Tây Ninh:

Triệt phá ổ nhóm lừa gạt các thiếu nữ sang Malaysia làm gái bán dâm

Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với Công an các huyện Trảng Bàng, Tân Biên, Tân Châu và Công an TP. Hồ Chí Minh đã triệt phá thành công đường dây lừa bán người sang Malaysia do Nguyễn Thanh Nhàn (37 tuổi) ở xã Tân Bình, huyện Tân Biên cầm đầu.

Sau một thời gian theo dõi, vào lúc 9 giờ ngày 7-6-2017, các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với Công an các huyện Trảng Bàng, Tân Biên, Tân Châu và Công an TP. Hồ Chí Minh đã triệt phá thành công đường dây lừa bán người sang Malaysia do Nguyễn Thanh Nhàn (37 tuổi) ở xã Tân Bình, huyện Tân Biên cầm đầu.

Cũng trong thời gian này, lực lượng Công an đã bắt và khám xét nơi ở đối với Nguyễn Thị Mười (43 tuổi) ngụ xã Đồng Khởi, huyện Tân Châu và Lương Thị Huệ (36 tuổi), ngụ xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh.

Tang vật thu giữ tại nhà của các đối tượng này gồm 3 vé máy bay, 4 hộ chiếu, 1.300 Ringgit (tiền Malaysia), 13 triệu đồng cùng nhiều loại giấy tờ có liên quan đến hành vi mua bán người. Ngoài ra, lực lượng Công an còn giải cứu thành công 3 cô gái người Tây Ninh là Bùi N.L, Đặng M.L, Nguyễn A.N bị các đối tượng lừa bán ra nước ngoài.

Lúc đầu các đối tượng tìm đủ mọi cách để chối tội và cho rằng mình chỉ làm trung gian giới thiệu việc làm cho những người có hoàn cảnh khó khăn và hưởng chút “hoa hồng” chứ không hề có hành vi mua bán phụ nữ.

Phải đến khi cơ quan Công an đưa ra hàng loạt bằng chứng chứng minh hành vi phạm tội thì Nhàn, Mười và Huệ mới ký vào biên bản phạm tội quả tang và khai nhận toàn bộ quá trình lừa đảo các cô gái nhẹ dạ cả tin để bán sang nước ngoài kiếm lời.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, năm 2014, Nhàn qua Malaysia giúp việc cho một số gia đình. Với bản chất lười lao động nên tại mỗi nơi làm việc, cô ta chỉ tồn tại được vài ba tháng đã bị chủ đuổi.

Cuối năm 2014, trong lúc đi xin tiền để mua vé máy bay về quê, Nhàn gặp được một người đàn ông có tên là Lai, người này đã thuê phòng cho cô ở và chung sống với nhau như vợ chồng.

Trong thời gian ở nhà trọ, Nhàn hay đi lang thang ra ngoài để giết thời gian rảnh rỗi và phát hiện trong một nhà hàng ở đầu ngõ có nhiều phụ nữ người Trung Quốc phục vụ khách từ A đến Z với thu nhập cao.

Các đối tượng Nhàn, Mười, Huệ tại cơ quan Công an.
Các đối tượng Nhàn, Mười, Huệ tại cơ quan Công an.

Nhận thấy đây là cơ hội để có thể kiếm được nhiều tiền trong thời gian nhanh nhất, Nhàn liền nghĩ đến quê nhà nơi có nhiều cô gái trẻ ở vùng sâu, vùng xa đến tuổi trưởng thành nhưng lại muốn thoát ly khỏi địa phương, nhất là muốn xuất ngoại để kiếm được nhiều tiền hơn.

Mang chuyện này bàn với Lai, Nhàn được anh này đồng ý và xin cho cô vào nhà hàng làm việc để vừa “học hỏi” thêm mánh khóe, vừa tìm cơ hội thực hiện ý đồ của mình. Với cái miệng dẻo như kẹo, cùng với sự quen biết của chồng hờ nên ngay khi vừa phỏng vấn xong, Nhàn đã được chủ nhà hàng đưa vào vị trí quản lý.

Có được ví trí cao trong ổ mại dâm, Nhàn lập tức bố trí thời gian trở về Tây Ninh, đến các vùng quê tìm gặp các cô gái mới lớn buông lời đường mật rằng sẽ đưa sang Malaysia làm việc với thu nhập hậu hĩnh mà chỉ lấy chút ít thù lao để trả tiền mua vé máy bay đi về.

Nhằm tạo vỏ bọc là người thành đạt để dễ bề làm hoa mắt các cô gái và những bậc cha mẹ nhẹ dạ cả tin, Nhàn cho đặt in một loạt danh thiếp với danh xưng là “giám đốc” phụ trách công tác tuyển lao động trẻ đưa đi nước ngoài làm việc. Ngoài ra cô ta còn thuê một số bộ váy áo đắt tiền để bận trên người, thuê xe ôtô có tài xế đưa đón mỗi khi tiếp cận mục tiêu.

Với chiêu trò này, tiếng tăm của Nhàn mau chóng nổi như cồn và cũng đã có nhiều bậc cha mẹ giao con gái cho cô ta mà không cần suy xét. Cứ khi nào lừa được từ 3-5 cô gái trở lên, Nhàn ứng tiền làm thủ tục cho xuất cảnh theo dạng đi du lịch. Tuy nhiên tất cả bị vỡ mộng vì sau các cô gái này bị ép đến các quán ăn để tiếp cận khách làng chơi.

Khi có khách mua dâm, Nhàn bắt buộc các cô gái đi bán dâm với giá 100 ringgit/lần (tương đương 500.000 đồng). Số tiền này, Nhàn trả tiền phòng cho chủ quán là 20 ringgit, cô ta lấy hoa hồng 20 ringgit, số còn lại cô ta nói là trả cho gái bán dâm, nhưng thực tế là Nhàn giữ lại để trừ vào các khoản tiền thuê nhà, điện, nước và các chi phí khi đưa các cô gái qua Malaysia.

Passport mà Nhàn làm sẵn chờ ngày đưa các cô gái sang Malaysia.
Passport mà Nhàn làm sẵn chờ ngày đưa các cô gái sang Malaysia.

Trước sự bóc lột của Nhàn, một số cô gái công khai phản ứng liền bị Nhàn cho đầu gấu đánh dằn mặt rồi bắt gọi điện về nhà gửi tiền sang chuộc mới được rời khỏi quán. Song số tiền mà Nhàn đưa ra là quá lớn đối với hầu hết các gia đình nên các cô gái đều phải cắn răng đi khách làm giàu cho vợ chồng Nhàn.

Để các cô gái không có cơ hội trốn, cứ 4 giờ chiều hàng ngày, Nhàn kêu Lai cùng những tay giang hồ được thuê dồn hết lên một chiếc xe bít bùng chở đến các quán cơm và canh giữ cho đến khoảng 23 - 24 giờ thì tiếp tục lùa lên xe đưa về nhốt trong khu nhà trọ.

Giữa năm 2015, Nhàn bắt mối với Nguyễn Thị Mười, Lương Thị Huệ và giao cho hai người này nhiệm vụ đi lừa các cô gái gửi sang cho Nhàn. Cứ mỗi cô gái được đưa đi trót lọt, Nhàn sẽ trả cho Mười hoặc Huệ từ 2-5 triệu đồng tùy theo nhan sắc của các cô gái. Cũng theo tài liệu thu thập được, tính từ đầu năm 2015 đến nay, Nhàn cùng Huệ, Mười đã lừa được 26 cô gái đưa sang Malaysia để ép đi bán dâm.

Theo lời kể của một trinh sát, những ngày cuối năm 2015 và đầu 2016, qua công tác nắm địa bàn, các trinh sát Phòng PC45 Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện một số đối tượng tự đặt cho mình tư cách là nhân viên văn phòng giới thiệu việc làm muốn mời một số người ở khu vực biên giới huyện Tân Biên tiếp giáp với Campuchia sang Malaysia thăm quan miễn phí trước khi chấp nhận đi làm việc theo nguyện vọng.

Nhận thấy đây là hành động không bình thường bởi toàn bộ những người được mời đi đều là các cô gái trẻ ở vùng nông thôn ít có điều kiện tiếp xúc với bên ngoài, lãnh đạo Phòng PC45 đã cử một tổ công tác trực tiếp xuống nắm bắt tình hình.

Tuy nhiên khi tổ công tác vừa có mặt thì số người mệnh danh là nhân viên văn phòng giới thiệu việc làm đã rút khỏi địa phương, một số gia đình có con cháu được mời đi cũng chỉ có chung câu trả lời: “Chúng nó đi du lịch chứ có làm gì phạm pháp đâu mà lo”.

Các bị cáo phạm tội mua bán người luôn bị pháp luật trừng phạt nghiêm khắc.
Các bị cáo phạm tội mua bán người luôn bị pháp luật trừng phạt nghiêm khắc.

Tiếp tục theo dõi, nhận thấy các cô gái đều được đưa đi theo dạng du lịch nhưng họ đi biền biệt suốt nhiều tháng trời mà không thấy trở về. Quyết định tiếp cận những bậc cha mẹ của các cô gái để thuyết phục, động viên tư tưởng và giải thích cho họ hiểu về việc kẻ xấu đang lợi dụng lòng tin của họ để đưa con cái, người thân của họ đi làm những chuyện phi pháp thì những bậc cha mẹ này mới chịu tiết lộ là đi lao động “chui”. 

Giữa tháng 6-2016, nhóm “tuyển người” này lại hoạt động gây ồn ào tại huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh. Các đối tượng tranh thủ nhanh rồi yêu cầu các bậc cha mẹ ký giấy cam kết không được tiết lộ cho bất cứ ai về việc con mình đi làm, nếu vi phạm sẽ phải trả một món tiền lớn.

Đầu tháng 6-2017, Nhàn, Mười, Huệ tiếp tục tìm về các huyện Châu Thành, Trảng Bàng dụ dỗ các cô gái. Tuy nhiên để chứng minh hành vi buôn bán người của các đối tượng này thì phải củng cố chứng cứ thật chặt chẽ. Hơn nữa, “đại bản doanh” của Nhàn lại nằm ở Malaysia nên công tác trinh sát gặp rất nhiều khó khăn vất vả.

Rất may có một cô gái từng bị Nhàn lừa sang Malaysia rồi ép phải bán dâm trước đó đã trốn khỏi động mại dâm, được một người dân ở nước sở tại thương tình giúp đỡ cho một khoản tiền, đồng thời đứng ra bảo lãnh về việc không có giấy tờ tùy thân (vì tất cả các loại giấy tờ đều bị Lai, Nhàn thu giữ) để đưa lên máy bay về nước. 

Từ sự tố cáo của cô gái trở về, Phòng PC45 Công an tỉnh Tây Ninh đã lập nhiều tổ công tác phối hợp với Công an các huyện và Công an TP. Hồ Chí Minh đồng loạt ra quân, tóm gọn các đối tượng khi đang chuẩn bị thủ tục đưa các cô gái bị lừa sang Malaysia và giải cứu thành công 3 cô gái đưa về với gia đình.

Đức Cương

Các tin khác

Những vụ mất tích của các nhà hoạt động xã hội ở Pakistan

Những vụ mất tích của các nhà hoạt động xã hội ở Pakistan

Cô Karima Baloch bắt đầu tị nạn chính trị ở Canada từ năm 2016, sau khi chính quyền Pakistan bắt đầu theo dõi và hăm dọa cô vì những hoạt động đấu tranh cho nhân quyền của người dân bang Balochistan. Với tư cách là chủ tịch đầu tiên của Hội Sinh viên Baloch - một tổ chức chính trị dành cho giới trẻ, cô Karima đã nhiệt tình bảo vệ quyền của những người dân sống tại Balochistan - vùng đất đã lâm vào tình trạng bạo loạn suốt nhiều năm ròng và thường xuyên lên án công khai nạn bắt cóc dân chúng tại Pakistan...
Mafia và COVID-19 "đại án y tế" ở Italy

Mafia và COVID-19 "đại án y tế" ở Italy

Dịch bệnh làm cho bọn mafia Italy quan tâm đến y tế, các cơ quan bảo vệ pháp luật đã nhanh chóng thích nghi với điều kiện làm việc trong thời dịch covid -19, tìm ra những cơ hội để đấu tranh với tội phạm có tổ chức, và thị trưởng thành phố Calabria tin tưởng các cựu cảnh sát vào trọng trách thanh tra bảo vệ sức khỏe.
Đêm Giáng sinh kinh hoàng

Đêm Giáng sinh kinh hoàng

Vào đêm Giáng sinh năm 1945, một đám cháy lớn đã thiêu rụi ngôi nhà của gia đình họ Sodder tại thị trấn Fayetteville, Tây Virginia, Hoa Kỳ. Năm đứa trẻ nhà Sodder biến mất trong đám cháy vẫn là một bí ẩn chưa lời giải. Những người thân may mắn thoát khỏi trận cháy vẫn luôn nỗ lực tìm kiếm tung tích của năm đứa trẻ...
Cuộc gọi tử thần

Cuộc gọi tử thần

Vụ án người phụ nữ trẻ bị mất tích tại Mỹ năm 1980 gây chấn động dư luận thời bấy giờ. Tên sát nhân ngông cuồng thách thức cảnh sát và dư luận tìm kiếm hắn. Cảnh sát nhanh chóng bắt tay vào cuộc điều tra phá án với quy mô lớn nhưng đến nay, kẻ thủ ác vẫn chưa lộ diện...
Nigeria- khi tội phạm lừa đảo… “lên mạng”!

Nigeria- khi tội phạm lừa đảo… “lên mạng”!

Thực tế cho thấy, ở Việt Nam vấn nạn lừa đảo qua mạng Internet mới chỉ thật sự được chú ý từ hơn một thập niên trở lại đây mà thôi. Ấy thế nhưng, đối với các quốc gia phương Tây, người ta đã phải đối mặt với những kẻ lừa đảo trực tuyến ngay từ những ngày đầu khi mà Internet mới ra đời.
"Thánh" trộm

"Thánh" trộm

Nhiều tay móc túi (trộm cướp hoặc gian lận) vẫn núp sau mặt nạ người tử tế để che giấu hành vi phạm pháp của mình. Trong thế kỷ XX, châu Âu có một tay như thế ở thành phố Venice, Italy - đó là "tay trộm cắp lịch lãm" Vincenzo Pipino, được ví như anh hùng truyền thuyết tại quần đảo Anh Robin Hood lấy của người giàu phát cho người nghèo.
Vì sao Liên Xô từ bỏ tàu ngầm tốc độ cao?

Vì sao Liên Xô từ bỏ tàu ngầm tốc độ cao?

Tháng 12-1970, chiếc tàu ngầm hạt nhân thử nghiệm của Liên Xô thuộc Dự án 661 Anchar đã đạt tốc độ di chuyển tối đa khi lặn tới 44,7 hải lý/giờ, tương đương 82,78km/giờ.
Nước Anh trước nhiều trắc trở vì Brexit

Nước Anh trước nhiều trắc trở vì Brexit

Lại một lần nữa thời hạn đàm phán thỏa thuận để vương quốc Anh rời EU (gọi tắt là Brexit) phải lùi lại, điều gì khiến cho cuộc tình Anh - EU cứ mãi dùng dằng dường như không dứt như vậy?
Nigeria và nỗi ám ảnh khủng bố trường học

Nigeria và nỗi ám ảnh khủng bố trường học

Hàng trăm học sinh một trường chuyên nằm ở phía Tây Bắc bang Katsina, Nigeria hiện đang mất tích và bị nghi đã bị bắt cóc sau khi một nhóm vũ trang được trang bị súng AK-47 đột nhập vào trường. Nhiều người dân tin rằng những kẻ đứng đằng sau vụ việc là một toán cướp.
Hơn 20.000 vụ bắt giữ trong chuyên án toàn cầu của INTERPOL

Hơn 20.000 vụ bắt giữ trong chuyên án toàn cầu của INTERPOL

Nhằm ngăn chặn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng sử dụng công cụ viễn thông và quan hệ xã hội có xu hướng ngày càng gia tăng trên thế giới, Chuyên án "First Light" do Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế - INTERPOL điều phối được thiết lập triển khai trên phạm vi toàn cầu đấu tranh chống tội phạm sử dụng công cụ viễn thông và quan hệ xã hội để lừa đảo xuyên quốc gia.