Triệt phá hàng loạt đường dây môi giới, buôn bán nội tạng người

Cho tới thời điểm hiện tại, ở Việt Nam có hơn 6.000 trường hợp cần được ghép thận, hơn 300.000 người mù cần được ghép giác mạc. Riêng tại Hà Nội và một số thành phố lớn, có hơn 1.500 người bị suy tim đang cần được ghép. Điều đó đã cho thấy, nguồn tạng hiện nay đang thiếu thốn đến mức nào. Nhìn thấy được nhu cầu cấp thiết đó, nhiều đối tượng đã đứng ra môi giới, tìm kiếm những người đang thiếu thốn tiền bạc để cung cấp "hàng" cho "thị trường" màu mỡ này...

Mua thận... trên Facebook

Thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội cho biết, mới đây, đơn vị đã triệt phá một ổ nhóm môi giới, mua bán thận, kẻ cầm đầu đường dây này là Trần Văn Phương (29 tuổi, quê xã Dương Đức, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang).

Được biết, là một đối tượng từng đi bán thận bên Campuchia với giá 150 triệu đồng, Phương nắm rất rõ về quy trình xét nghiệm, thủ tục đăng kí và hồ sơ để có thể bán thận trót lọt, hòng qua mắt cơ quan chức năng. Cũng trong lần bán thận đó, Phương còn học được cả cách xem các kết quả, chỉ số sức khỏe, chỉ số kháng nguyên... để phục vụ cho mục đích của mình.

Các đối tượng trong đường dây của Phương.
Các đối tượng trong đường dây của Phương.

Sau khi về nước, nhận thấy nhu cầu ghép tạng tại Việt Nam đang hết sức khẩn cấp, là một "thị trường" tiềm năng cho những tên "cò" nội tạng, Phương đã tìm kiếm những người có cùng "chí hướng" để thiết lập cho mình một đường dây môi giới, buôn bán nội tạng hòng kiếm lợi bất chính. 

Chỉ trong một thời gian ngắn, Trần Văn Phương đã quy tụ được nhiều đối tượng về dưới trướng của mình, các đối tượng này bao gồm Lê Thùy Linh (SN 1996, ở huyện Phú Giáo, Bình Dương); Hoàng Ngọc Tiến (SN 1988, ở huyện Đông Hà, Quảng Trị); Phan Văn Hùng (SN 1991, ở huyện Yên Thành, Nghệ An); Phạm Xuân Thính (SN 1990, ở huyện Nam Sách, Hải Dương) và Nguyễn Văn Mỹ (SN 1993, ở huyện Đức Cơ, Gia Lai).

Theo CQĐT cho biết, trong đường dây này, Phương phụ trách việc lên mạng xã hội Facebook tìm kiếm những người đang cần tiền, có hoàn cảnh khó khăn và dụ dỗ họ bán thận. Ngoài ra, đối tượng này còn thường xuyên lân la tại những cổng bệnh viện lớn ở Hà Nội, có các đơn nguyên chạy thận nhân tạo để nắm bắt nhu cầu, đối tượng cần mua thận để tiến hành môi giới mua bán. 

Các trinh sát của Phòng Cảnh sát Hình sự cho biết, cách thức hoạt động của đường dây này hết sức tinh vi, xảo quyệt, chỉ có người có nhu cầu bán và mua mới có thể liên lạc với Phương. Đối tượng này luôn cảnh giác hết sức để tránh bị "bắt thóp" bởi cơ quan chức năng.

Việc hiến tạng là cả một quá trình phức tạp, đòi hỏi cần phải làm nhiều xét nghiệm, trải qua nhiều ngày, thậm chí nhiều tháng mới có thể tiến hành ghép tạng. Vì thế Phương đã cắt cử riêng hai đối tượng Hùng và Tiến với nhiệm vụ đưa người bán đi xét nghiệm tại bệnh viện sau đó đưa về . Sau mỗi lần mua bán thành công, Tiến và Hùng được kẻ cầm đầu trả cho 5 triệu đồng. 

Còn đối tượng Lê Thùy Linh thì lại nhận nhiệm vụ "hậu cần", chăm sóc, lo cơm nước cho những người bán trong quá trình chờ kết quả xét nghiệm tại nhà số 43, ngõ 112/15 Định Công Thượng (phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Mặc dù đã hoạt động một cách kín kẽ, tinh vi nhưng những hành vi của nhóm đối tượng này vẫn không qua được mắt của các trinh sát thuộc phòng Cảnh sát hình sự. Theo đó, từ ngày 23-4-2018, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội về việc xác minh, điều tra ổ nhóm nghi vấn hoạt động mua bán mô, bộ phận cơ thể người, phòng Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng triển khai các lực lượng nghiệp vụ giám sát các địa bàn nghi vấn. Từ đó làm rõ đường dây môi giới bán thận có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Đối tượng Trần Văn Phương
Đối tượng Trần Văn Phương 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã nắm bắt được các thủ đoạn để che giấu hành vi phạm tội của đường dây do Trần Văn Phương cầm đầu. Sau khi có đầy đủ bằng chứng về các hoạt động phi pháp của ổ nhóm này, ngày 28-9, phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành triệt phá ổ nhóm môi giới, mua bán thận và đưa các đối tượng về trụ sở làm việc.

Tại CQĐT, bước đầu các đối tượng khai nhận, do thấy nhiều người có nhu cầu mua, bán thận nên Trần Văn Phương đã sử dụng tài khoản Facebook tên "Trần bụi" để đăng tìm. Khi gặp được "con mồi", Phương yêu cầu người bán thận làm việc với người mua, cả quá trình làm việc đều được giữ kín không có thêm người thứ tư, rồi người mua và bán cùng làm hồ sơ tự nguyện hiến thận cho nhau để làm hình thức. 

Thực chất, hồ sơ này không khác gì một bản hợp đồng giao dịch cho việc mua và bán thận giữa hai bên, do Phương làm chứng. Sau khi đã xong phần "hợp đồng", Phương đưa hai người đến Bệnh viện Việt Đức để tiến hành xét nghiệm, kiểm tra độ tương thích. Trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 9/2018, Phương đã thực hiện được 3 vụ mua, bán thận.

Cụ thể, vào khoảng tháng 1-2018, do cần tiền để lo công việc, Hoàng Ngọc Tiến đã gặp Phương để bán thận với giá 250 triệu đồng/quả. Sau khi giao dịch xong, Phương đưa Tiến đến ở cùng địa chỉ tại số 43 ngõ 112/15 Định Công Thượng, phường Định Công, quận Hoàng Mai để chờ người mua.

Đến tháng 3-2018, qua trang mạng Phương biết chị Phạm Thị Thanh Xuân (sinh năn 1975, ở thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương) cần mua thận với giá 320 triệu đồng/ quả để ghép. Ngày 2-4-2018, chị Xuân đã tiến hành ghép thận của Tiến tại bệnh viện Việt Đức. Trong vụ này, Phương được hưởng số tiền chênh lệch 70 triệu đồng từ tiền bán thận của Tiến. Còn sau lần bán thận này, Tiến cũng tham gia vào đường dây của Phương.

Tiếp đó đến tháng 6-2018, anh Lương Đức Viện (SN 1990, trú tại xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) đã gặp Phương để nhờ môi giới bán thận với giá 260 triệu đồng. 1 tháng sau, Phương biết anh Đỗ Dự Minh (SN 1978, ở Chương Mỹ, Hà Nội) đang cần mua thận để ghép với giá 360 triệu đồng/quả. Ngày 26-9, anh Minh đã được ghép quả thận của anh Viện tại Bệnh viện Việt Đức. Trong vụ môi giới này, Phương hưởng chênh lệch 100 triệu đồng.

Cũng trong thời gian này, anh Vi Thiện Đoan (SN 1993, trú tại huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) đã liên hệ với Phương để bán thận với giá 320 triệu đồng/quả. Đến đầu tháng 8, Phương biết anh Đỗ Hoàng Nam (SN 1975, trú tại huyện Đông Anh, Hà Nội) đang có nhu cầu mua thận với giá 360 triệu đồng/quả để ghép. Ngày 10-9, anh Nam đã được ghép thận của anh Đoan tại bệnh viện Việt Đức. Phương được hưởng lợi 40 triệu đồng từ việc mua bán thận. Phương cũng khai nhận tại CQĐT, số tiền thu lợi từ việc môi giới thận đều đã ăn tiêu hết.

Điều đáng nói là cả 4 đối tượng chính trong đường dây này là Phương, Linh, Tiến, Hùng đều đã từng bán đi một quả thận. Linh là người yêu của Phương, còn Tiến thì sau khi bán thận nhờ sự môi giới của Phương, trong quá trình nằm điều trị tại bệnh viện đã quen Hùng. 

Sau đó Tiến rủ Hùng vào "làm việc" cùng với nhóm của Phương. Trong quá trình lấy lời khai, Phương cũng cho biết việc mình nhận Tiến và Hùng vào làm cùng vì hai người này đã nắm rõ quá trình làm thủ tục, xét nghiệm và chuẩn bị cho việc hiến thận như thế nào. Sau khi Tiến và Hùng dẫn người bán đi xét nghiệm, kết quả sẽ chuyển về cho Phương để đối tượng này xem xét các kết quả, chỉ số có phù hợp không và đi tìm người mua.

Cũng trong vụ việc này, ngày 15-10, Phòng Cảnh sát hình sự đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Trần Văn Phương (SN 1989, trú tại xã Dương Đức, Lạng Giang, Bắc Giang) về hành vi "Mua bán mô và bộ phận cơ thể người".

450 triệu một quả thận

Vụ án về đường dây môi giới, mua bán thận của Trần Văn Phương được CQĐT khởi tố không lâu thì vào ngày 17-10, Công an quận Long Biên đã tiếp tục phát giác một đường dây khác tương tự. Theo đó, qua công tác nắm tình hình, Công an quận Long Biên đã phát giác tại nhà Nguyễn Tuấn Tài (SN 1983, quê Hồng Ngự, Đồng Tháp), hiện đang tạm trú tại ngõ 229 Nguyễn Văn Linh (phường Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội) có nhiều người lạ ra vào với các biểu hiện nghi vấn.

Tang vật vụ án.
Tang vật vụ án.

Nghi ngờ có một ổ nhóm buôn bán thận đang tồn tại, các trinh sát đã được cử đi xác minh, xác định quy luật hoạt động, đi lại của nhóm người này. Đến ngày 21-9, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra đột xuất địa chỉ nói trên, phát hiện gần 10 người đang ở trong căn nhà và có ít nhất 3 người liên quan đến việc mua bán thận.

Từ đó, lực lượng chức năng xác định được các đối tượng cụ thể là Dương Văn Lộc (31 tuổi, quê Vĩnh Bảo, Hải Phòng), Dương Ngọc Hoàng (29 tuổi, quê Sông Cầu, Thái Nguyên), Hoàng Xuân Trường (25 tuổi, quê Bảo Thắng, Lào Cai).

Qua đấu tranh lấy lời khai, bước đầu làm rõ việc bà Nguyễn (sinh năm 1968, quê Cẩm Khê, Phú Thọ) có chồng là ông Hoàng (sinh năm 1969), bị bệnh thận nên đã cắt bỏ hai quả thận. Do có nhu cầu cần ghép thận, khoảng tháng 7-2018, bà Nguyễn lên mạng xã hội để tìm hiểu thì có một người tên là Tuấn (hiện chưa xác định được lai lịch) để lại thông tin "bán thận" và số điện thoại di động. 

Bà Nguyễn đã liên lạc và được Tuấn cho biết giá 1 quả thận là 450 triệu đồng. Bà Nguyễn đồng ý và yêu cầu Tuấn cho gặp người bán thận. Khoảng hai ngày sau, Tuấn dẫn 2 thanh niên là Dương Văn Lộc và Hoàng Xuân Trường đến gặp bà Nguyễn tại Bệnh viện Việt Đức. Qua trao đổi thì được biết, Trường sẽ là người bán thận cho chồng bà Nguyễn.

Sau khi vụ "mua bán" thành công, bà Nguyễn đã đưa cho Lộc 450 triệu đồng. Số tiền này, Lộc đưa cho Tuấn 30 triệu tiền công môi giới. Còn 420 triệu đồng, Lộc giữ 60 triệu tiền môi giới và tiền thanh toán các khoản phí xét nghiệm, ăn uống, đi lại và làm thủ tục giấy tờ cho việc ghép tạng. 

Tại CQĐT, Lộc còn khai nhận từ khoảng tháng 3-2018 đến khi bị bắt, đối tượng đã môi giới mua bán thận cho 3 trường hợp khác. Trong khoảng thời gian đó, Lộc thuê Dương Ngọc Hoàng với "tiền lương" 6 triệu đồng/tháng làm nhiệm vụ sử dụng trang cá nhân để đăng tin, bài tìm người bán thận, đưa đón người có nhu cầu bán thận đi khám, làm thủ tục ghép thận. Với mỗi trường hợp bán thận thành công, Hoàng còn được Lộc trả công từ 3 đến 5 triệu đồng.

Trả lời báo chí, Trung tá Tô Anh Dũng, Trưởng Công an quận Long Biên cho biết, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập, lực lượng chức năng đã tiến hành biện pháp tố tụng đối với Dương Văn Lộc (sinh năm 1987, quê Vĩnh Bảo, Hải Phòng) về tội danh "Mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người", quy định tại Điều 154 Bộ luật Hình sự năm 2015; đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ tài liệu, làm rõ các đối tượng đồng phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đinh Hiền

Các tin khác

120h truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

120h truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

Vụ cướp tại Phòng Giao dịch ngân hàng ở khu phố An Hòa, phường Hóa An, TP Biên Hòa, Đồng Nai gây bức xúc dư luận. Tuy nhiên chỉ sau 5 ngày gây án, cơ quan điều tra đã bắt giữ được đối tượng khi gã đang lẩn trốn tại TP HCM.
Truy tìm hung thủ giữa rừng sâu

Truy tìm hung thủ giữa rừng sâu

Để truy tìm hung thủ gây ra cái chết của anh Vàng Văn Phương, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an tỉnh Lai Châu đã huy động nhiều cán bộ chiến sĩ vào cuộc điều tra. Các cán bộ chiến sĩ phải rà soát, sàng lọc trên 400 đối tượng xung quanh khu vực bãi đào vàng Nậm Kha Á với diện tích rộng hơn chục kilômét vuông, nơi tập trung hàng trăm đối tượng phức tạp mới bắt được tội phạm.
Kỳ 7: Phá án

Kỳ 7: Phá án

Sau gần 2 tháng ròng vắt sức chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết, giờ G đã được các lãnh đạo cao nhất của Công an Hà Nội và Phòng CSHS bàn bạc, ấn định. Lệnh phá án được ban ra đột ngột, trận đánh hoàn hảo đến mức không nghi can nào kịp trở tay đối phó...
Bẫy lừa những phụ nữ nhẹ dạ

Bẫy lừa những phụ nữ nhẹ dạ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây "Mua bán người" liên tỉnh, xuyên quốc gia với nhiều thủ đoạn rất tinh vi, bắt giữ 3 đối tượng chính, giải cứu thành công 4 phụ nữ chuẩn bị được đưa sang Trung Quốc làm "dâu".
Mất tiền vì mù quáng mua “bùa yêu”

Mất tiền vì mù quáng mua “bùa yêu”

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Đinh Xuân Trường (SN 1988) và 2 đối tượng khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đứa con “thiên tài”

Đứa con “thiên tài”

Các cụm từ “thiên tài giết mẹ”; “thiên tài nổi loạn”; “học bá sát nhân” đều dành để miêu tả Ngô Tạ Vũ. Nhiều người không thể lý giải nổi vì sao một cậu thanh niên ưu tú, sở hữu các thành tích nhiều người mơ ước lại có thể ra tay sát hại mẹ mình và êm đẹp lừa mọi người trong suốt nửa năm...
Triệt phá đường dây lừa đảo và làm giả bằng cấp liên tỉnh

Triệt phá đường dây lừa đảo và làm giả bằng cấp liên tỉnh

Một đường dây làm giấy tờ giả và lừa đảo chiếm đoạt tài sản tinh vi, quy mô rất lớn vừa được Công an TP Thanh Hoá triệt phá. Các đối tượng trong đường dây đã lợi dụng vị trí công tác của mình tổ chức thành đường dây lừa đảo hoàn hảo khiến hàng trăm người sập bẫy. Đặc biệt, chúng làm giả rất nhiều loại văn bằng có giá trị như thạc sỹ, bác sỹ, dược sỹ... để được tuyển dụng vào các cơ quan.
Kỳ 5: Hào khí xung trận

Kỳ 5: Hào khí xung trận

Nhờ một sự ngẫu nhiên từ bé Kiên - cháu gọi nạn nhân bằng bác,- chúng tôi đã chuyển hướng điều tra mâu thuẫn bên ngoài giờ điều tra mâu thuẫn bên trong gia đình. Sau bao ngày tháng "thối án", cảm xúc day dứt trĩu nặng được giải toả khi có manh mối thủ phạm. Tôi đã bước vào trận với hưng phấn cao độ, cùng quyết tâm vén bức màn bí mật của tội ác này.
Bày trò tặng quà để chiếm đoạt tiền

Bày trò tặng quà để chiếm đoạt tiền

Với thủ đoạn lừa đảo tham dự chương trình "tặng quà" của Công ty Takio, "hotgirl" Trần Thị Na (SN 1990, quê Nghệ An) đã chiếm đoạt tiền của nhiều nạn nhân tại một số tỉnh, thành phía Nam.
Chờ bản án thích đáng cho hai kẻ giết con

Chờ bản án thích đáng cho hai kẻ giết con

Vào ngày 28-10 tới đây, vụ án “Giết người”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” liên quan đến cái chết của cháu Nguyễn Ngọc Minh M. (SN 2017 sẽ được TAND TP. Hà Nội đưa ra xét xử công khai. Hai kẻ thủ ác được đưa ra xét xử là Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh (cùng SN 1991, nơi ĐKHKTT số 32 ngõ 44 Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Nhức nhối "tín dụng đen"

Nhức nhối "tín dụng đen"

Ngày 4-8-2020, chị N.T.T, chủ cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An đang nói chuyện với khách hàng thì bỗng Cao Thị Nhàn (SN 1992) cùng một nhóm người xông vào đòi nợ. Lời qua tiếng lại, chị T chưa có tiền trả nên bị Nhàn và đồng bọn dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào người...
Kỳ 4: Được “chọn” tìm công lý

Kỳ 4: Được “chọn” tìm công lý

Những điều ly kỳ, bất thường, khó giải thích với trình độ khoa học hiện nay vẫn xảy ra trong đời sống. Câu chuyện mà tôi cùng đồng đội đã gặp, thậm chí nó đã trở thành “chìa khoá” để mở cánh cửa bí mật âm u đằng sau vụ án này. Bước vào hành trình truy tìm thủ phạm, tôi như được “dắt” đi để “làm đâu trúng đó”. Tôi đâu biết, mình đã được chính “họ” nhờ cậy để tìm công lý!
Nhiều bẫy cướp tài sản từ quan hệ đồng tính

Nhiều bẫy cướp tài sản từ quan hệ đồng tính

Thời gian qua, thống kê từ Công an TP Hà Nội cho thấy có nhiều vụ việc liên quan đến ANTT do những người có quan hệ đồng tính gây ra. Đã có không ít những người đồng tính nam phải ôm hận về những mối quan hệ này…
Gã sở khanh bị tố lừa tiền của 7 phụ nữ với vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Gã sở khanh bị tố lừa tiền của 7 phụ nữ với vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Trong lốt một doanh nhân thành đạt với mối quan hệ rộng rãi, quen biết nhiều nhân vật quan trọng, Tống Anh S. đã tạo cho mình vỏ bọc hoàn hảo khiến nhiều phụ nữ nhẹ dạ sa lưới tình. Để rồi từ đó, bằng lý do làm ăn khó khăn, đối tượng đã “mượn” của các người tình số tiền hơn 2,5 tỷ rồi bỏ trốn.
Làm rõ hành vi kẻ đổ thuốc sâu vào giếng để trả thù nhà vợ

Làm rõ hành vi kẻ đổ thuốc sâu vào giếng để trả thù nhà vợ

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ vừa hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, đề nghị truy tố  Nguyễn Xuân Phương (SN 1989, trú tại khu 4, xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông, Phú Thọ) về hành vi giết người. Chỉ vì thù tức, Phương đã đổ thuốc trừ sâu xuống giếng để hại gia đình nhà vợ.
Đánh sập 2 đường dây cờ bạc "khủng" và cho vay tín dụng đen tại Hà Nam

Đánh sập 2 đường dây cờ bạc "khủng" và cho vay tín dụng đen tại Hà Nam

Liên tiếp 2 đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc và hoạt động tín dụng đen với quy mô lớn đã được Công an Hà Nam đánh sập trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm vừa qua. Đây là những vụ án liên quan cờ bạc lớn nhất từ trước đến nay tại Hà Nam được lực lượng Công an phát hiện, triệt phá.
Kỳ 3: Sự im lặng của lửa

Kỳ 3: Sự im lặng của lửa

Hoạt động điều tra vụ hoả hoạn tại Mỹ Đình đã được lực lượng Công an Thủ đô triển khai với quyết tâm cao nhất. Không thể đo đếm, tính toán công sức của chừng ấy con người đã bỏ ra trong gần một năm ròng, để tìm câu trả lời trước dân. Bởi thế, khi đám cháy hiện nguyên hình là một tội ác ghê rợn và hoạt động điều tra lâm vào “câu dầm, bế tắc”, nó trở thành nỗi day dứt, canh cánh khôn nguôi của những người làm nghề.