Triển lãm chỉ là một phần trong “tài sản” chân dung Bà mẹ Việt Nam Anh hùng mà hoạ sĩ Đặng Ái Việt có được trong hành trình rong ruổi dọc chiều dài đất nước. Sau triển lãm đầu tiên mang tên “Hành trình nét thời gian” năm 2010 giới thiệu hơn 100 bức ký họa chân dung về các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, triển lãm lần này là sự tổng kết toàn bộ hành trình của họa sĩ với những kỷ niệm đầy xúc cảm về các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng trong cả nước. Chân dung các mẹ hiện lên dung dị, nhân hậu và bao dung dưới nét vẽ ân tình của họa sĩ.
Đặc biệt, triển lãm còn trưng bày những kỷ vật gắn với những câu chuyện cảm động của họa sĩ: đoạn trích nhật ký hành trình vẽ Bà mẹ Việt Nam Anh hùng lưu lại cảm nhận của họa sĩ khi đến với mỗi mẹ; mớ rau má khô do Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Cham ở Hoằng Hóa, Thanh Hóa tặng cho họa sĩ; cây bút do Trung tướng, nhà văn Nguyễn Hữu Ước, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND tặng, mà họa sĩ dùng để ghi lên những bức tranh đã vẽ...
Tại cuộc họp báo ngay trước giờ khai mạc, hoạ sĩ Đặng Ái Việt tâm sự: Bà làm tất cả chỉ với mong muốn tri ân và trả “nợ đời, nợ nghiệp, nợ cố nhân”...
Chính tấm lòng của nữ họa sĩ đã tạc nên những nét vẽ tài hoa, đầy thần sắc, lưu lại những dấu ấn vô cùng đáng quí của lịch sử dân tộc. Chính trái tim người họa sĩ đã làm nên sự rung động sâu sắc cho mỗi người xem, khi đứng trước một bức hình về Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.
Họa sĩ Trần Khánh Chương, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt