Ngày 5/9, sẽ có một triển lãm khá độc đáo diễn ra tại Hà Nội: triển lãm sắp đặt của Bàng Nhất Linh. Sắp đặt này trưng bày các đồ vật còn sót lại từ cuộc chiến tranh (mảnh vỡ máy bay, túi cát, vỏ đạn...), bằng cách tái chế chúng thành các đồ dùng hàng ngày, một cách để các thế hệ hậu chiến cố gắng hiểu và xích lại gần hơn với những con người đã từng đi qua cuộc chiến, những người vẫn mang trên mình dấu ấn của chiến tranh. Triển lãm này tạo ra một không gian nhỏ, nhưng những gì bạn thấy trong triển lãm cũng chỉ nhỏ bé như hạt cát so với cả một sa mạc lớn mà người ta dành cho chiến tranh.
Bàng Nhất Linh chia sẻ: Chiến tranh như một cái hố đen, mọi thứ khi vào đó dù có thể trở ra cũng không còn là nó nữa, bởi những ám ảnh, hay kí ức từ đó sẽ ám theo mọi thứ bước ra từ cái hố đen đó, mà không gì xóa được. Nhưng tôi không định thực hiện một triển lãm nói về sự khốc liệt của chiến tranh, tôi không có trải nghiệm, hay tư cách để nói về điều đó. Nhưng tôi hy vọng đưa ra được một cảm quan của một cá nhân thuộc thế hệ hậu chiến, và mong cảm quan đó có thể nhận được sự đồng cảm từ những người đã từng, hay chưa từng đi qua một cuộc chiến