"Phim khởi quay tháng 6, hoàn tất vào ngày 5/9, với một khoảng thời gian ngắn ấy, chắc chắn “Khát vọng Thăng Long” còn có những hạt sạn không mong muốn…", cả đại diện nhà sản xuất bộ phim truyện nhựa "Khát vọng Thăng Long" và đạo diễn Lưu Trọng Ninh chia sẻ trong buổi lễ ra mắt phim tối 10/11 tại TP HCM.
Chưa được như kỳ vọng nhưng ê kíp làm phim làm được nhiều điều, có nhiều thế mạnh mà vốn là điểm yếu với không ít bộ phim Việt
Bắt đầu bằng hình ảnh người đàn bà đơn thân, vật vã với cơn đau trở dạ ngay rất gần con đường đang đầy những đoàn quân rầm rập người, ngựa, giáo gươm. Mầm sống mới đâm chồi. Người mẹ trẻ nén nỗi đau, gửi đứa con mới chào đời chốn cửa thiền. Sắc màu huyền hoặc vốn bao phủ nhiều câu chuyện quanh hoàn cảnh xuất thân của vua Lý Thái Tổ (Lý Công Uẩn) xưa nay được dỡ bỏ hoàn toàn.
Thiền môn u tịch, miên man một màu nâu trầm, điểm xuyết bởi những bông đại trắng, lặng lẽ và thanh tịnh, quen thuộc và lạ lẫm qua đôi mắt trẻ thơ trong veo cứ ẩn hiện, lấp ló đâu đó trong từng góc khuất nẻo. Cũng đôi mắt ấy, vẫn cậu bé ấy nhưng cũng lì lợm gấp bội khi bất ngờ "chạm" những điều trái tai gai mắt. Chỉ là cảnh sinh hoạt nơi thôn dã, vẫn là lũ trẻ mục đồng nhưng không thủng thỉnh, lãng mạn, véo von với tiếng sáo, ung dung trên lũ trâu tròn căng mà là những pha rượt đuổi vun vút trên… lưng trâu, những màn tỷ thí võ thuật, dù rằng chỉ là của kiểu con trẻ nhưng không kém phần ngoạn mục và tinh nghịch.
Hình ảnh Việt
Trưởng thành, rời chùa về kinh phò vua, giúp nước, trở thành hộ vệ được tin cậy của vua Lê, nhưng không gian sống mới của chàng trai Lý Công Uẩn (diễn viên Quách Ngọc Ngoan) cũng không phải là những cung cấm rực rỡ, sơn son thếp vàng như thường thấy mà cũng chỉ rặt một gam màu trầm: màu nâu trong trang phục quan văn, quan võ, trong phục trang lính tráng, trong không gian đọc sách thánh hiền của nhà vua… Có khác chăng, sau vẻ ngoài tưởng chừng bình yên ấy là hành trình đến ngôi báu đầy mưu mô xảo trá của một thái tử Long Đĩnh và một vua Long Đĩnh (diễn viên Đình Toàn) hiếu chiến, đầy tham vọng và cả dục vọng. Sự xuất hiện của nàng ca nhi Dạ Hương (Thu Trang) tài hoa như làn sương mỏng mảnh giữa bầu không khí hầm hập của chiến trận.
Những màn võ thuật bắt mắt, những đại cảnh hoành tráng, "đánh như thật" cũng là một thành công đáng nể, tạo sức hấp dẫn riêng cho "Khát vọng Thăng Long". Tuy chưa tạo sức bứt phá lớn so với vai diễn từng mang về cho Thạch Kim Long giải nam diễn viên phụ xuất sắc của Cánh diều vàng, nhưng có thể nói, vua Lê là một thành công mới của anh. Đáng tiếc vai diễn về một Lý Công Uẩn văn võ song toàn của Quách Ngọc Ngoan chưa phải đã xuất sắc, thiếu cái dũng của một võ tướng