Trùm cá độ trốn nã bằng đường “du lịch” Việt Nam

Từ một gã “không một xu dính túi”, vận thế đổi thay cho Park Nam Kyou (quốc tịch Hàn Quốc) khi bỗng chốc mỗi ngày hắn thu hàng triệu won nhờ được một trùm cá độ quốc tế nâng đỡ. Nhưng đến giữa năm 2015, hai trang web cá độ online do Park điều hành bị cảnh sát Hàn Quốc “đánh sập”, nhiều đối tượng liên quan bị bắt…; riêng họ Park lọt lưới...

Cáo già ở chỗ, trước khi cảnh sát Hàn Quốc tung lưới, hắn đã dự liệu trước sự việc nên ôm 60 triệu Won, khoác danh thương gia để “tái định cư” ở một quốc gia khác. Cho đến cuối tháng 9, đầu tháng 10-2016, hành tung của “tội phạm đỏ“ Park mới bị Công an Việt Nam phát hiện và bắt giữ khi hắn đang du hí cùng một chân dài tại thành phố biển Đà Nẵng.

Trùm cá độ Hàn Quốc sa lưới tại Việt Nam

Ngày 10-10, thông tin từ Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an TP Đà Nẵng cho biết: Đơn vị vừa bắt được Park Nam Kyou (SN 1978, quốc tịch Hàn Quốc) theo quyết định truy nã đỏ của Hàn Quốc (một dạng truy nã đặc biệt ở Việt Nam – PV).

Theo hồ sơ do Cảnh sát nước bạn cung cấp, Park Nam Kyou là thành viên của băng nhóm Shin Yoosung tại khu vực Deajeon (Deagu, Hàn Quốc) và được biết đến là một trùm cá độ online ở nước sở tại. Khoảng tháng 4 đến tháng 12/2014, Park liên hết với Nam Yoon Song lập ra một băng nhóm chuyên tổ chức đánh bạc trực tuyến thông qua hai trang web Petshop88.com và 0-97.com.

Đến năm 2015, hai trang web này trở thành một trong những “điểm đáp” lớn của các con bạc. Mỗi ngày, có hàng triệu lượt truy cập với số tiền giao dịch lên đến cả triệu won. Để qua mặt Cảnh sát Hàn Quốc, Park cùng các đồng phạm đã sử dụng một mạng lưới khách hàng bí mật nhằm tuyển những đối tượng cá độ.

Tiền của những người tham gia và cách thức chia tiền sẽ dựa trên kết quả các trận thể thao. Khách hàng dự đoán đúng kết quả được chung độ và ngược lại, nếu dự đoán sai thì số tiền tham gia sẽ bị Park và đồng bọn chiếm đoạt.

Đối tượng Park Nam Kyou tại cơ quan điều tra.
Đối tượng Park Nam Kyou tại cơ quan điều tra.

Trong tổ chức tội phạm này, Park là một trong những thành viên khởi nguồn nên được giữ nhiệm vụ rất quan trọng. Do hắn có chút tài lẻ về công nghệ thông tin, nên Park trực tiếp điều hành trang web cá độ này. Đồng thời kiêm nhiệm quản lý số tiền và chuyển tiền vào mạng lưới khách hàng bí mật.

Hàng ngày, Park chỉ cần ở nhà quản lý số liệu và lệnh cho các đàn em thực hiện theo yêu cầu của mình. Tại Hàn Quốc, cá độ là một trong những hành vi vi phạm pháp luật. Để tránh bị phát hiện, Park và đồng bọn phải liên tục thay đổi chỗ ở, dùng đủ thủ thuật, chiêu trò để qua mắt, tránh bị phát hiện. Tuy nhiên, hai trang web cá độ do Park điều hành lại ngày một tăng vọt số thành viên và rất “sôi động” nên đã từ cuối năm 2014 đường dây cá độ này đã nhanh chóng rơi vào tầm ngắm của cảnh sát Hàn Quốc.

Và phải đến tháng 7/2015, một trùm điều hành cá độ chính, kẻ đỡ đầu cho họ Park là  Nam Yoon Song sa lưới thì đường dây cá độ khủng hàng triệu won này mới chính thức bị cảnh sát Hàn Quốc đánh sập. Riêng Park, với bản tính cáo già, đánh hơi thấy sự bất ổn khi hàng loạt đối tác bị Cảnh sát Hàn Quốc lần lượt được “triệu hồi”, lập tức Park tìm cách cao chạy xa bay.

Nhân lúc băng nhóm đang lâm cảnh “rối ren”, họ Park quyết định “biển thủ” số tiền gần 60 triệu won, vạch kế hoạch, lập danh sách những quốc gia có thể trốn. Sau cùng, hắn chọn Việt Nam vì có nhiều người Hàn Quốc sinh sống, dễ nhập cư, mức chi tiêu không cao...

Để có thể vào Việt Nam, Park liên hệ với một công ty du lịch ở TP Hồ Chí Minh làm visa với mức phí 600USD. Sau khi nhận được visa, hắn nhập cảnh qua sân bay Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh). Địa điểm hắn chọn lưu trú là quận 1, là một khu vực đông đúc, có nhiều người nước ngoài sinh sống.

Tuy “tái định cư” tại Việt Nam, nhưng Park vẫn liên tục cập nhập, nắm bắt tình hình trong nước, đặc biệt là vụ án liên quan đến mình. Nhờ vậy, Park biết được vào tháng 3/2016 Toà án Deagu (Hàn Quốc) đã ra quyết định truy nã đỏ mình về hành vi vi phạm Luật Xúc tiến thể thao quốc gia, tương đương tội tổ chức đánh bạc ở Việt Nam.

Từ đó, mỗi khi ra đường, hắn quan sát kĩ lưỡng, luôn xem xét có ai theo dõi mình hay không. Suốt hai tháng liền như thế, không phát hiện có dấu hiệu nào bất thường nên hắn đinh ninh, lệnh truy nã của Hàn Quốc không có giá trị ở Việt Nam và thản nhiên tận hưởng cuộc sống sang chảnh của một thương gia từ 60 triệu won mà hắn biển thủ được…

Lệnh truy nã từ phía cảnh sát Hàn Quốc.
Lệnh truy nã từ phía cảnh sát Hàn Quốc.

Trốn nã vì thú vui thích du lịch

Tại cơ quan điều tra, ban đầu du khách Park Nam Kyou liên tục lớn tiếng đòi “bảo vệ quyền lợi” vì là du khách nước ngoài, bất đồng ngôn ngữ hay là “bị bắt oan”… nhưng cuối cùng Park cũng phải đành cúi đầu thừa nhận bộ mặt thật của hắn trước những chứng cứ đanh thép và xác thực mà lực lượng Công an Việt Nam đưa ra.

Biết không thể che giấu thân phận được nữa, Park thú nhận: Bị cảnh sát Hàn Quốc truy nã gắt gao, nhưng nhờ số tiền gom độ khủng mà hắn “ôm theo”, cuộc sống trốn chạy ở Việt Nam của Park lại chẳng khác nào một đại gia. Park thường xuyên nghỉ dưỡng sang chảnh tại nhiều resort hạng sang, không có thắng cảnh nổi tiếng nào của Việt Nam mà hắn không đặt chân đến.

Du lịch chán, Park lại muốn nhàn cư và giấu thân phận trốn nã của mình bằng mác thương gia. Chỉ trong vòng 1 năm sống chui tại Việt Nam, lịch “làm việc” của thương gia Park cũng luôn kín mít các chuyến du hí, nghỉ dưỡng, chơi cầu lông và không thể thiếu sự “tháp tùng” của các chân dài người Việt.

Cũng nhờ những chuyến du lịch “chân dài – đại gia” này, Park đã kết tình lâu dài với một người đẹp Cần Thơ tên Ngô Thị Nở (SN 1990). Mặc dù vậy, vì tên Nở phát âm ra tiếng Hàn rất khó nên Park thường gọi là My. Điều đặc biệt dù không hôn thú, cũng không biết rõ lai lịch của Park song Nở vẫn chấp nhận cùng Park “góp gạo thổi cơm chung”. Kết quả của mối tình này là một bé trai đã ra đời.

Để có cuộc sống hưởng thụ cùng người tình và con trai, Park thuê một căn hộ cao cấp tại quận 1 (TP Hồ Chí Minh), sau đó cả hai lên kế hoạch chọn các điểm du lịch nổi tiếng ở Việt Nam để thăm thú, nghỉ dưỡng. Park cho biết, rất thích thời tiết, thiên nhiên của Việt Nam nên bất kể đến tỉnh thành nào cũng cảm giác mới lạ, vui thú.

Visa của đối tượng.
Visa của đối tượng.

Vào giữa tháng 9/2016, Park đọc thông tin trên mạng, biết Đà Nẵng tổ chức đại hội thể thao bãi biễn châu Á. Vốn là một người thích du lịch, mê biển, nên khi hay tin về đại hội này hắn liền lên lịch trình tham dự cùng vợ con.

Ra Đà Nẵng, Park thuê một khách sạn hạng sang ở quận Ngũ Hành Sơn để ở. Suốt nhiều ngày liền, hắn bình thản nghỉ dưỡng, hưởng thụ không khí trong lành cũng như các dịch vụ. Ngày 27/9, Phòng PC52 Công an TP Đà Nẵng nhận được thông tin từ Cục Cảnh sát truy nã tội phạm phía Nam, có một đối tượng người Hàn Quốc trốn truy nã quốc tế, có thể sẽ đến Đà Nẵng nên tung hết lực lượng tìm kiếm.

Thông qua nhiều kênh thông tin khác nhau, các trinh sát xác định, Park đã xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng. Tuy nhiên, giữa thành phố rộng lớn, lại có số lượng khách du lịch đến rất đông nên việc tìm kiếm Park gặp nhiều khó khăn.

Bằng quyết tâm của mình, sáng 29/9, các trinh sát xác định chính xác địa chỉ đối tượng lưu trú. Tuy nhiên, lúc này, đối tượng cùng vợ con không có mặt tại phòng. Lực lượng trinh sát chia làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất tìm kiếm Park ở các tụ điểm có nhiều khách du lịch. Nhóm thứ hai mặc thường phục, mật phục tại khách sạn chờ đối tượng trở về.

Trưa 29/9, Park cùng người tình và con trai trở về khách sạn, nói cười vui vẻ. Khi đối tượng vào phòng, các trinh sát xác định, thời cơ đã chín muồi. Một lát sau, Công an ập vào phòng. Park lẫn người tình tỏ ra rất bất ngờ. Park luôn miệng cho rằng, mình là khách du lịch, không làm bất kì điều gì sai trái nên việc Công an Việt Nam ập vào phòng “bắt người” là trái quy định pháp luật.

Chỉ đến khi cơ quan Công an công bố lệnh truy nã của cảnh sát Hàn Quốc thì đối tượng mới chấp nhận tra tay vào còng số 8. Riêng cô gái tên Nở, khi tận mắt nhìn thấy cảnh Park tra tay vào còng, thì đã òa khóc tức tưởi vì bấy lâu này cô đã vội yêu nhầm một đại gia người Hàn Quốc rởm, hắn thực chất chỉ là một tên tội phạm từ Hàn Quốc sang Việt Nam trốn truy nã.

Theo Đại tá Trần Đình Hương (Trưởng phòng PC52 Công an TP Đà Nẵng) cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin đối tượng Park Nam Kyou đến Đà Nẵng, Phòng đã tung hết lực lượng để tìm kiếm, bắt giữ. Việc bắt giữ được đối tượng này là một sự cố gắng, quyết tâm của các trinh sát. Hiện, cơ quan Công an đang hoàn thành các thủ tục để chuyển đối tượng về Hàn Quốc theo đúng quy định pháp luật.

Hoài Thu

Các tin khác

120h truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

120h truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

Vụ cướp tại Phòng Giao dịch ngân hàng ở khu phố An Hòa, phường Hóa An, TP Biên Hòa, Đồng Nai gây bức xúc dư luận. Tuy nhiên chỉ sau 5 ngày gây án, cơ quan điều tra đã bắt giữ được đối tượng khi gã đang lẩn trốn tại TP HCM.
Truy tìm hung thủ giữa rừng sâu

Truy tìm hung thủ giữa rừng sâu

Để truy tìm hung thủ gây ra cái chết của anh Vàng Văn Phương, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an tỉnh Lai Châu đã huy động nhiều cán bộ chiến sĩ vào cuộc điều tra. Các cán bộ chiến sĩ phải rà soát, sàng lọc trên 400 đối tượng xung quanh khu vực bãi đào vàng Nậm Kha Á với diện tích rộng hơn chục kilômét vuông, nơi tập trung hàng trăm đối tượng phức tạp mới bắt được tội phạm.
Kỳ 7: Phá án

Kỳ 7: Phá án

Sau gần 2 tháng ròng vắt sức chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết, giờ G đã được các lãnh đạo cao nhất của Công an Hà Nội và Phòng CSHS bàn bạc, ấn định. Lệnh phá án được ban ra đột ngột, trận đánh hoàn hảo đến mức không nghi can nào kịp trở tay đối phó...
Bẫy lừa những phụ nữ nhẹ dạ

Bẫy lừa những phụ nữ nhẹ dạ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây "Mua bán người" liên tỉnh, xuyên quốc gia với nhiều thủ đoạn rất tinh vi, bắt giữ 3 đối tượng chính, giải cứu thành công 4 phụ nữ chuẩn bị được đưa sang Trung Quốc làm "dâu".
Mất tiền vì mù quáng mua “bùa yêu”

Mất tiền vì mù quáng mua “bùa yêu”

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Đinh Xuân Trường (SN 1988) và 2 đối tượng khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đứa con “thiên tài”

Đứa con “thiên tài”

Các cụm từ “thiên tài giết mẹ”; “thiên tài nổi loạn”; “học bá sát nhân” đều dành để miêu tả Ngô Tạ Vũ. Nhiều người không thể lý giải nổi vì sao một cậu thanh niên ưu tú, sở hữu các thành tích nhiều người mơ ước lại có thể ra tay sát hại mẹ mình và êm đẹp lừa mọi người trong suốt nửa năm...
Triệt phá đường dây lừa đảo và làm giả bằng cấp liên tỉnh

Triệt phá đường dây lừa đảo và làm giả bằng cấp liên tỉnh

Một đường dây làm giấy tờ giả và lừa đảo chiếm đoạt tài sản tinh vi, quy mô rất lớn vừa được Công an TP Thanh Hoá triệt phá. Các đối tượng trong đường dây đã lợi dụng vị trí công tác của mình tổ chức thành đường dây lừa đảo hoàn hảo khiến hàng trăm người sập bẫy. Đặc biệt, chúng làm giả rất nhiều loại văn bằng có giá trị như thạc sỹ, bác sỹ, dược sỹ... để được tuyển dụng vào các cơ quan.
Kỳ 5: Hào khí xung trận

Kỳ 5: Hào khí xung trận

Nhờ một sự ngẫu nhiên từ bé Kiên - cháu gọi nạn nhân bằng bác,- chúng tôi đã chuyển hướng điều tra mâu thuẫn bên ngoài giờ điều tra mâu thuẫn bên trong gia đình. Sau bao ngày tháng "thối án", cảm xúc day dứt trĩu nặng được giải toả khi có manh mối thủ phạm. Tôi đã bước vào trận với hưng phấn cao độ, cùng quyết tâm vén bức màn bí mật của tội ác này.
Bày trò tặng quà để chiếm đoạt tiền

Bày trò tặng quà để chiếm đoạt tiền

Với thủ đoạn lừa đảo tham dự chương trình "tặng quà" của Công ty Takio, "hotgirl" Trần Thị Na (SN 1990, quê Nghệ An) đã chiếm đoạt tiền của nhiều nạn nhân tại một số tỉnh, thành phía Nam.
Chờ bản án thích đáng cho hai kẻ giết con

Chờ bản án thích đáng cho hai kẻ giết con

Vào ngày 28-10 tới đây, vụ án “Giết người”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” liên quan đến cái chết của cháu Nguyễn Ngọc Minh M. (SN 2017 sẽ được TAND TP. Hà Nội đưa ra xét xử công khai. Hai kẻ thủ ác được đưa ra xét xử là Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh (cùng SN 1991, nơi ĐKHKTT số 32 ngõ 44 Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Nhức nhối "tín dụng đen"

Nhức nhối "tín dụng đen"

Ngày 4-8-2020, chị N.T.T, chủ cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An đang nói chuyện với khách hàng thì bỗng Cao Thị Nhàn (SN 1992) cùng một nhóm người xông vào đòi nợ. Lời qua tiếng lại, chị T chưa có tiền trả nên bị Nhàn và đồng bọn dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào người...
Kỳ 4: Được “chọn” tìm công lý

Kỳ 4: Được “chọn” tìm công lý

Những điều ly kỳ, bất thường, khó giải thích với trình độ khoa học hiện nay vẫn xảy ra trong đời sống. Câu chuyện mà tôi cùng đồng đội đã gặp, thậm chí nó đã trở thành “chìa khoá” để mở cánh cửa bí mật âm u đằng sau vụ án này. Bước vào hành trình truy tìm thủ phạm, tôi như được “dắt” đi để “làm đâu trúng đó”. Tôi đâu biết, mình đã được chính “họ” nhờ cậy để tìm công lý!
Nhiều bẫy cướp tài sản từ quan hệ đồng tính

Nhiều bẫy cướp tài sản từ quan hệ đồng tính

Thời gian qua, thống kê từ Công an TP Hà Nội cho thấy có nhiều vụ việc liên quan đến ANTT do những người có quan hệ đồng tính gây ra. Đã có không ít những người đồng tính nam phải ôm hận về những mối quan hệ này…
Gã sở khanh bị tố lừa tiền của 7 phụ nữ với vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Gã sở khanh bị tố lừa tiền của 7 phụ nữ với vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Trong lốt một doanh nhân thành đạt với mối quan hệ rộng rãi, quen biết nhiều nhân vật quan trọng, Tống Anh S. đã tạo cho mình vỏ bọc hoàn hảo khiến nhiều phụ nữ nhẹ dạ sa lưới tình. Để rồi từ đó, bằng lý do làm ăn khó khăn, đối tượng đã “mượn” của các người tình số tiền hơn 2,5 tỷ rồi bỏ trốn.
Làm rõ hành vi kẻ đổ thuốc sâu vào giếng để trả thù nhà vợ

Làm rõ hành vi kẻ đổ thuốc sâu vào giếng để trả thù nhà vợ

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ vừa hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, đề nghị truy tố  Nguyễn Xuân Phương (SN 1989, trú tại khu 4, xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông, Phú Thọ) về hành vi giết người. Chỉ vì thù tức, Phương đã đổ thuốc trừ sâu xuống giếng để hại gia đình nhà vợ.
Đánh sập 2 đường dây cờ bạc "khủng" và cho vay tín dụng đen tại Hà Nam

Đánh sập 2 đường dây cờ bạc "khủng" và cho vay tín dụng đen tại Hà Nam

Liên tiếp 2 đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc và hoạt động tín dụng đen với quy mô lớn đã được Công an Hà Nam đánh sập trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm vừa qua. Đây là những vụ án liên quan cờ bạc lớn nhất từ trước đến nay tại Hà Nam được lực lượng Công an phát hiện, triệt phá.
Kỳ 3: Sự im lặng của lửa

Kỳ 3: Sự im lặng của lửa

Hoạt động điều tra vụ hoả hoạn tại Mỹ Đình đã được lực lượng Công an Thủ đô triển khai với quyết tâm cao nhất. Không thể đo đếm, tính toán công sức của chừng ấy con người đã bỏ ra trong gần một năm ròng, để tìm câu trả lời trước dân. Bởi thế, khi đám cháy hiện nguyên hình là một tội ác ghê rợn và hoạt động điều tra lâm vào “câu dầm, bế tắc”, nó trở thành nỗi day dứt, canh cánh khôn nguôi của những người làm nghề.