Ngoài việc giúp công sức, cán bộ chiến sĩ Công an Kbang còn huy động góp tiền đầu tư giống cho hơn 400 gốc tre lấy măng để tăng thêm thu nhập. Cái đáng mừng nữa là Tơ Tung luôn đảm bảo tốt an ninh trật tự, bà con ở đây trước sau vẫn luôn sắt son một lòng tin Đảng, theo Đảng, theo cách mạng, không một thế lực phản động nào xâm nhập phá hoại được. Mỗi năm Tết đến, dân làng mở lễ hội mừng Xuân và hầu như từ già đến trẻ ai cũng nhớ về Bok Núp.
Trung tá Nguyễn Văn Minh - Trưởng Công an huyện Kbang, Gia Lai cho biết, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện rất vinh dự và tự hào được góp công sức nhỏ bé của mình để giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn Kbang, quê hương Anh hùng Núp, nơi có truyền thống cách mạng kiên cường.
Cùng với việc đảm bảo an ninh trật tự, lực lượng Công an còn giúp nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đi đầu thực hiện tốt phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng ngừa ngăn chặn tội phạm và tai tệ nạn xã hội. Cụ thể trong năm 2009, Công an Kbang đã vận động nhân dân thu nộp 16 khẩu súng các loại, vận động đầu thú và truy bắt 12 đối tượng có lệnh truy nã, phạm pháp hình sự, giảm 12 vụ so với năm trước. Công tác cải cách hành chính được triển khai về tận cơ sở, xã, làng, trường học để giúp nhân dân làm chứng minh nhân dân, giải quyết đăng kí hộ khẩu…
Thông qua việc giúp dân giải quyết các vấn đề thủ tục hành chính, đảm bảo an ninh trật tự và xóa đói giảm nghèo, Công an Kbang, Gia Lai đã tạo được sự gắn bó sâu sắc giữa Công an với nhân dân.
Nhờ an ninh trật tự được đảm bảo, bà con an tâm lao động sản xuất nên đời sống bà con ở đây ngày một khấm khá hơn. Chủ tịch UBND xã Tơ Tung, anh Đinh Srâm cho biết, Tơ Tung có 22 làng là người đồng bào dân tộc thiểu số Bah Nar. Những năm qua, đời sống bà con đã thay đổi nhiều nhờ phát triển cây lúa nước kết hợp với trồng bắp lai, mì cao sản, mía, đậu… Riêng Chương trình 135 giai đoạn 2, xã được giao làm chủ đầu tư mua máy nông cụ phục vụ sản xuất lên đến 288 triệu đồng để hỗ trợ các hộ thoát nghèo trong giai đoạn 5 năm.
Bí thư Đảng ủy xã Tơ Tung, Nông Minh Tiến tâm sự, kế hoạch tổ chức đón Xuân cho bà con năm nào cũng vui như mở hội. Đã từ lâu, người Bah Nar ăn Tết như người Kinh, có bánh chưng, bánh tét, mổ heo cùng các hoạt động vui chơi thật phong phú bên tiếng cồng chiêng ngân vang. Đặc biệt, đêm giao thừa có 12 đội cồng chiêng hội tụ rất rộn ràng, cùng đón giao thừa tại xã. Tết nào làng Stơr tổ chức lễ hội mừng lúa mới (lễ hội samok), mọi người tập trung đến nhà rông tổ chức ăn uống, múa hát và vui Xuân đầm ấm.
Năm nay, bà con xã Tơ Tung vui mừng vì làng Đê Bar vừa được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, mừng xã có 2 làng văn hóa cấp tỉnh, 5 làng văn hóa cấp huyện và đang đề nghị xét thêm 3 làng nữa. Điều đáng mừng hơn nữa là Tơ Tung hiện nay đã có một hệ thống trường lớp khang trang. Trường mẫu giáo hơn 300 học sinh, 2 trường tiểu học có gần 700 học sinh và Trường THCS Tơ Tung gần 400 học sinh đến lớp. Đặc biệt, năm học mới 2008-2009, Trường THPT Anh hùng Núp được xây dựng hoàn thành đưa vào giảng dạy. Xã Tơ Tung có 150 học sinh THPT vào học ở đây cùng với tổng số 485 học sinh của 3 xã trong vùng phía Nam huyện Kbang.
Cô giáo La Thị Phượng cho biết, nhiều học sinh Tơ Tung học khá giỏi trong trường và có nhiều triển vọng tốt để bước vào cánh cửa đại học. Nếu như trước đây 3 năm, toàn xã Tơ Tung chưa có một em nào vào đại học, nhưng hiện nay đã có gần 30 em vào các trường cao đẳng và đại học. Gia đình Đinh Nhúy (cháu Bok Núp) có cả 3 con đều vào Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội…
Tết ở Khu nhà lưu niệm Anh hùng Núp, di tích lịch sử văn hóa quốc gia và cũng là linh hồn của Tơ Tung năm nào cũng rất đông khách. Bà con kéo đến Khu nhà lưu niệm Anh hùng Núp đặt trang trọng ở đầu làng Stơr, xã Tơ Tung để đốt nén hương thơm tưởng nhớ người anh hùng của dân tộc. Ngày Tết, già làng Stơr nhớ Bok Núp và vút cao lời dạy con cháu hôm nay: "Hãy noi theo tấm gương yêu nước thương dân của Bok Núp để không ngừng học tập, rèn luyện, phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp".
Nhờ có sức mạnh truyền "lửa" ấy mà lớp lớp con cháu hôm nay ở núi rừng Kông Hoa, làng Stơr bất khuất năm xưa luôn không ngừng tiếp bước sự nghiệp cách mạng cha anh. Ngay từ những ngày còn đói cơm, thiếu muối, gian khó, ác liệt, nhưng bà con dân làng Stơr vẫn một lòng sắt son với Đảng, Bác Hồ. Nhớ hồi Bok Núp còn sống, cả dân làng Stơr ai cũng trìu mến khi được nghe người kể chuyển đánh Pháp. Bok Núp thường khuyên bà con dân làng mình phải có niềm tin chiến thắng mới làm được việc lớn Đảng giao.
Từ niềm tin mãnh liệt vào Đảng, Bác Hồ mà dân làng Stơr không hề sợ hy sinh gian khó, chịu ăn quả "Lơ Pang" thay muối, băng đèo, lội suối để lập bẫy đá, đặt hầm chông đánh giặc và đã làm nên những chiến công thật kì diệu. Nhờ niềm tin ấy đã giúp Bok Núp "Bắn thằng Pháp chảy máu!".
Từ cuộc kháng chiến tự phát của tinh thần tự tôn dân tộc đã chuyển thành cuộc kháng chiến cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt