Với chủ đề “Theo dấu chân quân tình nguyện Việt Nam ở Nam Lào”, triển lãm do Hội Nhà báo TP Hồ Chí Minh phối hợp với Hội nhiếp ảnh thành phố tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm đoàn kết hữu nghị truyền thống Việt - Lào.
Tuy nhiên, khác với rất nhiều triển lãm khác, điều đọng lại sau hoạt động này không chỉ là những hình ảnh được trưng bày mà chính là những câu chuyện cảm động từ các nhân vật chính trong các tác phẩm trong hành trình tìm lại những hồi ức tốt đẹp một thời của quân dân 2 nước Việt - Lào của các cựu binh xưa.
Đến tham dự lễ khai mạc triển lãm, Tổng lãnh sự nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào tại TP Hồ Chí Minh, Southideth Phommalat cũng cho biết, ông thật sự cảm động trước những hình ảnh trưng bày tại triển lãm. Đó là tình cảm, tấm lòng của các nghệ sĩ, nhà báo nhưng hơn hết, các hình ảnh đó đã phần nào thể hiện và khẳng định tình cảm sắc son, thủy chung, bền chặt của nhân dân Lào đối với nhân dân Việt Nam trong quá khứ và trong hiện tại...
Ngay tại buổi lễ khai mạc triển lãm, Tổng lãnh sự Southideth Phommalat đã thay mặt nhân dân Lào trân trọng trao tặng nhóm tác giả bức tranh thêu truyền thống của Lào. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Hồng Phương và 5 nhà báo, tác giả của các hình ảnh triển lãm “Theo dấu quân tình nguyện Việt Nam ở Nam Lào” cũng cho biết, sau khi trưng bày tại nhà văn hóa Thanh Niên (từ 12/9 đến 15/9), toàn bộ số hình ảnh này sẽ được trao tặng cho nhân dân Lào thông qua Tổng lãnh sự Lào tại TP Hồ Chí Minh