Mourinho phân tích thế này: "Thứ nhất, Man City có chiều sâu đội hình hơn hẳn chúng tôi. Và chỉ cần đá đúng sức thì họ có thể đánh bại bất cứ đội bóng nào tại giải Ngoại hạng Anh. Thứ hai, dù kém chúng tôi 9 điểm, nhưng họ vẫn còn 3 trận chưa đấu. Có nghĩa, nếu thắng cả 3 trận này thì họ sẽ san bằng cách biệt với chúng tôi, và tạo cho chúng tôi một áp lực nặng nề. Tóm lại, theo tôi người có quyền tự quyết trong cuộc đua tới ngôi vô địch nước Anh năm nay là Man City".
Trước trận Chelsea - Tottenham, Mourinho thậm chí cho biết, ông chỉ hy vọng Chelsea kết thúc mùa giải ở top 4 đội dẫn đầu. Còn trước đó nữa, khi Chelsea đã vượt qua chính Man Chester City với tỷ số 1-0 (lượt đi Chelsea thắng đối phương 2-1) thì Mourinho đã dùng đến hình ảnh "ngựa nhỏ" để nói về các cầu thủ của mình. Ông ví von: "Khách quan mà nói cầu thủ của tôi chỉ là những chú ngựa nhỏ, còn Man City và Arsenal mới là ngựa lớn. Và vì hiểu rõ mình là ngựa nhỏ nên tôi chỉ đặt chỉ tiêu cho các cầu thủ là phải cố gắng đá hết sức mình, chứ không phải là cố gắng đoạt ngôi vô địch".
Có một điều rất lạ là trong chu kỳ hành nghề lần thứ nhất ở Chelsea, Mourinho luôn nói đến việc "tôi là người đặc biệt" và "tôi đến đây để giúp đội bóng giành ngôi vô địch", thế mà bây giờ, khi trở lại Chelsea, và khi nhận mình là "Người hạnh phúc" thì ông lại liên tục quay ra phủ nhận sức mạnh của đội nhà. Phải chăng "Người đặc biệt" ngày xưa và "Người hạnh phúc" bây giờ là khác nhau một trời một vực? Ai cũng hiểu là trước đây, Mourinho đến với Chelsea khi mới chỉ thành công ở những CLB bình bình châu Âu như Porto (cho dù trước đó Porto đã đoạt chức vô địch Champions League). Bản thân Chelsea lúc ấy cũng chỉ là một CLB mạnh, chứ chưa phải là một thế lực ở giải Ngoại hạng, kiểu như Man Utd hay Arsenal. Thế nên Mourinho đã đi tìm phương thức chiến thắng bằng cách đặt mình và cả đội bóng của mình ở thế... ngồi trên lưng cọp - cái thế mà nhờ nó có thể cả một tập hợp sẽ tự tin, máu chiến hơn.
Nhưng tình thế bây giờ thì rất khác. Trải qua nhiều năm bôn ba từ Anh đến Tây Ban Nha, rồi giờ lại là nước Anh, Mourinho đã được thế giới bóng đá thừa nhận là một trong những HLV xuất sắc nhất mọi thời đại. Chelsea cũng vậy, những năm gần đây họ luôn đứng trong nhóm mạnh nhất tại nước Anh, và đã từng 1 lần vô địch Champions League. Tình thế ấy khiến cho áp lực chiến thắng - áp lực vô địch đổ dồn lên vai thầy trò Chelsea là cực lớn. Có phải vì muốn giải phóng cái áp lực khủng khiếp ấy mà Mourinho đã chủ động đầu hàng (dĩ nhiên là chỉ đầu hàng qua giọng nói), và đẩy ưu thế về phía đối thủ của mình?
Cách đây 2 năm, khi CLB Man City đang kém đội đầu bảng Man Utd 8 điểm, và cũng phải đối diện với áp lực vô địch lớn lao, HLV trưởng đội bóng này cũng giải phóng áp lực cho các cầu thủ bằng tuyên bố: "Thực sự tôi nghĩ chúng tôi đã đánh mất cơ hội, và M.U cầm chắc ngôi vô địch trong tay rồi". Sự thực thì hạ hồi mùa giải năm đó chính Man City (chứ không phải M.U) mới là đội vô địch - một chức vô địch được định đoạt bằng những đường bóng và những cú sút cuối cùng trong vòng đấu cuối cùng của mùa giải.
Trở lại với câu chuyện của Mourinho, không chỉ liên tục khẳng định đội bóng của mình không có cơ hội vô địch, nhà cầm quân người Bồ còn tung ra nhiều phát ngôn gây sốc, như việc gọi HLV Wenger của Arsenal là một "chuyên gia thất bại". Một cựu trợ lý của Mourinho giải mã về tuyên bố này: "Ông ấy muốn nói những câu gây sốc để hút sự chú ý của dư luận về phía mình. Và đấy chính là cách hữu hiệu để giúp các học trò của mình tránh bị soi mói trong bối cảnh mà ai cũng nghĩ họ đang là những nhân vật trung tâm của cuộc đua vô địch".
Xem ra thì hai chu kỳ hành nghề ở Chelsea, Mourinho đang áp dụng hai phương pháp tâm lý chiến khác nhau. Nhưng dù là phương pháp nào, quyết định đặt tất cả vào thế "ngồi trên lưng cọp" như trước hay tự nhún mình để chơi trò "kéo đẩy" như hiện nay thì Mourinho cũng đang cho thấy mình là một nhà cầm quân - một nhà tâm lý bậc thầy!
| Thầy "tiền hô", trò "hậu ủng" Sau khi HLV Mourinho liên tục đẩy áp lực về phía Man City khi liên tục khẳng định "chính họ mới là ƯCV vô địch số 1", lập tức cậu học trò cưng của ông ở Chelsea là John Terry đã lên tiếng phụ hoạ. Theo trung vệ này thì bên cạnh những lý do Mourinho đã chỉ ra, còn có một lý do quan trọng khác, đó là ở mặt trận Champions League, Man City coi như đã bị loại sau trận lượt đi vòng 1/8 thua trắng Barcelona 0-2, và như thế họ có thể dồn mọi sức lực cho đấu trường trong nước. Trong khi ngược lại, Chelsea có trận lượt đi vòng 1/8 Champions League hòa 1-1 trên sân Galatasaray, nên vẫn phải chiến đấu cật lực ở trận lượt về, và có thể là ở cả giai đoạn tiếp theo. Cuối cùng Terry kết luận: "Điều quan trọng nhất với chúng tôi lúc này là cứ nghĩ đến từng trận một, và cố gắng thắng tất cả các trận trên sân nhà. Tôi đồng ý là có nhiều trận đấu trên sân nhà chúng tôi chơi không tốt, nhưng rốt cuộc vẫn giành chiến thắng - các đội bóng của Mourinho luôn như vậy mà!". Ngọc Anh |