Triệt phá đường dây lừa bán nữ sinh sang Trung Quốc

Số phận của những cô gái trẻ vẫn còn lưu lạc nơi đất khách quê người đến thời điểm này vẫn là điều khiến Ðại tá Hoàng Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSÐT Công an tỉnh Lào Cai và các CBCS trực tiếp tham gia phá án, cảm thấy day dứt.

Trong một nỗ lực không ngừng, vào những ngày cuối tháng 11 vừa qua, cùng với việc hoàn tất hồ sơ, chuyển vụ án đến Viện KSND tỉnh đề nghị truy tố 7 đối tượng trong đường dây mua bán người qua biên giới, đơn vị vẫn đang phối hợp với các lực lượng trong và ngoài nước, giải cứu các nạn nhân còn lại trở về sum họp cùng gia đình. Cùng với việc truy tố 7 đối tượng trong ổ nhóm, đã góp phần ngăn chặn loại tội phạm này ở các bản vùng cao. 

Các đối tượng trong vụ án.
Các đối tượng trong vụ án.

Chất giọng trầm ấm, câu chuyện của người chỉ huy về hành trình phá án, giúp chúng tôi hình dung lại thời điểm hơn 7 tháng trước, khi chuyên án được xác lập. 

Vụ án bắt nguồn từ sự vắng mặt bất thường của 3 học sinh tại một trường phổ thông trung học trên địa bàn huyện Bát Xát là Sùng Thị N, Vàng Thị S học sinh lớp 10; Vù Thị S, học sinh lớp 11. Một số nhân chứng cho biết, các nạn nhân đi cùng với một người đàn ông tên Tủa nhưng địa chỉ cụ thể của người này thì không ai biết. 

Sau khi nhận thông tin của Công an huyện Bát Xát, Đại tá Hoàng Mạnh Hùng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự; Công an huyện Bát Xát phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng huyện phong tỏa khu vực đường biên. 

Chân dung của đối tượng nghi vấn là Tủa đồng thời được dựng lên. Sùng A Tủa (20 tuổi, trú tại xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát), một thanh niên không nghề nghiệp, thường dạt nhà sống lang thang. Đối tượng có mối quan hệ phức tạp với các nhóm thanh niên chơi bời lêu lổng trên địa bàn, nghi vấn có liên quan đến hoạt động mua bán người.

Đúng như phán đoán của các trinh sát, có tật giật mình, khi biết lực lượng Công an ráo riết truy tìm, Tú tìm đường sang Trung Quốc. Nhưng đối tượng đã rơi vào thế trận của tổ đánh án và bị bắt giữ tại lối mòn biên giới thuộc thôn Tân Quang, xã Trịnh Tường. Đây là đối tượng cực kỳ tinh quái, hắn khai rằng có rủ các nạn nhân lên Mường Khương, Lào Cai chơi nhưng sau đó thì bỏ về nhà. Sau đó, hắn còn đưa ra bằng chứng ngoại phạm nhằm che giấu hành vi phạm tội, nhưng màn kịch vụng về của Tú đã bị bóc trần. 

Từ khai của Tú, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai đã xác định đây là đường dây mua bán người rất tinh vi, nếu không kịp thời ngăn chặn, bọn chúng sẽ tiếp tục gây án.

Hơn một tuần sau khi vụ mất tích xảy ra, với sự phối hợp của Công an tỉnh Lào Cai và Đồn Biên phòng Bát Xát, nạn nhân Vàng Thị S, một trong 3 cô gái bị lừa bán may mắn được về nước. Tại Cơ quan Công an, nạn nhân nức nở kể lại hành trình bị lừa bán sang Trung Quốc; hành trình tìm cách tự giải thoát chính mình khỏi động mại dâm ở bên kia biên giới.

Từ lời khai của đối tượng, Cơ quan CSĐT đã dựng lên chân dung của 6 đối tượng còn lại trong ổ nhóm. Các đối tượng đều là thanh niên người Mông, lười lao động, đua đòi, thường xuyên dạt nhà đi lang thang... Do thông thuộc địa bàn, thường xuyên qua lại hại bên biên giới nên việc xác định được vị trí của chúng thật không đơn giản.

Với sự nỗ lực của CBCS Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lào Cai, đối tượng Thành bị bắt giữ sau đó vài ngày. Từ ngày 25-4 đến 7-6, các đối tượng còn lại cũng lần lượt sa lưới. Từ đây, một đường dây mua bán người quy mô lớn, tính chất phức tạp và thủ đoạn hoạt động cực kỳ tinh vi, có sự phân chia nhau về trách nhệm trong quá trình thực hiện: Khoảng Tết Nguyên đán 2017, Vàng Seo Gia (SN 1994, ở tại xã Nàn Ma, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang) sang Trung Quốc làm thuê, đã gặp một người đàn ông tên là Hà, người dân tộc Mông, Trung Quốc. Hà cho Gia số điện thoại và bảo Gia tìm phụ nữ dưới 25 tuổi, đưa sang Trung Quốc bán cho Hà với giá 12.000 NDT. Sau khi nhận lời, Gia trao đổi lại câu chuyện trên với Sùng A Giáo (SN 1993, tạm trú tại tỉnh Đắk Nông), Giáo đồng ý.

Sau đó một thời gian, Sùng A Giáo gặp Thào A Vảng (SN 1993, ở tại tỉnh Đắk Nông) và thông qua Vảng quen biết với Vàng Seo Bìn, tên gọi khác là Vàng Seo Dìn (SN 1997, trú thôn Ngải Số, xã Nậm Mòn, huyện Bắc Hà, Lào Cai). Từ đây, các đối tượng thiết lập một đường dây mua bán người qua biên giới.

Khoảng một tháng sau khi liên minh “ma quái” trên được thiết lập, Vàng Seo Bìn cùng Sùng Seo Thành (SN 1998, trú tại thôn Ngải Số, xã Nậm Mòn, huyện Bắc Hà) đến phòng trọ của Cư Seo Lềnh (SN 1999, vào thời điểm này Lềnh đang học tại Trường Giáo dục thường xuyên huyện Bắc Hà). Tại đây, Thành quen biết với Vảng... Sau đó, các đối tượng này rủ nhau tìm phụ nữ để dụ dỗ, lừa gạt đi chơi rồi đưa sang Trung Quốc bán.

Ngày 18-3, Thành gặp Sùng A Tủa để bàn cách thực hiện kế hoạch. Lúc này Tủa nghĩ ngay đến Vù Thị S ở huyện Bát Xát mà Tủa quen trước đó. Tủa liền đưa số điện thoại và facebook của nạn nhân Vù Thị S để Thành thực hiện hành vi tán tỉnh, rủ nạn nhân đi chơi nhưng không thành. Vì thế, các đối tượng thống nhất để Tủa liên lạc với Vù Thị S. 

Không biết đến dã tâm của Tủa, sau khi nhận lời lên Mường Khương chơi, S còn hào hứng mời thêm 2 người bạn cùng trường là Sùng Thị N và Vàng Thị S cùng đi. Sau khi “con mồi” đã sập bẫy, Tủa, Thành và Cư Seo Phủng (SN 1994, trú tại Lào Cai) liên lạc với Thào A Vảng  đưa 3 nạn nhân sang Trung Quốc bán.

Các đối tượng đã bán 3 nạn nhân cho một người Trung Quốc tên là Lao Pan lấy số tiền là 40 nghìn NDT. Sau khi đổi ra tiền Việt Nam, Tú và Phủng mỗi đối tượng được chia 41 triệu đồng; Tủa được hưởng 20 triệu đồng, Thành được 23 triệu đồng và 5.000 NDT.... Hiện 2 trong số 3 nạn nhân đã được giải cứu đưa về nước. Nạn nhân Vàng Thị S đến nay vẫn chưa có thông tin gì.

Được biết, ngoài 2 đối tượng đang bị truy nã về tội mua bán người và trộm cắp tài sản, đối tượng còn lại có thủ đoạn hoạt động tinh vi, gây khó khăn trong quá trình điều tra, phá án. Trong đó, Vảng đang trốn truy nã về hành vi trộm cắp tài sản. Sau khi bỏ trốn lên Lào Cai, đối tượng quen Thành và bắt đầu tham gia vào đường dây. Trong đường dây này, Thành có nhiệm vụ tuyển người và liên lạc với các đối tượng người Trung Quốc còn Vàng Seo Gia là đầu mối tiêu thụ ở Trung Quốc....

 Ngoài vụ án trên, ngày 2-4, các đối tượng còn thực hiện một vụ lừa bán phụ nữ khác, nạn nhân là Thào Thị D (SN 2001, trú tại huyện Sa Pa). Qua mạng xã hội, đối tượng Bìn quen biết D, khi làm quen Bìn sử dụng tên giả là Thào Phong để thực hiện hành vi phạm tội. Thế nhưng, Bìn phát hiện đã sử dụng ảnh thật trên facebook nên đã giao cho Thành chủ động gặp gỡ, lừa gạt nạn nhân. Với kế hoạch lừa bán được tính toán một cách chi tiết, tỉ mỉ, các đối tượng đã dễ dàng  đưa D sang Trung Quốc bán được 15 nghìn NDT.

Quá trình điều tra, các đối tượng khai nhận từ tháng 11-2016 đến tháng 2-2017, Tú  cùng với Vàng Seo Gia và 2 đối tượng khác gây ra 4 vụ, lừa bán 4 phụ nữ ra nước ngoài.

Ánh Hoàng

Các tin khác

Những vụ mất tích của các nhà hoạt động xã hội ở Pakistan

Những vụ mất tích của các nhà hoạt động xã hội ở Pakistan

Cô Karima Baloch bắt đầu tị nạn chính trị ở Canada từ năm 2016, sau khi chính quyền Pakistan bắt đầu theo dõi và hăm dọa cô vì những hoạt động đấu tranh cho nhân quyền của người dân bang Balochistan. Với tư cách là chủ tịch đầu tiên của Hội Sinh viên Baloch - một tổ chức chính trị dành cho giới trẻ, cô Karima đã nhiệt tình bảo vệ quyền của những người dân sống tại Balochistan - vùng đất đã lâm vào tình trạng bạo loạn suốt nhiều năm ròng và thường xuyên lên án công khai nạn bắt cóc dân chúng tại Pakistan...
Mafia và COVID-19 "đại án y tế" ở Italy

Mafia và COVID-19 "đại án y tế" ở Italy

Dịch bệnh làm cho bọn mafia Italy quan tâm đến y tế, các cơ quan bảo vệ pháp luật đã nhanh chóng thích nghi với điều kiện làm việc trong thời dịch covid -19, tìm ra những cơ hội để đấu tranh với tội phạm có tổ chức, và thị trưởng thành phố Calabria tin tưởng các cựu cảnh sát vào trọng trách thanh tra bảo vệ sức khỏe.
Đêm Giáng sinh kinh hoàng

Đêm Giáng sinh kinh hoàng

Vào đêm Giáng sinh năm 1945, một đám cháy lớn đã thiêu rụi ngôi nhà của gia đình họ Sodder tại thị trấn Fayetteville, Tây Virginia, Hoa Kỳ. Năm đứa trẻ nhà Sodder biến mất trong đám cháy vẫn là một bí ẩn chưa lời giải. Những người thân may mắn thoát khỏi trận cháy vẫn luôn nỗ lực tìm kiếm tung tích của năm đứa trẻ...
Cuộc gọi tử thần

Cuộc gọi tử thần

Vụ án người phụ nữ trẻ bị mất tích tại Mỹ năm 1980 gây chấn động dư luận thời bấy giờ. Tên sát nhân ngông cuồng thách thức cảnh sát và dư luận tìm kiếm hắn. Cảnh sát nhanh chóng bắt tay vào cuộc điều tra phá án với quy mô lớn nhưng đến nay, kẻ thủ ác vẫn chưa lộ diện...
Nigeria- khi tội phạm lừa đảo… “lên mạng”!

Nigeria- khi tội phạm lừa đảo… “lên mạng”!

Thực tế cho thấy, ở Việt Nam vấn nạn lừa đảo qua mạng Internet mới chỉ thật sự được chú ý từ hơn một thập niên trở lại đây mà thôi. Ấy thế nhưng, đối với các quốc gia phương Tây, người ta đã phải đối mặt với những kẻ lừa đảo trực tuyến ngay từ những ngày đầu khi mà Internet mới ra đời.
"Thánh" trộm

"Thánh" trộm

Nhiều tay móc túi (trộm cướp hoặc gian lận) vẫn núp sau mặt nạ người tử tế để che giấu hành vi phạm pháp của mình. Trong thế kỷ XX, châu Âu có một tay như thế ở thành phố Venice, Italy - đó là "tay trộm cắp lịch lãm" Vincenzo Pipino, được ví như anh hùng truyền thuyết tại quần đảo Anh Robin Hood lấy của người giàu phát cho người nghèo.
Vì sao Liên Xô từ bỏ tàu ngầm tốc độ cao?

Vì sao Liên Xô từ bỏ tàu ngầm tốc độ cao?

Tháng 12-1970, chiếc tàu ngầm hạt nhân thử nghiệm của Liên Xô thuộc Dự án 661 Anchar đã đạt tốc độ di chuyển tối đa khi lặn tới 44,7 hải lý/giờ, tương đương 82,78km/giờ.
Nước Anh trước nhiều trắc trở vì Brexit

Nước Anh trước nhiều trắc trở vì Brexit

Lại một lần nữa thời hạn đàm phán thỏa thuận để vương quốc Anh rời EU (gọi tắt là Brexit) phải lùi lại, điều gì khiến cho cuộc tình Anh - EU cứ mãi dùng dằng dường như không dứt như vậy?
Nigeria và nỗi ám ảnh khủng bố trường học

Nigeria và nỗi ám ảnh khủng bố trường học

Hàng trăm học sinh một trường chuyên nằm ở phía Tây Bắc bang Katsina, Nigeria hiện đang mất tích và bị nghi đã bị bắt cóc sau khi một nhóm vũ trang được trang bị súng AK-47 đột nhập vào trường. Nhiều người dân tin rằng những kẻ đứng đằng sau vụ việc là một toán cướp.
Hơn 20.000 vụ bắt giữ trong chuyên án toàn cầu của INTERPOL

Hơn 20.000 vụ bắt giữ trong chuyên án toàn cầu của INTERPOL

Nhằm ngăn chặn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng sử dụng công cụ viễn thông và quan hệ xã hội có xu hướng ngày càng gia tăng trên thế giới, Chuyên án "First Light" do Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế - INTERPOL điều phối được thiết lập triển khai trên phạm vi toàn cầu đấu tranh chống tội phạm sử dụng công cụ viễn thông và quan hệ xã hội để lừa đảo xuyên quốc gia.