Trùm đường dây ma túy ranh ma và đào hoa

Mới 20 tuổi, hắn đã kịp lận lưng bản án 12 năm tù vì tội mua bán ma túy. 31 tuổi, hắn phải nhận lấy án tử không tuyên do nhiễm HIV và những cơn nghiện hành hạ. Nay, hắn cầm đầu một đường dây móc nối đưa ma túy từ Trung Quốc về Việt Nam để tiếp tục gieo rắc cái chết trắng khắp các tỉnh, thành. Bi kịch thay, những "cộng sự" được hắn chiêu mộ cũng lại là những đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự và đều nhiễm HIV.

Ma túy, HIV và gã trùm

Chia sẻ về hành trình phá chuyên án ma túy lớn nhất của đơn vị vào những ngày cuối tháng 7/2015, Đại tá Lê Văn Đức, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an tỉnh Quảng Nam cho biết: Hơn 1 năm ròng rã, phải bóc dỡ từng điểm phân phối, xâu chuỗi những đường dây ma túy nhỏ lẻ của các chân rết tại địa bàn chính là Quảng Nam và các tỉnh, thành như Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế, Hà Nội.

Đồng thời, cử điều tra viên kiên trì lần từng dấu vết "thoắt ẩn thoắt hiện" lúc trong Nam, khi ngoài Bắc của các đối tượng, cuối cùng kẻ cầm đầu Đỗ Chí Dũng (32 tuổi, trú phố Hàng Bồ, Hà Nội) cùng những "cộng sự" chính của đường dây buôn ma túy xuyên Việt đã lần lượt sa lưới của PC47.

Đặc biệt, các nghi can chính đều là đối tượng có tiền án và nhiễm HIV, nên chúng tỏ ra rất liều lĩnh. Khi tiếp cận, các điều tra viên phải rất cẩn thận để tự bảo vệ mình, đồng thời không để các nghi can cố ý gây hại nhằm trốn thoát…

Riêng về chân dung tên trùm đường dây ma túy xuyên Việt khủng này, Đại tá Lê Văn Đức cung cấp thêm: Hắn là một đối tượng cực kỳ ranh ma. Điều tra viên gặp rất nhiều khó khăn trong hành trình truy lùng, làm rõ Đỗ Chí Dũng là ai, hiện đang ở đâu, cách thức thủ đoạn gây án, đặc biệt phải bắt Dũng cùng tang vật mới có thể đấu tranh.

Trùm đường dây ma túy đá Đỗ Chí Dũng.
Trùm đường dây ma túy đá Đỗ Chí Dũng.

Tra cứu hồ sơ tội phạm kết hợp cùng lời khai của các chân rết bị bắt cung cấp và phối hợp với Công an tỉnh bạn mới xác minh được Đỗ Chí Dũng thực ra là một đối tượng đã quá nhẵn mặt với CQĐT các tỉnh phía Bắc vì tội tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Mới 32 tuổi, chưa có gia đình nhưng hắn đã có thâm niên nghiện hút cả chục năm, từng thụ án 12 năm tù về tội mua bán, tàng trữ trái phép ma túy.

Bị phát hiện nhiễm HIV từ đầu năm 2014, tuy mang "án tử" trong người, nhưng Dũng lại rất "đào hoa", được nhiều cô gái trẻ sẵn sàng "xin chết" và chấp nhận sống già nhân ngãi non vợ chồng với hắn. Bao nhiêu tiền thu lợi từ việc móc nối, cung cấp ma túy từ Trung Quốc về Việt Nam và phân phối vào các tỉnh miền Trung, Dũng nướng vào những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng với chân dài, khói nghiện.

 Hắn quan niệm, đã HIV thì chẳng bao lâu nữa phải chầu trời, nên những tháng ngày còn lại của cuộc đời hắn phải tận hưởng, phải sống gấp. Và đương nhiên, khi hắn và đồng bọn buôn bán, gieo rắc cái chết trắng khắp các tỉnh, thành thì sẽ còn có nhiều kẻ không sớm thì muộn cũng phải theo hắn "sống ngắn"…

Để qua mắt cơ quan điều tra, Dũng không ở cố định địa chỉ đăng ký thường trú mà xuất hiện nhiều nơi khác nhau, trong đó có nhà trọ của bạn gái Dũng trong một con hẻm cụt tại phố Định Công (Hà Nội). Do quá ranh mãnh và "sỏi nghề", đã không ít lần Dũng thoát sự bủa vây của lực lượng điều tra và "án binh bất động".

Cho đến ngày 13/4/2015, Dũng thuê thêm phòng trọ tại nhà 2C số 230/111/16, tổ 10, phường Định Công (quận Hoàng Mai, Hà Nội) để lập địa điểm giao nhận hàng mới. Ngay khi nắm được thông tin, Dũng vừa nhận ma túy từ Trung Quốc chuyển tới tận nơi, lập tức lực lượng Công an bất ngờ ập vào bắt quả tang lúc Dũng đang chưng tách ma túy thành dạng lỏng để mang đi phân phối, đồng thời thu giữ tại chỗ 5,2kg ma túy đá.

Trong quá trình di lý về Quảng Nam, Dũng khai từ tháng 8/2014, hắn quen biết Trần Văn Tâm (39 tuổi) thông qua một chị trùm là Vũ Thị Nguyên (32 tuổi, thường trú thị trấn Nho Quan, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình).

Từ đầu tháng 11/2014 đến khi toàn bộ đường dây buôn bán ma túy này bị PC47 Công an Quảng Nam triệt phá, bộ ba Dũng, Tâm, Nguyên đã liên tục móc nối, thực hiện hàng loạt phi vụ mua bán với số lượng ma túy khủng phải tính con số hàng chục cây heroin và hàng nghìn gram ma túy đá xuyên Việt.

Đối tượng Trần Văn Tâm.
Đối tượng Trần Văn Tâm.

Trit phá đường dây ma túy khng ca các đi tượng HIV

Trở lại hành trình triệt phá đường dây ma túy xuyên Việt do Đỗ Chí Dũng cầm đầu, đã có rất nhiều tình tiết bất ngờ, gây không ít khó khăn cho lực lượng điều tra của PC47 Công an tỉnh Quảng Nam bởi tính chất nghiêm trọng của vụ án…

Chiều 21/11/2014, trên QL1A (thuộc thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam), tổ công tác Công an huyện Duy Xuyên phát hiện 1 xe khách lưu thông hướng Bắc - Nam có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng kiểm tra. Trong lúc làm nhiệm vụ, bất ngờ một hành khách nam tại giường C1 vội nhảy xuống xe bỏ chạy.

Trong lúc vội bỏ trốn, vị khách trên đã bỏ lại một đôi giày da, bên trong chứa 375,7g ma túy đá và 37,37g heroin được ngụy trang bằng nhiều túi bao cao su. Sau khi bị vây bắt, vị khách khai tên Trần Văn Tâm. Tiếp tục khám xét hành lý của Tâm, tổ công tác thu giữ thêm một máy tính xách tay, một điện thoại với nhiều sim rác, một thẻ Visa mang tên VU THI NGUYEN, biên lai dịch vụ chuyển phát nhanh gửi Nguyễn Tiến Công, Nguyễn Trương Hồng Phúc…; nhiều hóa đơn tiền do Tâm đứng gửi, người thụ hưởng ghi Vũ Thị Nguyên và tiền mặt.

Với tội danh "tàng trữ trái phép chất ma túy" bị bắt quả tang, Công an huyện Duy Xuyên lập biển bản, bàn giao Tâm cho Phòng PC47, Công an tỉnh Quảng Nam tiếp nhận làm rõ. Điều bất ngờ, tại cơ quan điều tra, ngoài cái tên Tâm, thì đối tượng cương quyết không chịu thừa nhận số ma túy phát hiện trên xe khách là của mình và không khai báo gì thêm.

Tra hồ sơ lý lịch liên quan, Trần Văn Tâm được xác định ngụ phường Hòa Phát (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng). Tâm chỉ học đến lớp 7, sau đó đi làm "cò" xe, là kẻ nghiện hút chuyên chặn đường ăn tiền của các xe bắt khách dọc đường ra, vào cửa ngõ Đà Nẵng trước những năm 2000. Năm 2003, Tâm bị bắt và thi hành án 12 năm tù tại Trại giam Bình Điền.

Sau khi ra tù, mặc dù đã lấy vợ sinh con, hắn không từ bỏ con đường tội lỗi mà tiếp tục móc nối, tìm nguồn cung cấp ma túy bán lại kiếm lời để phục vụ chính những cơn đói thuốc của mình. Khi bị thẩm tra, Tâm cũng luôn tỏ ra thách thức: "Mấy ông biết đến đâu, tui khai đến đó…".

Điều tra thêm các manh mối thu giữ trong hành lý của Tâm, thẻ Visa có tên VU THI NGUYEN được làm rõ của Vũ Thị Nguyên (32 tuổi, thường trú thị trấn Nho Quan, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình). Nguyên còn được đối tượng gọi bằng tên giả là Linh.

Nhận định Nguyên đóng vai trò quan trọng trong đường dây buôn bán ma túy này, Phòng PC47 xin ý kiến lãnh đạo mở rộng điều tra, đồng thời báo cáo vụ việc lên Cục C47 (Bộ Công an) cùng phối hợp. Nhân thân của Nguyên cũng được thu thập kỹ. Nguyên đã có chồng và 2 con tại xã Võng La (huyện Đông Anh, TP. Hà Nội), cuộc sống khó khăn nên xảy ra nhiều mâu thuẫn.

Ma túy đá bị thu giữ tại cơ quan điều tra.
Ma túy đá bị thu giữ tại cơ quan điều tra.

Người chồng này theo như Nguyên khai, cũng nghiện hút, buôn bán ma túy rồi bị bắt đi tù. Năm 2009, Nguyên li dị và về sống như vợ chồng với Trần Hoài Nam (33 tuổi, ngụ đường Trấn Vũ, quận Ba Đình, Hà Nội). Nam chính là bạn tù tại Trại giam Bình Điền với Tâm về tội Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Sau khi ra trại năm 2009, đối tượng này tiếp tục bập vào ma túy, nhiều lần bị bắt đi cai nghiện tập trung vẫn không thể từ bỏ. Từ đầu năm 2014, cặp Nam - Nguyên vừa kết hợp với nhau buôn bán ma túy kiếm lời, vừa để sử dụng chung. Cũng chính thời điểm này, Nam phát hiện mình bị nhiễm HIV và do quan hệ với Nam, Nguyên cũng không ngoại lệ.

Để phối hợp chặt chẽ với "đồng nghiệp", từ tháng 8/2014, Tâm ra Hà Nội, ngoài giúp Nam- Nguyên buôn bán ma túy ngay tại địa chỉ lưu trú, Tâm còn chở Nam, Nguyên đi uống methadone, tạo vỏ bọc hoàn hảo dưới mác chủ tiệm bán nước mía. Tâm cũng thường xuyên tháp tùng Nguyên đi Sài Gòn, Đà Nẵng trong các cuộc giao dịch.

Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ tội phạm của Nguyên, ngày 20/1/2015, PC 47 đã quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Vũ Thị Nguyên. Tuy nhiên, Nguyên đã bỏ trốn cùng lệnh truy nã đặc biệt trên toàn quốc của Công an Quảng Nam. Chuyên án truy xét số TX248-N đã được Phòng PC47 cho xác lập vào ngày 6/3/2015, huy động tổng lực các điều tra viên tham gia truy bắt.

Để truy bắt Nguyên, lực lượng điều tra còn phải lập nhiều phương án, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, mọi đường đi nước bước của Nguyên được xâu chuỗi lại để Ban chuyên án có kế hoạch tiếp cận. Ngày 10/3, nguồn tin báo về cho biết, trong cùng 1 ngày, Nguyên đi từ Hà Nội vào Sài Gòn, ra Đà Nẵng, đến tối sẽ về lại 1 khách sạn ở Hà Nội, ngay lập tức lực lượng phối hợp gồm: Công an tỉnh Quảng Nam, Cục C47 và Công an TP Hà Nội ập đến bắt giữ.

Qua đấu tranh, Nguyên khai thông qua Đỗ Chí Dũng cung cấp ma túy từ Trung Quốc về Việt Nam để ả tiêu thụ. Sau một thời gian, Nguyên trực tiếp qua biên giới mua ma túy đá của một đối tượng người Trung Quốc để bán cho các đầu mối trong nước, trong đó có Trần Văn Tâm. Từ khi Tâm bị bắt, Dũng và Nguyên vẫn liên lạc phối hợp làm ăn.

Dũng lấy ma túy từ 1 người tên A Hải ở Trung Quốc, tiền trả qua chuyển khoản. Chỉ trong thời gian ngắn, Dũng đã mua bán khoảng 10kg ma túy đá bán cho Nguyên, Nguyên phân phối lại cho nhiều đối tượng ở các tỉnh, thành phố trong cả nước. Theo như Dũng khai, 5,2kg ma tuy đá thu tại phòng trọ của hắn có giá mua gần 1,4 tỷ đồng.

Dũng còn tự học lỏm cách điều chế ma túy đá sang dạng lỏng từ một ông trùm ma túy người Trung Quốc để qua mặt lực lượng chức năng. Cụ thể, tại nhà trọ thứ 2 của Dũng ở phường Ngọc Hà, Công an phát hiện, thu giữ thêm 30g ma túy đá. Đặc biệt, tại đây còn có phễu, bầu lọc, bếp điện, can nhựa dùng chế tạo ma túy.

Do tính chất nghiêm trọng, đấu tranh dài của đường dây ma túy này, đến giữa tháng 7/2015, Công an tỉnh Quảng Nam mới hoàn tất hết thủ tục khởi tố, bắt tạm giam các bị can trong chuyên án. Hiện, PC47 Công an tỉnh Quảng Nam vẫn tiếp tục đấu tranh mở rộng.

H.Thu

Các tin khác

120h truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

120h truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

Vụ cướp tại Phòng Giao dịch ngân hàng ở khu phố An Hòa, phường Hóa An, TP Biên Hòa, Đồng Nai gây bức xúc dư luận. Tuy nhiên chỉ sau 5 ngày gây án, cơ quan điều tra đã bắt giữ được đối tượng khi gã đang lẩn trốn tại TP HCM.
Truy tìm hung thủ giữa rừng sâu

Truy tìm hung thủ giữa rừng sâu

Để truy tìm hung thủ gây ra cái chết của anh Vàng Văn Phương, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an tỉnh Lai Châu đã huy động nhiều cán bộ chiến sĩ vào cuộc điều tra. Các cán bộ chiến sĩ phải rà soát, sàng lọc trên 400 đối tượng xung quanh khu vực bãi đào vàng Nậm Kha Á với diện tích rộng hơn chục kilômét vuông, nơi tập trung hàng trăm đối tượng phức tạp mới bắt được tội phạm.
Kỳ 7: Phá án

Kỳ 7: Phá án

Sau gần 2 tháng ròng vắt sức chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết, giờ G đã được các lãnh đạo cao nhất của Công an Hà Nội và Phòng CSHS bàn bạc, ấn định. Lệnh phá án được ban ra đột ngột, trận đánh hoàn hảo đến mức không nghi can nào kịp trở tay đối phó...
Bẫy lừa những phụ nữ nhẹ dạ

Bẫy lừa những phụ nữ nhẹ dạ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây "Mua bán người" liên tỉnh, xuyên quốc gia với nhiều thủ đoạn rất tinh vi, bắt giữ 3 đối tượng chính, giải cứu thành công 4 phụ nữ chuẩn bị được đưa sang Trung Quốc làm "dâu".
Mất tiền vì mù quáng mua “bùa yêu”

Mất tiền vì mù quáng mua “bùa yêu”

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Đinh Xuân Trường (SN 1988) và 2 đối tượng khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đứa con “thiên tài”

Đứa con “thiên tài”

Các cụm từ “thiên tài giết mẹ”; “thiên tài nổi loạn”; “học bá sát nhân” đều dành để miêu tả Ngô Tạ Vũ. Nhiều người không thể lý giải nổi vì sao một cậu thanh niên ưu tú, sở hữu các thành tích nhiều người mơ ước lại có thể ra tay sát hại mẹ mình và êm đẹp lừa mọi người trong suốt nửa năm...
Triệt phá đường dây lừa đảo và làm giả bằng cấp liên tỉnh

Triệt phá đường dây lừa đảo và làm giả bằng cấp liên tỉnh

Một đường dây làm giấy tờ giả và lừa đảo chiếm đoạt tài sản tinh vi, quy mô rất lớn vừa được Công an TP Thanh Hoá triệt phá. Các đối tượng trong đường dây đã lợi dụng vị trí công tác của mình tổ chức thành đường dây lừa đảo hoàn hảo khiến hàng trăm người sập bẫy. Đặc biệt, chúng làm giả rất nhiều loại văn bằng có giá trị như thạc sỹ, bác sỹ, dược sỹ... để được tuyển dụng vào các cơ quan.
Kỳ 5: Hào khí xung trận

Kỳ 5: Hào khí xung trận

Nhờ một sự ngẫu nhiên từ bé Kiên - cháu gọi nạn nhân bằng bác,- chúng tôi đã chuyển hướng điều tra mâu thuẫn bên ngoài giờ điều tra mâu thuẫn bên trong gia đình. Sau bao ngày tháng "thối án", cảm xúc day dứt trĩu nặng được giải toả khi có manh mối thủ phạm. Tôi đã bước vào trận với hưng phấn cao độ, cùng quyết tâm vén bức màn bí mật của tội ác này.
Bày trò tặng quà để chiếm đoạt tiền

Bày trò tặng quà để chiếm đoạt tiền

Với thủ đoạn lừa đảo tham dự chương trình "tặng quà" của Công ty Takio, "hotgirl" Trần Thị Na (SN 1990, quê Nghệ An) đã chiếm đoạt tiền của nhiều nạn nhân tại một số tỉnh, thành phía Nam.
Chờ bản án thích đáng cho hai kẻ giết con

Chờ bản án thích đáng cho hai kẻ giết con

Vào ngày 28-10 tới đây, vụ án “Giết người”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” liên quan đến cái chết của cháu Nguyễn Ngọc Minh M. (SN 2017 sẽ được TAND TP. Hà Nội đưa ra xét xử công khai. Hai kẻ thủ ác được đưa ra xét xử là Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh (cùng SN 1991, nơi ĐKHKTT số 32 ngõ 44 Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Nhức nhối "tín dụng đen"

Nhức nhối "tín dụng đen"

Ngày 4-8-2020, chị N.T.T, chủ cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An đang nói chuyện với khách hàng thì bỗng Cao Thị Nhàn (SN 1992) cùng một nhóm người xông vào đòi nợ. Lời qua tiếng lại, chị T chưa có tiền trả nên bị Nhàn và đồng bọn dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào người...
Kỳ 4: Được “chọn” tìm công lý

Kỳ 4: Được “chọn” tìm công lý

Những điều ly kỳ, bất thường, khó giải thích với trình độ khoa học hiện nay vẫn xảy ra trong đời sống. Câu chuyện mà tôi cùng đồng đội đã gặp, thậm chí nó đã trở thành “chìa khoá” để mở cánh cửa bí mật âm u đằng sau vụ án này. Bước vào hành trình truy tìm thủ phạm, tôi như được “dắt” đi để “làm đâu trúng đó”. Tôi đâu biết, mình đã được chính “họ” nhờ cậy để tìm công lý!
Nhiều bẫy cướp tài sản từ quan hệ đồng tính

Nhiều bẫy cướp tài sản từ quan hệ đồng tính

Thời gian qua, thống kê từ Công an TP Hà Nội cho thấy có nhiều vụ việc liên quan đến ANTT do những người có quan hệ đồng tính gây ra. Đã có không ít những người đồng tính nam phải ôm hận về những mối quan hệ này…
Gã sở khanh bị tố lừa tiền của 7 phụ nữ với vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Gã sở khanh bị tố lừa tiền của 7 phụ nữ với vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Trong lốt một doanh nhân thành đạt với mối quan hệ rộng rãi, quen biết nhiều nhân vật quan trọng, Tống Anh S. đã tạo cho mình vỏ bọc hoàn hảo khiến nhiều phụ nữ nhẹ dạ sa lưới tình. Để rồi từ đó, bằng lý do làm ăn khó khăn, đối tượng đã “mượn” của các người tình số tiền hơn 2,5 tỷ rồi bỏ trốn.
Làm rõ hành vi kẻ đổ thuốc sâu vào giếng để trả thù nhà vợ

Làm rõ hành vi kẻ đổ thuốc sâu vào giếng để trả thù nhà vợ

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ vừa hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, đề nghị truy tố  Nguyễn Xuân Phương (SN 1989, trú tại khu 4, xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông, Phú Thọ) về hành vi giết người. Chỉ vì thù tức, Phương đã đổ thuốc trừ sâu xuống giếng để hại gia đình nhà vợ.
Đánh sập 2 đường dây cờ bạc "khủng" và cho vay tín dụng đen tại Hà Nam

Đánh sập 2 đường dây cờ bạc "khủng" và cho vay tín dụng đen tại Hà Nam

Liên tiếp 2 đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc và hoạt động tín dụng đen với quy mô lớn đã được Công an Hà Nam đánh sập trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm vừa qua. Đây là những vụ án liên quan cờ bạc lớn nhất từ trước đến nay tại Hà Nam được lực lượng Công an phát hiện, triệt phá.
Kỳ 3: Sự im lặng của lửa

Kỳ 3: Sự im lặng của lửa

Hoạt động điều tra vụ hoả hoạn tại Mỹ Đình đã được lực lượng Công an Thủ đô triển khai với quyết tâm cao nhất. Không thể đo đếm, tính toán công sức của chừng ấy con người đã bỏ ra trong gần một năm ròng, để tìm câu trả lời trước dân. Bởi thế, khi đám cháy hiện nguyên hình là một tội ác ghê rợn và hoạt động điều tra lâm vào “câu dầm, bế tắc”, nó trở thành nỗi day dứt, canh cánh khôn nguôi của những người làm nghề.