Trinh sát ma túy được vinh danh

Đó là Thượng úy Trần Lê Bảo, trinh sát Đội 6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP. Hồ Chí Minh, người vừa được UBND TP. Hồ Chí Minh tuyên dương "Công dân trẻ tiêu biểu TP. Hồ Chí Minh năm 2019".

Lần đầu gặp Trần Lê Bảo, nhìn vẻ ngoại thư sinh của anh, không ai nghĩ đây là trinh sát phòng chống ma tuý dày dạn kinh nghiệm. Có lẽ chính cái vẻ ngoài thư sinh ấy mà hồi đầu, chỉ huy Đội 6 định phân công Bảo làm… công tác tổng hợp.

Nhớ hôm nói chuyện với Trung tá Ngô Thanh Liêm- Đội trưởng Đội 6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP. Hồ Chí Minh, nhắc tới Bảo, anh Liêm kể: "Ngày đầu tiên, khi Bảo được điều động về công tác tại Đội, tôi bố trí cho Bảo làm công tác tổng hợp hồ sơ tại văn phòng.

Trần Lê Bảo trong ngày được vinh danh "Công dân trẻ tiêu biểu TP Hồ Chí Minh năm 2019".
Trần Lê Bảo trong ngày được vinh danh "Công dân trẻ tiêu biểu TP Hồ Chí Minh năm 2019".

Nhưng ngày hôm sau, khi thực hiện công tác trinh sát đối tượng trong một chuyên án, Bảo nằng nặc xin được tham gia. Lưỡng lự hồi lâu, cuối cùng tôi cũng đồng ý cho tham gia nhưng cắt cử trinh sát giỏi nghề trực tiếp hướng dẫn kèm cặp. Với đức tính ham học hỏi, khiêm tốn, nhẫn nại và phán đoán thông minh, hơn một năm sau, cậu ấy đã trở thành trinh sát cứng nghề.

Trong những chuyến đi trinh sát, đánh án, Bảo rất lì đòn và luôn xung phong đảm nhiệm những việc khó hoặc phải sử dụng xe gắn máy bám theo đối tượng, đặc biệt có thể nằm ở biên giới vài tháng trời để nắm thông tin đối tượng…"

Năm 2011, tốt nghiệp trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân, chuyên ngành trinh sát điều tra tội phạm về ma túy, Trần Lê Bảo được điều động về công tác tại Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Bình Chánh.

Với thành tích tham gia triệt phá nhiều mạng lưới bán lẻ ma túy và chuyển hóa tốt địa bàn, năm 2014, Bảo được điều chuyển về Đội 6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP. Hồ Chí Minh.

"Mặc dù đã học hỏi được ít nhiều kinh nghiệm trong thời gian 3 năm làm công tác đấu tranh với tội phạm ma túy ở cơ sở, nhưng khi về đơn vị mới chuyên đánh những chuyên án lớn, đối tượng thường sử dụng vũ khí đã khiến em gặp nhiều bỡ ngỡ. Cũng may được Ban chỉ huy Đội cùng những cán bộ đi trước tận tình chỉ bảo nên dần dần em cũng bắt nhịp được với công việc…", Trần Lê Bảo chia sẻ.

Sự nỗ lực không ngừng nghỉ về mọi mặt công tác đã giúp Bảo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong thời gian từ 2014 đến cuối năm 2019, Bảo đã trực tiếp tham gia hàng chục chuyên án mà Đội 6 đã triệt phá thành công, đặc biệt là 4 chuyên án lớn trong năm 2019.

Đầu năm 2018, tổ trinh sát của Trần Lê Bảo phát hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy có nguồn gốc từ Campuchia. Sau khi xác định được đối tượng nghi vấn tên Bùi Phạm Duy, sinh năm 1985, ngụ ấp Mỹ Huề, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, ngày 17-1-2018, Ban chỉ huy Đội 6 báo cáo lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy lập chuyên án đấu tranh.

Tham gia chuyên án này, Bảo được chỉ huy Phòng phân công nhiệm vụ trực tiếp phối hợp Công an địa phương thu thập thêm thông tin về nhân thân lai lịch cùng các mối quan hệ của đối tượng.

Một đối tượng bị bắt giữ trong chuyên án thượng úy Bảo tham gia.
Một đối tượng bị bắt giữ trong chuyên án thượng úy Bảo tham gia.

Sau một thời gian xác minh, đã xác định Bùi Phạm Duy thường trực tiếp thực hiện giao dịch, mua bán ma túy với một tay trùm ở Campuchia, sau đó thuê người vận chuyển đem về cất giấu và bán lại cho các đối tượng cầm đầu các mạng lưới bán lẻ.

Mặt khác, Duy tuy sinh sống cùng vợ con tại nhà số 61/3J tổ 11 ấp Mỹ Huề, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, nhưng thuê nhà tại số 96/3D tổ 8 ấp Mỹ Hòa 1, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn làm nơi cất giấu ma túy.

Rạng sáng ngày 22/1/2019, nhận được thông tin Bùi Phạm Duy sẽ giao dịch mua bán ma túy, Bảo đã đề xuất đơn vị tổ chức các mũi giám sát để chọn thời cơ phá án. Thời điểm ấy, phát hiện đối tượng Bùi Phạm Duy từ trong nhà điều khiển xe máy chở theo một túi nylon và 1 thùng carton rời khỏi nhà, các mũi trinh sát lập tức bám theo đối tượng.

Đến trước Trường Tiểu học Mỹ Huề (thuộc ấp Mỹ Huề, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn), Duy dừng xe gặp và giao cho đối tượng nữ một túi nylon thì đã bị tổ công tác Đội 6 khống chế bắt giữ. Kết quả khám phá chuyên án đã bắt khởi tố 2 đối tượng; tang vật thu giữ: 24kg ma túy đá; 20.000 viên thuốc lắc; 6,5 kg Ketamine; 2 xe máy.

2. Đầu tháng 2-2019, Bảo cùng trinh sát trong Đội phát hiện một đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy khác từ Campuchia qua khu vực biên giới tỉnh An Giang về TP. Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Đến ngày 21-2-2019, tổ công tác của Bảo đã xác định được đối tượng cầm đầu là Trần Anh Tuấn, sinh năm 1974, ngụ tại 178/9M Điện Biên Phủ, phường 21, quận Bình Thạnh nên đã báo cáo chỉ huy Phòng lập chuyên án đấu tranh. Trong chuyên án này, Bảo được phân công trực tiếp bám sát đối tượng để nắm bắt phương thức, thủ đoạn.

Nguồn ma túy cung cấp cho Trần Anh Tuấn là của một đối tượng người Hải Phòng đang sinh sống tại Campuchia. Khi có nhu cầu mua ma túy, Tuấn liên lạc với đối tượng và ma túy được chuyển từ Campuchia qua cửa khẩu Tịnh Biên, tỉnh An Giang, rồi đưa về TP. Hồ Chí Minh giao cho Tuấn...

10 giờ sáng ngày 29-4-2019, phát hiện một đối tượng nam điều khiển xe ôtô biển số 15A - 24952 rời khỏi nhà của Trần Anh Tuấn ra cao tốc TP. Hồ Chí Minh- Trung Lương, Bảo đã bí mật bám theo. Đến cửa khẩu Tịnh Biên, đối tượng này gặp gỡ một người địa phương, trao đổi nhanh những túi hàng  rồi tức tốc quay đầu ngược về TP. Hồ Chí Minh.

Xác định chắc chắn là ma túy, Bảo lập tức thông báo cho các mũi trinh sát đón lõng ở các cửa ngõ vào TP. Hồ Chí Minh. 23 giờ đêm, khi đối tượng điều khiển xe ôtô về  đến trước số 257 Kinh Dương Vương phường 12 quận 6, các trinh sát phối hợp với tổ tuần tra Đội CSGT An Lạc chặn xe bắt quả tang Ngô Văn Cường, sinh năm 1979 tại Tráng Việt, Mê Linh, Hà Nội đang vận chuyển 4,166kg MA và 3,931kg Ketamine.

Sau khi Ngô Văn Cường bị bắt, Trần Anh Tuấn ngưng hoạt động một thời gian. Tuy nhiên, khi thấy yên hắn hoạt động trở lại. Ngày 22-8-2019, phát hiện Trần Anh Tuấn thuê xe ôtô Grab để mang ma túy đi giao cho khách, Bảo cùng các trinh sát trong Đội đã tổ chức khống chế bắt giữ Trần Anh Tuấn, thu giữ 1.007 viên thuốc lắc, 997,74 gram MA.

Từ công tác điều tra khai thác mở rộng đối tượng Trần Anh Tuấn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phát hiện ra đối tượng Ngô Thế Bảo Ngọc, sinh năm 1993 tại 122/27/94/2 Tôn Đản, phường 8, quận 4 cũng thường xuyên vận chuyển ma túy tổng hợp với số lượng lớn từ cửa khẩu Mộc Bài về TP. Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Sáng ngày 2-9-2019, khi Ngô Thế Bảo Ngọc sử dụng xe máy từ chung cư TOPAZ CITY thuộc địa bàn quận 8, TP. Hồ Chí Minh di chuyển đến cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh, Bảo cùng đồng đội đã tổ chức bám sát. Đến cửa khẩu Mộc Bài, Ngọc đi vào một khu rừng tràm, khoảng 15 phút sau thì quay ra chở theo một valy.

Xác định trong valy của Ngọc có cất giấu ma túy, Bảo cùng anh em lập tức tính toán phương án triệt phá và khi về đến trước nhà số 875 Quốc lộ 22 ấp Chợ xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi thì tiến hành chặn xe, khám xét tại chỗ, phát hiện 10,958kg MA; 3,487kg Ketamine và 20.234 viên thuốc lắc (trọng lượng 7 kg MDMA).

Trong câu chuyện với tôi, Bảo kể rằng mỗi chuyên án có một cái khó; với trinh sát phòng chống ma tuý, ngoài khó khăn thì còn phải luôn đối mặt với nguy hiểm khi đối tượng buôn bán ma tuý ngày càng manh động, sẵn sàng chống trả khi bị bắt giữ. Nhưng mỗi chuyên án thành công, bắt được đối tượng và thu giữ ma túy Bảo thấy mình đã góp phần làm cho xã hội lành mạnh. Chính điều đó là động lực để anh tìm cách vượt qua để hoàn thành nhiệm vụ.

Đức Cương

Các tin khác

Nữ cảnh sát đầu tiên của thành phố New York

Nữ cảnh sát đầu tiên của thành phố New York

Bà là nữ cảnh sát và mật thám đầu tiên của thành phố New York. Tuy nhiên, điều đặc biệt bà không được đào tạo một cách chuyên nghiệp và bài bản để trở thành cảnh sát mà xuất thân từ một người dọn phòng.
“Thủ lĩnh” người mù trên xứ sương mờ

“Thủ lĩnh” người mù trên xứ sương mờ

Phải rời ngành Công an là từ bỏ giấc mơ, niềm kiêu hãnh, khí chất hừng hực của tuổi trẻ, nghĩ đến điều khủng khiếp ấy, không biết bao nhiêu lần, Vũ Xuân Trường gục đầu vào bóng tối khóc nghẹn...
Một cảnh sát chân chính và tiên phong của nước Mỹ

Một cảnh sát chân chính và tiên phong của nước Mỹ

Đóng góp lớn nhất cho ngành cảnh sát nước Mỹ của August là dành cho vấn đề giáo dục. Ông là giám đốc sở cảnh sát đầu tiên tại Mỹ ra văn bản yêu cầu mọi cảnh sát phải có bằng đại học thì mới được nhận vào làm.
Cho biên giới bình yên

Cho biên giới bình yên

Hơn một năm qua, với cương vị là Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Đại tá Võ Trọng Hải đã chỉ đạo cán bộ Công an tỉnh đấu tranh trấn áp có hiệu quả với các loại tội phạm.
Chuyện nghề của một Cảnh sát kinh tế

Chuyện nghề của một Cảnh sát kinh tế

Trong số những gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2019 vừa được tuyên dương, có một trường hợp khá đặc biệt. Đó là Đại úy Vũ Thái Sơn, Đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Hai Bà Trưng. 
Chuyện một người chuyên phá án trên không gian mạng

Chuyện một người chuyên phá án trên không gian mạng

Trong 10 gương mặt được bình chọn "Giải thưởng Thanh niên Công an tiêu biểu và Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2019" có Đại úy Phạm Quốc Hưng, Phó đội trưởng Đội 3, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội.
Có một cảnh sát Pháp như thế!

Có một cảnh sát Pháp như thế!

Marcel Guillaume (1/10/1872 - 10/2/1963) được sinh ra trong một gia đình trung lưu ở xã Épernay, tỉnh Marne, thuộc nước Pháp. Người thường được mệnh danh là thám tử giỏi nhất lịch sử nước Pháp này lại không bắt đầu sự nghiệp của mình trong ngành cảnh sát. Trái lại, thời trẻ ông làm nghề bán tạp hoá, rồi phục vụ trong quân ngũ một vài năm trước khi lên Paris lập nghiệp.
Chuyện phá án của một trinh sát hình sự

Chuyện phá án của một trinh sát hình sự

Trung tá Nguyễn Văn Hải, Đội trưởng Đội phòng ngừa, đấu tranh và hướng dẫn điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao và có yếu tố nước ngoài (Đội 5), Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Hải Dương mở đầu câu chuyện với chúng tôi bằng một vụ án để lại cho anh nhiều ấn tượng. Đây cũng là chuyên án khó khăn, vất vả, tốn kém thời gian, công sức nhất, thậm chí tưởng không thể làm rõ.
Nhà văn nổi tiếng làm cảnh sát

Nhà văn nổi tiếng làm cảnh sát

Nhà văn Edward Conlon được mọi người biết đến là một tiểu thuyết gia có những ấn phẩm bán chạy ở nước Mỹ. Nhưng ít ai biết, Conlon (54 tuổi) là một cảnh sát đã về hưu và bây giờ, vị tiểu thuyết gia này trở lại làm việc tại trụ sở cảnh sát với tư cách là một nhà văn.
Nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của Ấn Độ

Nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của Ấn Độ

Kiran Bedi là nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của đất nước Ấn Độ (viết tắt là IPS). Không chỉ được biết đến là nhà vô địch quần vợt giành vô số giải thưởng quốc gia, Bedi còn là nữ anh hùng đấu tranh cho những người ở tầng lớp thấp dễ bị tổn thương của Ấn Độ.
Những con đường của tôi

Những con đường của tôi

Ngôi trường Học viện Cảnh sát nhân dân thực sự đã rèn luyện cho tôi tác phong chuyên nghiệp, nghiêm túc và tạo nhiều điều kiện thuận lợi về mặt thời gian cũng như cơ sở vật chất để tôi vừa học tập, vừa tiếp tục chinh phục ước mơ nhà văn từ thuở học trò.
John P. St. John "khắc tinh" của tội phạm ngộ sát

John P. St. John "khắc tinh" của tội phạm ngộ sát

Có vẻ như bất kỳ ai đó đã từng khoác lên mình bộ đồng phục cảnh sát để "sống chết" với cái nghề đó thì đều rất vô tư chấp nhận một dự cảm rằng: trong tương lai ắt có thời điểm bản thân sẽ phải đối mặt với những điều xấu xa và đáng sợ nhất trong cuộc đời mình!
Nữ thủ lĩnh hình sự vùng biên

Nữ thủ lĩnh hình sự vùng biên

Trưởng thành từ một trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, giờ đây với cương vị mới, Trung tá Trần Thị Mừng đã cùng đồng đội triệt phá nhiều vụ án phức tạp.
Trọn vẹn một tình yêu

Trọn vẹn một tình yêu

Chất giọng Hà Nội trầm ấm pha chút hào sảng Nam Bộ của ông khiến người đối diện cảm thấy như thân quen từ rất lâu rồi. 42 năm làm người lính, dù ở cương vị nào thì trong ông, tình yêu với nghề vẫn luôn trọn vẹn... 
Gặp cảnh sát người Úc nổi tiếng ở Thụy Điển

Gặp cảnh sát người Úc nổi tiếng ở Thụy Điển

Mười sáu năm trước, Scott Goodwin là một sĩ quan cảnh sát ở Sydney (Úc), sau đó anh chuyển công tác và nổi tiếng ở Thụy Điển về việc phòng chống các vấn đề nhập cư, ma túy và tội phạm thanh thiếu niên. Kể từ đó, anh trở thành người hùng của nơi đây.
Công an cắm bản

Công an cắm bản

Khi đó tôi còn trẻ lắm, mới hơn hai mươi tuổi, tinh nghịch và hài hước. Đi cắm bản ở nhờ nhà dân. Dân quý cán bộ Công an coi tôi như con cháu, anh em ruột thịt nhà họ vậy. Mỗi khi nhà họ có giỗ chạp, lễ tết đều mời "chú Công an" đến uống rượu cho vui.
Jack Maple: Người mở cửa kỷ nguyên công nghệ

Jack Maple: Người mở cửa kỷ nguyên công nghệ

Qua nhiều thập kỷ, ngành tội phạm học đã hình thành nhiều phương pháp, cách tiếp cận khác nhau để giúp các sỹ quan cảnh sát Mỹ giải quyết nhanh gọn những vụ án. Một trong những người có công đóng góp lớn trong quá trình này là Jack Maple (23/9/1952 - 4/8/2001), Phó uỷ viên Cảnh sát Thành phố New York (Mỹ) và cha đẻ của công nghệ CompStat.