Xuất thân là một người làm trong ngành in ấn, nhưng niềm đam mê nhiếp ảnh đã cuốn Réhahn vào những chuyến du lịch đến hơn 30 quốc gia. Vẻ đẹp, nụ cười cùng tình yêu cuộc sống trong bất kỳ hoàn cảnh nào của những con người Việt Nam đã nắm giữ trái tim Réhahn. Năm 2011, Hội An chính thức trở thành quê hương của anh.
Những bức ảnh chân dung của Réhahn được giới thiệu trong cuốn sách ảnh “Vietnam – Mosaic of Contrast” (tạm dịch: Việt Nam – Những mảnh ghép tương phản) đã nhận được phản hồi vô cùng tích cực từ nhiều phía. Hiện tại, anh cũng đang thực hiện nhiều chuyến hành trình đến một số địa phương để hoàn thành dự án sách ảnh thứ hai và hoạt động từ thiện của mình.
Réhahn đã chụp được hơn 40.000 bức ảnh, anh đang sống và làm việc tại Việt Nam. Thông qua những bức ảnh Réhahn chụp về nụ cười của con người Việt Nam từ trẻ đến già, mọi người dễ ràng nhận ra tình yêu cũng như thiện cảm giành cho Việt Nam. Réhahn chia sẻ: “nụ cười chính là bí quyết giúp con người xích lại gần nhau hơn và để lựa chọn 25 bức trong 3000 bức ảnh bức ảnh để trưng bày triển lãm là một điều khó khăn với tôi”.
Réhahn: “Tại sao tôi chọn chụp ảnh trẻ con và người già là hai đối tượng chính vì trẻ con đứng trước ống kính rất tự nhiên, những người già trên đất nước tôi có khuôn mặt rất u buôn, tuy nhiên khi tiếp xúc với những người lớn tuổi ở Việt Nam thì họ rất vui”.
Trong lần triển lãm đầu tiên tại L’Espace, người cao tuổi và trẻ em sẽ là hai đối tượng được giới thiệu đến người xem thông qua những bức ảnh chân dung đầy cảm xúc