Đây là những bức ký họa nóng hổi, vừa được nữ họa sĩ hoàn thành trong chuyến hành trình xuyên Việt từ TP Hồ Chí Minh ra Thủ đô Hà Nội.
Họa sỹ Đặng Ái Việt sinh năm 1948, nguyên là họa sỹ của Báo Phụ nữ giải phóng của Hội LHPNGP miền Nam Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ. Là một chiến sỹ, nghệ sỹ nên hơn ai hết, bà thấu hiểu sự mất mát, đau thương do chiến tranh gây ra và càng trân trọng hơn sự hy sinh thầm lặng, nhưng vĩ đại của các bà mẹ Việt Nam, đặc biệt là hơn 50.000 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Năm 2010, khi bước vào tuổi 62, bà tự tổ chức một cuộc hành trình xuyên Việt với chiếc xe Chaly xuất phát từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội. Bà đã tìm đến nhà từng Mẹ Việt Nam Anh hùng gặp gỡ, trò chuyện và vẽ chân dung.
Ngày 26/7, bà đặt chân đến Thủ đô Hà Nội sau khi đã đi qua 18 tỉnh, thành phố, đến 200 huyện, xã, phường vẽ được 225 bức ký họa ở các thể loại than chì, màu nước.
Triển lãm sẽ mở cửa phục vụ công chúng từ ngày 27/7 đến hết ngày 19/8 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt