Qua lời giới thiệu của ông Nguyễn Văn Nhân, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hải Thượng, chúng tôi tìm đến mô hình trồng sen của anh Lê Công Sự, nơi có diện tích sen - cá tự nhiên lên đến 8ha, đã giúp gia đình anh thu về hằng năm cả trăm triệu đồng.
Cũng như bao làng quê khác ở Quảng Trị, xã Hải Thượng có rất nhiều diện tích cát trắng bạc màu. Chỉ có cây cỏ dại và phi lao may ra mới trụ lại được với đất này vào mỗi mùa hè bỏng rát. Ngay từ thuở nhỏ, anh Sự đã nuôi trong mình ước mơ làm thế nào để đồng cát quê mình có cây cối xanh tươi, giàu sự sống như ở các nơi khác. Năm 2004, tốt nghiệp ngành toán tin Trường CĐSP Quảng Trị, anh đầu đơn về làm ở một tổ chức phi chính phủ, được một thời gian anh lại chuyển nghề về quê… trồng sen.
"Khi quyết định về quê, người thân trong gia đình ai cũng ngăn cản: Người ta ai cũng muốn thoát khỏi cuộc sống chân lấm tay bùn, mình lại lao đầu về quê. Nhưng tôi nghĩ, nếu mình có phương pháp thì dù cày ruộng hay làm công việc trên bàn giấy đều tốt. Nghĩ thế nên tôi làm đơn xin huyện cấp đất làm mô hình trang trại trên cát", anh Sự bộc bạch.
"Ưu điểm của vùng cát trắng này là có nguồn nước tự nhiên quanh năm rất dồi dào nên tôi quyết định trồng sen. Ban đầu tôi cơm đùm gạo bới vào Quảng Nam học kỹ thuật trồng, chăm sóc sen suốt 3 tháng trời. Sau đó mua cây giống và bắt đầu trồng", anh Sự cho biết thêm.
Theo anh Sự, sen là loại cây không cần dùng thuốc kích thích, thuốc trừ sâu và rất được thị trường ưa chuộng. Theo thời giá hiện tại mỗi kilôgam hạt sen tươi bán cho thương lái được 20 ngàn đồng. Mỗi mùa với 8ha sen, vợ chồng anh thu về từ 50 đến 60 triệu đồng. Thu nhập như vậy là cao hơn so với cấy lúa gấp nhiều lần. Sau 2 năm mới thay giống cây mới. Sản phẩm hạt sen thu về có thương lái từ Huế đến đặt hàng tận nhà. Điểm đặc biệt của mô hình trồng sen là do cây sen mát nên có nhiều loài cá tự nhiên như cá rô, cá gáy, cá trê, lóc… tập trung sinh sống sau mỗi mùa bão lũ. Ngoài sen, mỗi năm gia đình anh còn thu từ nguồn cá tự nhiên này gần 30 triệu đồng.
Để tạo độ ẩm cũng như môi trường trong lành cho sen và cá phát triển, anh Sự trồng vành đai rừng hơn 3ha keo lá tràm ven hồ sen. Tính đến nay diện tích keo này đã được 6 năm tuổi. Bước đầu anh đã bán 1ha với giá 25 triệu đồng. Anh cho biết: "Tính sơ sơ, trong năm nay, vợ chồng tôi thu về từ sen, cá và rừng hơn 100 triệu đồng. Nghề nông vất vả là có thật nhưng nếu đam mê và dành hết tâm huyết thì thành quả thu về không nhỏ và quan trọng nhất là tôi cảm thấy rất vui".
Ngoài công việc nhà, anh Sự còn là một Bí thư oàn gương mẫu. Với nhiệt huyết tuổi trẻ và năng khiếu bẩm sinh, 5 năm liền anh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. "Để làm tốt hơn công tác Đoàn, hiện tôi đang theo học ngành công tác xã hội năm thứ 4", anh Sự cho biết