Nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh 2, Giám đốc Công an TP Hà Nội; Thiếu tướng Trần Long Xuyên, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, Trưởng BTC cuộc thi, cùng đông đảo các nhà văn và đại diện các đơn vị thuộc Công an TP Hà Nội đã tham dự.
Thiếu tướng Trần Long Xuyên khẳng định: Với 111 tác phẩm của 69 tác giả trong và ngoài lực lượng Công an dự thi, cho thấy cuộc thi đã thành công tốt đẹp. Đây chính là món quà ý nghĩa chào mừng ngày truyền thống của lực lượng CAND và Thủ đô Hà Nội bước vào 1000 năm tuổi.
Sau hơn một năm tổ chức, cuộc thi đã thu hút nhiều nhà văn tham gia: Ma Văn Kháng, Dương Duy Ngữ, Phan Quế, Tôn Ái Nhân, Trần Thị Trường, Võ Thị Xuân Hà, Y Ban, Sương Nguyệt Minh, Nguyễn Hồng Thái, Nguyễn Đình Tú v.v… Công an Hà Nội đã tổ chức cho 240 lượt nhà văn đi thực tế ở hơn 20 đơn vị. Từ những chuyến đi ấy, các nhà văn đã có cái nhìn cận cảnh, sâu sắc hơn về người chiến sĩ Công an Thủ đô và những công việc thường nhật của họ. Để rồi, đọng lại trong mỗi tác phẩm là hình ảnh cao đẹp của người chiến sĩ Công an Thủ đô luôn vì cuộc sống bình yên của người dân.
Từ hơn 100 tác phẩm, Ban giám khảo đã lựa chọn được 20 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải. Song, điều quan trọng hơn, vượt ra ngoài kết quả của cuộc thi là, thông qua các tác phẩm, qua những nhân vật có thật, đã giúp nhân dân hiểu và tin cậy, yêu mến lực lượng Công an Thủ đô hơn, đồng thời, cũng khẳng định, trong mỗi chiến công, thành tích của lực lượng Công an luôn có sự đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân. Các tác phẩm chắc chắn sẽ góp phần tăng cường giáo dục truyền thống, khơi dậy lòng tự hào để từ đó, mỗi CBCS Công an Hà Nội nâng cao lý tưởng, đạo đức cách mạng, tinh thần phục vụ nhân dân.
Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh 2, Giám đốc Công an TP Hà Nội trao giải cho các tác giả đoạt giải nhất.
Nhà văn Ma Văn Kháng, thành viên Ban Giám khảo, chia sẻ: Nói đến công việc của chiến sĩ Công an, không thể không kể đến các tình huống gay cấn, hiểm nguy. Nhưng đó chưa phải là thành công quan trọng nhất của cuộc thi lần này. Văn chương đã hơn một lần tỏ ra giỏi giang trong miêu tả hành động, một lần nữa chứng tỏ năng lực khả thủ của nó trong việc khám phá cái phần đời sống bên trong, phần tâm hồn, tình cảm nhân vật của mình.
Anh chiến sĩ Công an có gia đình, có vợ con, có tình yêu. Anh có những oan khuất, tủi cực, những nỗi khổ riêng và cũng như mọi người, anh phải bươn trải trong cuộc sống nhiều khó khăn. Nhưng "tất cả đều chết vì đói, nhưng chiến sĩ Công an chết vì danh dự trước khi chết đói" là lời của một sĩ quan Công an khi kẻ tội phạm đưa anh cả trăm triệu đồng để chạy tội.
Theo nhà văn Ma Văn Kháng, truyện ngắn "Mặt trời ở lại" của nhà văn Võ Thị Xuân Hà có thể là một tác phẩm tiêu biểu của cuộc thi. Đây là một áng văn đẹp. Câu chuyện về sự hy sinh của người lính chữa cháy dưới ngòi bút của nữ nhà văn thật giản dị mà gây rung động sâu xa.
Các tác phẩm "Lá rụng cuối ngày" của Sương Nguyệt Minh, "Con đường qua bảy ngã tư" của Y Ban, "Thầy quyền không dùng võ" của Phong Thu, "Đêm tân hôn vỡ" của Nguyễn Đình Tú, "Ánh trăng trong vắt" của Dương Duy Ngữ, "Người giữa mọi người" của Phan Quế v.v… đều là những dấu ấn đáng kể của cuộc thi.
Đặc biệt, cuộc thi còn có nhiều gương mặt là CBCS Công an và câu chuyện của họ có sự độc đáo riêng biệt ở tính chân thật và sự trẻ trung. Đó là "Tiếng súng từ hẻm núi" của Đào Trung Hiếu, "Hoa cà phê" của Chử Thu Trang, "Nhiệm vụ khó quên" của Đàm Thị Hồng Vân v.v… Cùng với các cây bút chuyên nghiệp, các nhà văn đã thành danh, sự có mặt của các cây bút trong ngành, đã tạo nên diện mạo đặc sắc, góp phần cho thành công của cuộc thi.
| Công an TP Hà Nội đã tặng Giấy khen và thưởng 116 triệu đồng cho 20 cá nhân đoạt giải trong cuộc thi sáng tác truyện ngắn và ký viết về "Người chiến sĩ Công an Hà Nội vì Thủ đô bình yên, vì nhân dân phục vụ": |