Tại Vùng Chùa-Đảo Yến, ngoài người dân quê hương Đại tướng, còn có hàng ngàn người dân ở các tỉnh, thành khắp cả nước đã về đây vĩnh biệt Người con ưu tú của dân tộc Việt Nam. Sáng 13/10, Đại tá Nguyễn Xuân Lực-cựu quân nhân Bộ tổng tham mưu Bộ Quốc phòng cùng một số cựu chiến binh ở Hà Nội đã vào Quảng Bình để nghiêng mình tiễn đưa Đại tướng. Các cựu chiến binh đã thức trắng đêm ở Vũng Chùa-Đảo Yến cùng với chiếc xe tô được trang trí ảnh Đại tướng trang nghiêm.
Cụ Lực chia sẻ "Nơi Đại tướng an giấc ngàn thu từ xa xưa là nơi tập hợp các âu quân của nhiều triều đại phong kiến Việt Nam và đánh tan bao kẻ thủ xâm lược, mỗi âu quân hơn 1.000 quân, và khi tất cả quân tập hợp, người chỉ huy đứng trên gò cao truyền lệnh. Nay Đại tướng về nơi lịch sử dân tộc tập hợp các âu quân nên chúng tôi rất vui mừng".
Đi khắp phương trời, Đại tướng vẫn nhớ tới quê hương, nay Đại tướng về yên nghỉ ở Quảng Bình nên người dân quê hương đã khóc trào thương nhớ Đại tướng. Đêm về khuya, sương rơi nặng hạt, nhưng dòng người vẫn đổ về Vũng Chùa-Đảo Yến, nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt những cụ già, những em nhỏ tiếc thương Đại tướng.
"Về với Bác Hồ, với tổ tiên, Đại tướng anh linh chắc biết, cả dân tộc đang hướng về người với tấm lòng thành kính nhất, thiêng liêng nhất", cụ Hoàng Đình Hải 87 tuổi ở Vũng Chùa nói vậy.
Trong dòng người về Quảng Bình vĩnh biệt người con huyền thoại của dân tộc, có rất nhiều người nước ngoài. Họ mặc áo mang hình Đại tướng, trang trí ảnh Đại tướng trên xe, cầm cờ Tổ quốc Việt
Trên khắp các nẻo đường Quảng Bình, dòng người vẫn đang về sân bay Đồng Hới chờ dây phút đón linh cữu Đại tướng. Trên những chiếc xe, hình ảnh Đại tướng được đóng khung trang trọng, có lẽ trong trái tim đau thắt vì Đại tướng qua đời, hàng triệu người dân Việt luôn tự hào dân tộc ta đã sinh ra vị tướng huyền thoại