Những người đàn ông cùng đường “tốt bụng”
Trước Tết Giáp Ngọ 4 ngày (27/1), chị M.T.B. (32 tuổi), trú tại xã Đại Thịnh (Mê Linh, Hà Nội) mang theo đồ ra bến xe Phúc Yên để về quê ở huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Quãng đường từ khu trọ ra bến xe khoảng 3km nhưng do không bắt được xe ôm nên chị B. quyết định đi bộ. Lúc này, Sỹ đi từ nhà ra đường gặp chị B., y nổi máu dục vọng. Cho xe máy tiến sát chị B., Sỹ lớn tiếng hỏi: “Em có đi nhờ không anh chở đi”.
Bất ngờ trước hành động của người đàn ông đi cùng đường, chị B. từ chối. Không từ bỏ ý định đen tối của mình, Sỹ cho biết sẽ đi qua bến xe Phúc Yên nếu chị B. muốn đi cùng thì y chở đến đấy cho nhanh. Một phần tay xách túi đồ nặng, sợ chậm giờ lên xe chị này đã cả tin gặp được người tốt nên đồng ý đi nhờ. Và khi chị bước chân lên xe máy mang BKS 88F8 – 4271 do tên Sỹ điều khiển, cuộc đời chị đã phải trải qua giây phút sợ hãi cả thể xác lẫn tinh thần.
Nạn nhân của vụ này là cô gái L.T.H. (19 tuổi), đang là công nhân ở một khu công nghiệp thuộc tỉnh Bắc Ninh. Khoảng 17h15 ngày 26/7/2013, trên đường từ Bắc Ninh về nhà, H. đứng đợi xe buýt ở bến xe thuộc điạ phận xã Kim Long (huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc). Đang sốt ruột vì mãi chưa có xe buýt, H. thấy một người đàn ông đi xe máy đến mời đi xe ôm.
Đoạn đường từ Kim Long về xã Đại Đình (Tam Đảo) khoảng hơn 10km, đối tượng Trần Văn Lương (35 tuổi), trú tại xã Đạo Trù (Tam Đảo, Vĩnh Phúc) đóng giả làm xe ôm đưa ra cái giá cực rẻ: 20 ngàn đồng. Trên đường đi, H. không thấy người lái xe ôm đi đúng đường nhà mình. Cô thắc mắc thì anh ta trả lời: “Chú không mang bằng lái xe, cháu không có mũ bảo hiểm nên phải đi đường này để tránh Công an”.
Lòng vòng gần 1 tiếng đồng hồ, Lương chở H. đến khu đồi vắng vẻ, một bên là bãi tha ma, một bên là cánh đồng. Thấy người lái xe ôm dừng xe ở một địa hình như vậy, H. chợt nhận ra ý đồ xấu xa của gã. Cô vội vã quay đầu bỏ chạy nhưng sức vóc của cô không thể thoát được... Sau khi thực hiện hành vi cưỡng hiếp H., đối tượng Lương còn cướp luôn hai chiếc điện thoại của cô trước khi bỏ chạy.
Tự bảo vệ bản thân bằng kỹ năng sống
Các đối tượng của các vụ án này đều chưa từng có tiền án, tiền sự, xuất phát từ việc bị “cấm vận” lâu ngày (vợ mới sinh hay ở xa), do rượu bia kích thích... không kiểm soát được hành động khi thấy nạn nhân là những cô gái đi một mình, không phải người ở địa phương... dễ dàng buông những lời nhẹ nhàng bằng thủ đoạn đánh bóng bản thân là người tốt bụng, ân nhân giúp đỡ để nạn nhân tin và đi theo.
Qua trao đổi với chúng tôi, nhà nghiên cứu tâm lý Nguyễn An Chất, Giám đốc Công ty Tâm lý An Việt Sơn cho biết: Nạn nhân của những vụ án hiếp dâm cơ bản đều thiếu kỹ năng sống. Đó là hành vi con người thể hiện khi ứng phó với những tình huống diễn ra trong cuộc sống, dựa trên những phẩm chất tâm lý và kinh nghiệm cá nhân. Không phải ngẫu nhiên mà các vụ án trên, gần như nạn nhân đều rất ngây thơ trước cuộc sống. Chưa có người chỉ bảo, hướng dẫn hay cảnh giác trước những cạm bẫy ngoài xã hội. Đến khi xảy ra thì sự việc đã quá muộn. Nạn nhân dễ bị chấn động tâm lý nặng nề, mặc cảm về bản thân, tự ti trước xã hội khi thân thể bị kẻ lạ mặt xâm hại. Ngoài ra, có những người sẽ không khắc phục được về mặt tâm lý nếu như bị tổn thương nặng nề.
Theo Thượng tá Ngô Văn Hòa, Phó Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, các đối tượng đều dùng thủ đoạn đơn giản nhưng lại qua mắt được nạn nhân một cách dễ dàng. Chọn con đường khác vắng người qua lại, khi thấy cô gái nghi ngờ thì đều biện minh do không đội mũ bảo hiểm, không mang theo giấy tờ để tránh Công an... Thường thực hiện xong hành vi tội lỗi của mình, bọn chúng lấy luôn cả tài sản của nạn nhân. Nguy hiểm hơn có đối tượng sợ nạn nhân tố cáo đã ra tay sát hại để bịt đầu mối.
Trong cuộc sống của chúng ta trong một ngày thì phải giải quyết bao nhiêu vấn đề? Những việc ta làm thường theo những thói quen, từ người khác hướng dẫn hay bắt chước người khác làm gì thì mình cũng làm như vậy, không cần học và rèn luyện ta cũng có thể hoàn thành. Đó là những việc mà theo các chuyên gia gọi đó là làm theo cảm tính hay bản năng, nhưng có những công việc đòi hỏi phải có nỗ lực trải nghiệm và phải được dạy, học tập kỹ càng, thậm chí không thể giải quyết một mình mà phải cần có nhiều người hỗ trợ mới thành công được. Xã hội càng phát triển, việc chuẩn bị kỹ năng sống cho lứa tuổi thanh thiếu niên cần thiết nhất từ phía nhà trường và gia đình. Để các em tự bảo vệ bản thân trước những nguy hiểm ngoài xã hội - chuyên gia tâm lý Nguyễn An Chất cho biết.
| Ngày 8/2/2014, Công an thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã khởi tố đối tượng Nguyễn Văn Sỹ (29 tuổi), trú tại xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh (Hà Nội) về hành vi hiếp dâm. Riêng tội danh cướp tài sản cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ. Để tránh bị các đối tượng “yêu râu xanh” làm hại, khi thấy người mình đi nhờ chuyển hướng phương tiện giao thông vào con đường vắng phải kịp thời hô hoán người dân bên đường; không nghe theo bất cứ lời biện minh, giải thích nào. Nạn nhân đều sử dụng điện thoại di động, vào thời điểm đấy phải bình tĩnh xử lý bằng cách kịp thời nhắn tin (gọi điện thoại sẽ bị lộ) cho người thân để báo Công an – Thượng tá Ngô Văn Hòa, Phó Thủ trưởng cơ quan CSĐT thị xã Phúc Yên cho biết thêm. |