Trái tim ác quỷ của người mẹ kế

Nguyễn Thị Chinh đã bỏ ra 150 triệu đồng để thuê những tên đồ tể chuyên nghề đâm thuê chém mướn cướp đi sinh mạng người con riêng của chồng, vì cay cú khi không thấy có tên mình trong bản di chúc thừa kế.

Người đàn bà ấy vừa bước qua ngưỡng tuổi 40 không lâu, nhìn khá mặn mà mang nét đặc trưng của người phụ nữ đang độ hồi xuân. Nhưng không ai biết, đằng sau cái vẻ xởi lởi, dễ gần của một bà chủ nhà nghỉ là một tâm hồn nhuốm màu đen tối. Nguyễn Thị Chinh đã bỏ ra 150 triệu đồng để thuê những tên đồ tể chuyên nghề đâm thuê chém mướn cướp đi sinh mạng người con riêng của chồng, vì cay cú khi không thấy có tên mình trong bản di chúc thừa kế.

Điều đáng nói là Chinh đã chuẩn bị tinh thần từ trước để đón nhận hậu quả từ hành động ác độc của mình gây ra. Không một giọt nước mắt, không một lời ân hận. Cho đến khi những câu chuyện giữa những người phụ nữ được gợi mở, chạm đến góc nhỏ nhoi còn lại của trái tim người mẹ, thì những ẩn ức mới được dịp phơi bày...

Cạn tình vì đất

Nguyễn Thị Chinh, 42 tuổi, quê Thái Nguyên. Năm 1989, Chinh lấy ông Nhuận là người chồng thứ hai, khi mới 21 tuổi. Trước đó, chị ta đã có một đời chồng, anh này quê gốc Thái Bình, nhưng chỉ được 3 tháng thì đường ai nấy bước vì một nguyên nhân đơn giản, anh chồng nhất mực đòi bắt Chinh phải về quê để... cày ruộng, trong khi chị ta lại không muốn thế. Thế là chia tay.

Trinh, Thái, Bắc, Cương, Ninh.

Trinh, Thái, Bắc, Cương, Ninh.

Không lâu sau thì Chinh lấy ông Nhuận. Ông Nhuận khi đó đã có 3 đứa con riêng, đứa lớn nhất tên Nhường (người mà 21 năm sau đã bị Chinh thuê đầu gấu sát hại) lúc ấy đã 14 tuổi, nghĩa là chỉ kém Chinh 5 tuổi. Dưới anh Nhường còn hai em nữa. Bởi thế, anh Nhường không bao giờ gọi Chinh là "mẹ" hay "dì" mà chỉ gọi danh xưng duy nhất là "cô".

"Em nuôi anh em chúng nó từ bé, vậy mà công lao của em không được ghi nhận, đến khi chia tài sản, mẹ con em không được chia gì" - Chinh đã nói như thế với những điều tra viên tham gia làm sáng tỏ vụ án này. Chị ta có với ông Nhuận một cô con gái, cô này sinh năm 1990 và đã lấy chồng ở Vĩnh Phúc. Sắp sửa lên chức bà ngoại và hiện là bà chủ của một nhà nghỉ ăn nên làm ra trên đất Thái Nguyên, nhưng những ham muốn về tiền bạc vẫn chưa bao giờ chịu dừng lại ở người đàn bà này.

Cay cú vì bị đẩy ra lề đường trong vụ chia thừa kế, Chinh đã nuôi mối hận anh Nhường vì chính anh là người thảo ra bản di chúc để cho cha anh ký vào. Nhưng thực tế thì chỉ trước khi bị giết 2 ngày, anh Nhường đã từ Hà Nội về Thái Nguyên để "sửa sai" bản thừa kế. Nghĩa là ba anh em anh Nhường đã đồng ý chia làm 4 suất đất, trong đó một suất là của mẹ con Chinh.

Thậm chí, anh Nhường còn xin lỗi Chinh vì những "sai sót" đó và nhờ Chinh vay hộ tiền để anh mua nhà dưới Hà Nội. Người mẹ kế khi ấy đã xởi lởi cười nói, hứa hẹn sẽ vay giúp tiền cho anh Nhường và không ai biết, trong đầu bà ta đang chất chứa nỗi oán hận, mong có cơ hội trả thù đứa con riêng của chồng.

Đã có thật nhiều những câu chuyện cạn tình vì đất, gia đình tan nát, anh em, bố con lục đục, đâm đơn kiện nhau ra tòa, thậm chí vác dao rượt chém nhau chỉ vì đất, và câu chuyện của Nguyễn Thị Chinh là điển hình nhất cho cái vấn nạn đáng lên án mà nhiều gia đình ngày nay đang phải đối mặt.

Đáng sợ là vụ án mà Chinh đã thuê đám tội phạm thực hiện quá dã man và quá chuyên nghiệp khiến dư luận hoang mang và theo Thượng tá Đào Thanh Hải, Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hà Nội, người trực tiếp đi bắt và đấu tranh với Nguyễn Thị Chinh thì đây là vụ đầu tiên xảy ra trên địa bàn Hà Nội mà tội phạm sử dụng phương thức bắt cóc nạn nhân lên xe taxi rồi đầu độc, ném xác nạn nhân xuống đường. Các đối tượng gây án xong đều không có liên lạc với nhau, mỗi tên một đường nên gây khó khăn rất nhiều cho lực lượng phá án.

Người đàn bà không biết khóc

Đã từng trực tiếp đấu tranh với rất nhiều các đối tượng gây án dã man nhưng quả thực là đối tượng Chinh đã khiến Thượng tá Đào Thanh Hải phải kinh ngạc vì độ lỳ lợm của chị ta. Từ đầu đến cuối, Chinh giữ một thái độ dường như vô can với cái chết của anh Nhường. Bị cơ quan điều tra bắt khi đang gội đầu ở quán, theo chân các điều tra viên về cơ quan Công an tỉnh Thái Nguyên, chị ta trả lời tỉnh khô các câu hỏi và như đã chuẩn bị từ trước, trong mỗi lời nói khi nhắc tới cái chết của anh Nhường, Chinh đều diễn đạt với niềm xúc động tưởng như rất chân thành.

Tưởng rằng, sau khi được giáo dục, thuyết phục và biết cơ quan điều tra đã thu thập đầy đủ chứng cứ, tài liệu buộc tội mình, Chinh sẽ thay đổi thái độ khai báo, không ngờ người đàn bà này nhìn các điều tra viên bằng một ánh mắt bất cần đời và... cười khẩy.

Với những đối tượng cộm cán, quen với chém giết, khi đấu tranh với chúng, các điều tra viên vẫn nhận thấy đằng sau cái khuôn mặt đang cố tỏ ra bình tĩnh; đằng sau những câu trả lời trơn tru là những suy nghĩ đang hoang mang, hoảng loạn mất bình tĩnh tột độ của chúng và kiểu gì chúng cũng để lộ "gót chân Asin" khi tay run, mồ hôi túa ra hoặc mặt biến sắc thành màu trắng bệch hoặc tái xanh. Đó là những biểu hiện nằm ngoài sự điều khiển của con người khi thần kinh gặp sự căng thẳng, lo sợ, nhưng với người đàn bà này, đến một sợi tóc động đậy cũng không. Chinh không kêu la không thanh minh xin xỏ, mà một mực không chịu khai nhận bất cứ điều gì liên quan đến vụ án.

Ngày đầu tiên ở số 7 Thiền Quang, Chinh nhất định không chịu ăn uống gì, điều tra viên đưa đồ ăn gì chị ta cũng lắc. Biết Chinh không nằm trong nhóm những người đàn bà mau nước mắt, các điều tra viên đã chọn cách khác để đấu tranh với Chinh. Một nữ điều tra viên đã được chọn để "nói chuyện" với Chinh. Không biết họ đã nói với nhau những gì, chỉ biết rằng sáng hôm sau, thái độ của Chinh không còn tỏ ra "chẳng liên quan" như ngày hôm trước, tinh thần của chị ta cũng suy sụp hơn.

Với những điều tra viên kinh nghiệm, họ biết rằng, đó chính là thời điểm thuận lợi nhất để đấu tranh với đối tượng. Một đòn quyết định cuối cùng đã hoàn toàn bóc được tảng băng ảo bao phủ lên người đàn bà này nhiều ngày qua. Hai đối tượng trong vụ án bị bắt trước đó, (trong đó có Dương Quang Thái - người tình một thời của Chinh và cũng là người được Chinh nhờ thuê bọn tội phạm làm cái việc ác độc này) vô tình được dẫn giải đi qua căn phòng nơi Chinh đang ngồi.

Một khoảnh khắc vừa đủ để bốn con mắt họ chạm nhau và kịp nhận ra nhau đã khiến Chinh thay đổi hoàn toàn thái độ. Từ lúc ấy, chẳng chờ ai giục, chị ta khai nhận tuốt tuột tội lỗi của mình. Đúng hơn là Chinh hiểu rằng, đồng bọn của mình đã bị bắt, không còn gì để giấu các điều tra viên nữa, bởi thế giờ đây nên thành thực là hơn.

Cặp bồ với Thái từ năm 2003 khi anh ta vừa bỏ người vợ đầu tiên, đến năm 2006 thì hai người tạm chia tay để Thái đi... lấy vợ, nhưng họ vẫn có mối liên hệ với nhau và khi được Chinh nhờ tìm người trả thù anh Nhường, Thái đã không ngần ngại, nhiệt tình giúp người tình cũ. Chính Thái đã nhờ Nguyễn Sỹ Bắc thực hiện yêu cầu của Chinh. Bắc tiếp tục liên lạc với Nguyễn Trọng Minh (25 tuổi) ở Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh nhờ tìm bắt anh Nhường giao cho Bắc.

Minh trả lời không làm nhưng lại thông báo cho Nguyễn Duy Niêm biết. Cuối cùng, tên sát thủ Nguyễn Duy Niêm nhận lời với cái giá 100 triệu đồng. Tuy nhiên, Bắc thông báo với Thái là 150 triệu đồng để ăn chênh lệch 50 triệu đồng. Và, kế hoạch của chúng đã thực hiện vào ngày 24/8. Xác anh Nhường bị chúng ném bên dốc Dây Diều, Sóc Sơn. Ngày 19/9, tám đối tượng đã bị bắt, còn đối tượng Trần Quốc Việt đang bỏ trốn, bị cơ quan điều tra ra lệnh truy nã.

Chinh đã tưởng che mắt được gia đình, hàng xóm và đặc biệt là cơ quan điều tra bằng màn khóc lóc trong đám tang người con trai riêng của chồng. Dường như chị ta là người khóc to nhất, gào thét thảm thiết nhất nhưng ngay khi ấy, các trinh sát có mặt ở đám tang đã ghé tai nhau: "Người mẹ kế này khóc nhưng không hề có giọt nước mắt nào". Cũng chính Chinh là người đứng ra lo ma chay chu đáo, và sau đám tang, Chinh chuyển hẳn từ nhà nghỉ về nhà ông Nhuận để hương khói và làm cơm cúng cho anh Nhường mỗi ngày. Thế nên, một số anh em nhà ông Nhuận khi được hỏi về Chinh đều đánh giá: "Cô Chinh rất tốt".

Không biết họ có biết một sự thật là cháu bé chưa đầy 3 tuổi mà Chinh vẫn rêu rao là con của cô ôsin trót "nhỡ nhàng" bỏ lại cho Chinh nuôi thực chất chính là con gái "ngoài luồng" của chị ta. Khi Chinh mang bầu đứa con này, chị ta biến một hơi vào Nghệ An để tránh sự xoi mói của dư luận, gần đến ngày sinh, chị ta quay về Bệnh viện C Thái Nguyên để sinh con và tung tin đó là con của cô ôsin bỏ lại khiến Chinh phải nuôi.

"Em nuôi chúng nó từ lúc chúng nó còn bé tí, nhưng không được ghi nhận công lao, thậm chí tiền người ta phúng viếng đám tang chồng em, chúng nó cũng lấy hết". Không biết những lời nói ấy là thật hay giả dối, nhưng rõ ràng, vụ án đau lòng này xảy ra bắt đầu từ những mâu thuẫn về việc phân chia tài sản trong gia đình không được giải quyết triệt để. Lòng tham - vì thế đôi lúc cũng cần phải có đáy

Hiền Hòa

Các tin khác

Địa ngục trần gian của một thôn nữ

Địa ngục trần gian của một thôn nữ

Nguyễn Thị Phượng, một trong những nạn nhân từng bị lừa bán sang Trung Quốc, đã vượt qua sự e ngại, sợ sệt kể lại với PV chuyên đề CSTC những năm tháng đọa đày, kinh hoàng khi bị bè lũ "buôn thịt người" hành hạ, vắt kiệt thân xác ở các nhà thổ, nơi với khách làng chơi là "thiên đường" nhưng lại là địa ngục với những nạn nhân bị mua bán và bị ép buộc phải làm nô lệ tình dục…
Những thiên thần bị chối bỏ

Những thiên thần bị chối bỏ

Vừa chào đời, các em không có diễm phúc đón nhận hơi ấm, ánh nhìn âu yếm của mẹ cha mà trái lại phải gánh ngay bi kịch đau đớn nhất của phận người, bị chính người mẹ mang nặng đẻ đau ra mình thẳng tay vứt bỏ không chút thương xót.
Khi phòng tập thể hình thành nơi… kiếm tình

Khi phòng tập thể hình thành nơi… kiếm tình

Với giới nghệ sỹ, chuyện đi tập gym (tập thể dục) tại các bể bơi, các trung tâm thể dục thể hình dường như là chuyện bắt buộc. Bởi họ luôn cần phải đẹp trước công chúng. Một nghệ sỹ, dù là đàn ông, mà mang cái bụng bia đi ì ạch lên sân khấu thì có hát hay cỡ nào, diễn giỏi cỡ nào cũng khó lòng được yêu mến nhiều như những bạch mã hoàng tử. Thế nhưng, chuyện lại không đơn giản như thế. Đã có những dấu hiệu biến thái từ những bể bơi, phòng tập gym…
Lang thang từ thuở lên 10

Lang thang từ thuở lên 10

Hỏi sao bị đưa vào trường Giáo dưỡng số 2, Phạm Thị Thương 14 tuổi, trả lời rất thật thà bằng một vẻ ngây thơ đến tội nghiệp: "Vì cháu mất dạy quá..." khiến người nghe nửa muốn cười, nửa lại muốn khóc.
“Hồn ma nhà họ Hứa” - Giai thoại và sự thật

“Hồn ma nhà họ Hứa” - Giai thoại và sự thật

Người ta vẫn tin rằng, vào những đêm mưa gió sụt sùi hay khi trời đất âm u, cái thời tiết mà ông bà ngày xưa vẫn quen miệng gọi "Trời hư quỷ lộng, đất động chó tru" thì phía trên lầu của căn nhà 2 tầng đang bỏ hoang trên đường Phó Đức Chính, Q1, TPHCM (nằm liền kề Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM) lại xuất hiện cái bóng trắng mang dáng dấp của một người con gái.
Những con chim đập cánh ngoài ô cửa

Những con chim đập cánh ngoài ô cửa

Đôi khi một cái cây, một bông hoa hay một con chim nói với chúng ta một điều gì đó thật kỳ diệu mà bản thân chúng ta suốt đời vùi đầu vào một núi sách vở mà vẫn không nhận ra. Một nhà thơ đã từng viết: Chúng ta mù lòa trong chính ánh sáng. Và tôi muốn nói về những con chim đập cánh vào những ô kính cửa sổ ngôi nhà.
Mẹ mù hành khất đêm thâu nuôi con nghiện

Mẹ mù hành khất đêm thâu nuôi con nghiện

Khi người người nhà nhà vui vẻ quây quần bên mâm cơm, chờ đón người thân trở về mái ấm, vẫn có một người đàn bà dò dẫm trong đêm, cất tiếng hát nỉ non, run rẩy, đứt quãng, mong nhận được những tờ tiền lẻ của mọi người để mua đồng quà, tấm bánh gửi vào cho đứa con tù tội. Ai chẳng ao ước có cuộc sống bình thường như bao người khác, nhưng số phận người đàn bà có tên Mai Thị Lan Hương (Bỉm Sơn - Thanh Hóa) dường như đã bị "trời đày".
Khi cảnh sát da màu cao cấp nhất tại Anh lạm dụng quyền

Khi cảnh sát da màu cao cấp nhất tại Anh lạm dụng quyền

Một người gốc Á đầu tiên nắm giữ quyền lực cao nhất trong lực lượng cảnh sát quốc gia Anh. Những sai lầm trong việc đấu tranh vì quyền lợi cá nhân đã liên tiếp xảy ra. Ông ta đã phải trả giá cho những sai lầm của mình bằng những tháng ngày trong nhà tù.
Chuyến viếng thăm không hẹn trước

Chuyến viếng thăm không hẹn trước

Anh tiếp tục trút sạch ổ đạn của khẩu S.W một cách cuống cuồng. Faltière bị hạ gục bởi một viên đạn bắn vào giữa trán, ngã xuống cùng một lúc với địch thủ của mình. Coplan nhẹ nhàng uyển chuyển như một con thú dữ và luồn qua cửa nhà bếp.
WikiLeaks tiết lộ những gì về Bộ Ngoại giao Mỹ?

WikiLeaks tiết lộ những gì về Bộ Ngoại giao Mỹ?

Mới đây, 250.000 văn bản bí mật của ngành ngoại giao Mỹ được trang web WikiLeaks đăng tải và đã có hàng loạt những tờ báo nổi tiếng thế giới New York Times (Mỹ), Der Spiegel (Đức), Le Monde (Pháp), Guardian (Anh) và El Pais (Tây Ban Nha) trích đoạn đăng lại. Các nhà ngoại giao Mỹ bình luận gì về sự kiện này, và WikiLeaks đăng tải những gì mà bà Ngoại trưởng Mỹ H. Clinton cho rằng, "trang web đang chống lại thế giới"?
9 điều chưa biết về WikiLeaks

9 điều chưa biết về WikiLeaks

Nổi tiếng là trang web đã công bố những trang tài liệu mật của quân đội Mỹ trong cuộc chiến Iraq, Afghanistan và cả những văn thư ngoại giao của chính quyền Washington, vạch trần những bí mật trước nay chưa hề được công bố, WikiLeaks đang trở thành tâm điểm truy xét của giới chức Mỹ và phương Tây.
Người mang bình yên đến cho thành phố Mason

Người mang bình yên đến cho thành phố Mason

Cảnh sát trưởng thành phố Mason, nước Mỹ- John Stressman đã thành công trong nhiệm cụ bảo vệ cộng đồng, chống lại nạn bạo lực, bảo vệ hòa bình, tự do dân chủ cho nhân dân. Ông là người đặt sự bình yên của nhân dân lên hàng đầu. Là một người dũng cảm, sẵn sàng xả thân để bảo vệ quyền lợi, sự an toàn cho những người xung quanh.
Kế hoạch trả thù của người thứ 3

Kế hoạch trả thù của người thứ 3

Trái tim thơ ngây non nớt của tôi bị chà đạp bởi sự lừa dối của một tình yêu đầu đời. Tôi đã lên kế hoạch trả thù của riêng mình, nhưng tôi đã kịp nhận ra và tìm lại cuộc sống cho chính mình và cho những người yêu thương tôi.
Nhiều gã bị một người đàn bà thao túng

Nhiều gã bị một người đàn bà thao túng

Người đàn bà "một tay che mặt trời" ấy là Lê Thị Thu Hằng, 40 tuổi, cán bộ hành chính Trường THPT Lê Qúy Đôn, Hà Đông, Hà Nội. Hằng bị bắt sau 3 tuần tổ chức cho đồng bọn gây ra vụ đánh và đổ sơn lên đầu thầy Nguyễn Sỹ Khiêm, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn.
Đi tìm mốc 0 Khe Hó giữa đại ngàn Trường Sơn

Đi tìm mốc 0 Khe Hó giữa đại ngàn Trường Sơn

Khe Hó - mốc 0 lịch sử của đường mòn Hồ Chí Minh giờ đây nằm bơ vơ trên dãy Trường Sơn như một mảnh đất vô danh. Còn đâu cánh rừng già nguyên sinh dưới chân núi Động Nóc, còn đâu con đường mòn nhỏ, nơi mà cách đây 50 năm, Thiếu tướng Võ Bẩm cùng gần 500 người lính đã đưa những nhát cuốc đầu tiên khai sinh con đường Trường Sơn huyền thoại.
Sốc vì tín dụng đen trong nhà trường

Sốc vì tín dụng đen trong nhà trường

Cảnh sát 113 Công an tỉnh Cà Mau vừa bắt được một đối tượng mang trong người cả súng ngắn, còng số 8 và có dấu hiệu liên quan đến "tín dụng đen". Đáng nói, đối tượng bị bắt vẫn đang là một học sinh vừa tốt nghiệp bậc trung học cơ sở. Ghê răng hơn, chú lính mới của bậc trung học này ngoài tư trang vật bất ly thân của bất kỳ học sinh nào khi đến trường là cặp đựng sách vở, bút giấy còn có thêm cả súng ngắn, còng số 8 và một cuốn sổ kê chi tiết các khoản cho vay nặng lãi.
Nhạc sĩ Tuấn Khanh: Bây giờ khó kiếm ngôi sao!

Nhạc sĩ Tuấn Khanh: Bây giờ khó kiếm ngôi sao!

Vẫn cách trò chuyện của một người hiểu rõ về thị trường âm nhạc Việt Nam, nhạc sĩ Tuấn Khanh nhận trả lời cho bài phỏng vấn này vì một lí do đơn giản, góp một tiếng nói để chia sẻ quyền lợi của đám đông khi họ đã và đang mất dần niềm tin với những cuộc thi, những sân chơi âm nhạc đình đám trong hiện tại…
Hai miền Triều Tiên bên miệng hố chiến tranh

Hai miền Triều Tiên bên miệng hố chiến tranh

Nhiều người tự hỏi, có gì liên hệ giữa tình hình Triều Tiên hiện nay với những gì đang diễn ra gần đây. Đây là lò lửa sắp bùng phát hay một lò than đang ủ lửa, cần tiếp tục theo dõi nhưng dù sao, những tín hiệu hoà dịu đã được phát ra ngày một tăng trên bán đảo này.
Đức: "Bóng ma" khủng bố ám ảnh mùa giáng sinh

Đức: "Bóng ma" khủng bố ám ảnh mùa giáng sinh

Hương vị giáng sinh đang hiện hữu ở khắp mọi nơi trên nước Đức, đặc biệt là tại những phiên chợ giáng sinh truyền thống vô cùng độc đáo. Từ những phiên chợ chỉ vài ba gian hàng được trang trí bằng lồng đèn và cành thông đơn giản, cho đến những hội chợ lớn ở các đô thị, đâu đâu cũng tràn ngập không khí tưng bừng niềm vui đại lễ. Nhưng cũng vào thời điểm này, Chính phủ Đức đã đưa ra lời cảnh báo cao nhất cho nguy cơ tấn công của các phần tử khủng bố.