xã Épernay, tỉnh Marne, thuộc nước Pháp. Người thường được mệnh danh là thám tử giỏi nhất lịch sử nước Pháp này lại không bắt đầu sự nghiệp của mình trong ngành cảnh sát. Trái lại, thời trẻ ông làm nghề bán tạp hoá, rồi phục vụ trong quân ngũ một vài năm trước khi lên Paris lập nghiệp.
Chuyện phá án của một trinh sát hình sự

Chuyện phá án của một trinh sát hình sự

Trung tá Nguyễn Văn Hải, Đội trưởng Đội phòng ngừa, đấu tranh và hướng dẫn điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao và có yếu tố nước ngoài (Đội 5), Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Hải Dương mở đầu câu chuyện với chúng tôi bằng một vụ án để lại cho anh nhiều ấn tượng. Đây cũng là chuyên án khó khăn, vất vả, tốn kém thời gian, công sức nhất, thậm chí tưởng không thể làm rõ.
Nhà văn nổi tiếng làm cảnh sát

Nhà văn nổi tiếng làm cảnh sát

Nhà văn Edward Conlon được mọi người biết đến là một tiểu thuyết gia có những ấn phẩm bán chạy ở nước Mỹ. Nhưng ít ai biết, Conlon (54 tuổi) là một cảnh sát đã về hưu và bây giờ, vị tiểu thuyết gia này trở lại làm việc tại trụ sở cảnh sát với tư cách là một nhà văn.
Nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của Ấn Độ

Nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của Ấn Độ

Kiran Bedi là nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của đất nước Ấn Độ (viết tắt là IPS). Không chỉ được biết đến là nhà vô địch quần vợt giành vô số giải thưởng quốc gia, Bedi còn là nữ anh hùng đấu tranh cho những người ở tầng lớp thấp dễ bị tổn thương của Ấn Độ.
Những con đường của tôi

Những con đường của tôi

Ngôi trường Học viện Cảnh sát nhân dân thực sự đã rèn luyện cho tôi tác phong chuyên nghiệp, nghiêm túc và tạo nhiều điều kiện thuận lợi về mặt thời gian cũng như cơ sở vật chất để tôi vừa học tập, vừa tiếp tục chinh phục ước mơ nhà văn từ thuở học trò.
John P. St. John "khắc tinh" của tội phạm ngộ sát

John P. St. John "khắc tinh" của tội phạm ngộ sát

Có vẻ như bất kỳ ai đó đã từng khoác lên mình bộ đồng phục cảnh sát để "sống chết" với cái nghề đó thì đều rất vô tư chấp nhận một dự cảm rằng: trong tương lai ắt có thời điểm bản thân sẽ phải đối mặt với những điều xấu xa và đáng sợ nhất trong cuộc đời mình!
Nữ thủ lĩnh hình sự vùng biên

Nữ thủ lĩnh hình sự vùng biên

Trưởng thành từ một trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, giờ đây với cương vị mới, Trung tá Trần Thị Mừng đã cùng đồng đội triệt phá nhiều vụ án phức tạp.
Trọn vẹn một tình yêu

Trọn vẹn một tình yêu

Chất giọng Hà Nội trầm ấm pha chút hào sảng Nam Bộ của ông khiến người đối diện cảm thấy như thân quen từ rất lâu rồi. 42 năm làm người lính, dù ở cương vị nào thì trong ông, tình yêu với nghề vẫn luôn trọn vẹn... 
Gặp cảnh sát người Úc nổi tiếng ở Thụy Điển

Gặp cảnh sát người Úc nổi tiếng ở Thụy Điển

Mười sáu năm trước, Scott Goodwin là một sĩ quan cảnh sát ở Sydney (Úc), sau đó anh chuyển công tác và nổi tiếng ở Thụy Điển về việc phòng chống các vấn đề nhập cư, ma túy và tội phạm thanh thiếu niên. Kể từ đó, anh trở thành người hùng của nơi đây.
Công an cắm bản

Công an cắm bản

Khi đó tôi còn trẻ lắm, mới hơn hai mươi tuổi, tinh nghịch và hài hước. Đi cắm bản ở nhờ nhà dân. Dân quý cán bộ Công an coi tôi như con cháu, anh em ruột thịt nhà họ vậy. Mỗi khi nhà họ có giỗ chạp, lễ tết đều mời "chú Công an" đến uống rượu cho vui.
Jack Maple: Người mở cửa kỷ nguyên công nghệ

Jack Maple: Người mở cửa kỷ nguyên công nghệ

Qua nhiều thập kỷ, ngành tội phạm học đã hình thành nhiều phương pháp, cách tiếp cận khác nhau để giúp các sỹ quan cảnh sát Mỹ giải quyết nhanh gọn những vụ án. Một trong những người có công đóng góp lớn trong quá trình này là Jack Maple (23/9/1952 - 4/8/2001), Phó uỷ viên Cảnh sát Thành phố New York (Mỹ) và cha đẻ của công nghệ CompStat.