Đại tá, nhà văn Nguyễn Hồng Thái, Phó TBT Báo CAND, giải B Giải Báo chí Quốc gia: Cảm ơn những người dám dũng cảm đấu tranh cho sự thật
Sau khi việc góp ý sửa đổi Hiến pháp 1992 được triển khai trên cả nước, chúng tôi biết có một số đối tượng xấu lợi dụng việc góp ý "sửa đổi Hiến pháp" đã tung luận điệu không đúng với nguyện vọng của nhân dân như: đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, đòi đa nguyên đa đảng, tam quyền phân lập và phi chính trị hóa LLVT..., thậm chí, đòi không thông qua Hiến pháp sửa đổi. Báo CAND đã có nhiều loạt bài, giới thiệu ý kiến của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu luật pháp để phản bác lại các quan điểm sai trái của những đối tượng thù địch. Khi phát hiện trên mạng Internet có danh sách lợi dụng tên tuổi hàng nghìn người dân ở Hà Tĩnh, Thái Bình, để gán ghép vào đó những ý kiến sai trái về Hiến pháp, Tổng Biên tập Báo CAND đã chỉ đạo phóng viên phải có bài điều tra sự thật về vụ việc này.
Chúng tôi đã cử anh Dương Sông Lam, phóng viên (PV) Báo CAND thường trú tại miền Trung và Đại úy Hồ Tuyên, Phòng Công tác chính trị, Công an tỉnh Thái Bình, tham gia thực hiện bài điều tra. Từng bước đi của các PV, cộng tác viên (CTV) đều được chúng tôi theo dõi sát sao và chỉ đạo kịp thời, để có các bước đi phù hợp.
Trên cơ sở đó, các PV đã đến tận nơi, gặp những người dân có tên trong danh sách trên để nghe ý kiến từ chính họ phản bác lại và khẳng định: họ không biết gì về trò nhảm nhí của kẻ xấu. Khi tìm hiểu xác minh trên thực tế, càng thấy âm mưu thủ đoạn của thế lực thù địch rất nham hiểm. Chẳng những họ vu cáo, xuyên tạc Hiến pháp sửa đổi, mà còn bịa đặt, vu khống để chia rẽ, gây nghi ngờ, phá hoại mối đoàn kết trong nội bộ nhân dân ở cộng đồng dân cư, kích động gây hiềm khích trong chức sắc tôn giáo, sinh viên, trí thức, nông dân…
Qua loạt bài viết, chúng tôi đã bóc trần được bộ mặt thật lừa đảo của kẻ xấu, thế lực thù địch, trả lại sự trong sáng cho người dân. Phải nói là công sức điều tra của các PV, CTV rất kỳ công, khi họ phải làm việc với nhiều cơ quan chức năng, đến các vùng xa xôi để gặp gỡ người dân. Loạt bài trên Báo CAND đã không chỉ vạch trần thủ đoạn của kẻ xấu, mà còn biểu dương tinh thần dũng cảm đấu tranh của người dân, trong đó, nhiều người theo đạo Phật và Công giáo, để bảo vệ Hiến pháp.
Để có loạt bài này, xin được cảm ơn những người nông dân, sinh viên, trí thức và các vị chức sắc tôn giáo đã dũng cảm cùng Báo CAND đưa ra sự thật. Cám ơn Công an các địa phương đã giúp đỡ PV điều tra, tiếp cận thực tế. Vì thế, giải thưởng này không chỉ là của Báo CAND, mà còn là công sức, tình cảm của người dân và Công an các tỉnh.
Nhà báo Dương Sông Lam, Báo CAND, giải B Giải Báo chí Quốc gia: Giải là động lực cho nghề báo mà tôi đã chọn
Một trong những địa phương bị các đối tượng xấu lợi dụng việc góp ý sửa đổi Hiến pháp để thực hiện mưu đồ riêng, đi ngược lại lợi ích dân tộc, bằng việc giả danh người dân viết bài, ký tên rồi tung lên mạng, là Hà Tĩnh, Nghệ An. Có thể, chúng chọn 2 nơi này bởi đây là cái nôi của cách mạng. Ý đồ thâm độc của các đối tượng là bịa đặt tung tin cho rằng “Hà Tĩnh, Nghệ An nơi cái nôi cách mạng, người dân đang phản đối sửa đổi Hiến pháp”. Để phản ánh đúng bản chất sự việc, BBT Báo CAND đã chỉ đạo các phóng viên lập tức vào cuộc. Đây là công việc không dễ dàng gì, vì địa bàn trải rộng, đa phần ở vùng heo hút, nhiều người chỉ có tên, không có địa chỉ cụ thể nên chưa biết bắt đầu từ đâu. Với sự giúp đỡ của chính quyền, Công an địa phương, chúng tôi tìm đến nhiều nơi để tìm hiểu thì nhiều người dân tỏ ra bất ngờ và phẫn nộ vì họ không ký tên, nhưng tên họ vẫn có trong danh sách. Một số người khác thì cho biết, có một số người tập hợp các hộ dân ký vào bản kiến nghị, nhưng là giấy trắng, nên họ không biết nội dung.
Từ thực tế này, chúng tôi đã phản ánh sự thật khách quan, nên khi báo ra, người dân cả nước và nhất là kiều bào ta ở nước ngoài hiểu được bản chất sự việc. Lãnh đạo chính quyền, người dân các địa phương rất hoan nghênh loạt bài của Báo CAND đã minh oan cho người lương thiện, góp một tiếng nói quan trọng trong công tác tuyên truyền cùng các cấp vào việc góp ý sửa đổi Hiến pháp trên địa bàn. Loạt bài của chúng tôi đã được chọn trao giải B Giải Báo chí Quốc gia, là động lực tiếp thêm sức mạnh cho tôi và các đồng nghiệp trong công việc làm nghề báo mà mình đã chọn.
Nhà báo Đặng Trí Nghiêm, Truyền hình ANTV, giải C Giải Báo chí Quốc gia: Được khán giả ủng hộ, đó là niềm vui lớn nhất
Để làm được loạt phóng sự “Những sai phạm ở các bệnh viện”, chúng tôi mất hơn một năm trời điều tra, để đưa các vụ tiêu cực ở bệnh viện (BV) Tràng An, BV Bưu Điện Hà Nội, BV Bưu điện TP Hồ Chí Minh ra ánh sáng. Có vụ việc phải mất 3-4 tháng bí mật ghi hình, rồi tìm để gặp các nhân chứng, thu thập tài liệu. Khó khăn bộn bề khi quá trình thực hiện loạt phóng sự, chúng tôi gặp rất nhiều cản trở từ phía các BV đang bị điều tra, rồi nhân chứng không chịu tố cáo tiêu cực vì sợ trả thù; cơ quan quản lý Nhà nước và cơ quan quản lý cấp trên của BV không hợp tác, thậm chí, có nơi còn dùng sức ép của một số cơ quan này khác để dọa dẫm, gây sức ép và cả tung tin xấu về phóng viên. Nhưng với quyết tâm phải đưa vụ việc ra ánh sáng, trả lại công bằng cho người bệnh, chúng tôi đã tập trung thời gian và nỗ lực, vượt lên những cản trở, để hoàn thành loạt phóng sự, rồi chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra.
Khi loạt phóng sự được phát, chúng tôi đã nhận được nhiều ý kiến phản hồi cổ vũ, khen ngọi và cảm ơn vì chúng tôi đã bóc trần sự thật về những sai phạm ở một số BV, qua đó, cảnh báo những tiêu cực đang diễn ra ở các BV, như kê khống giường bệnh, làm khống xét nghiệm, lập hồ sơ giả để rút tiền Nhà nước, rồi KCB không chất lượng cho người đi lao động nước ngoài để họ phải gánh chịu nhiều thiệt thòi khi bị trả về vv… Điều này, khiến chúng tôi thấy ấm lòng hơn sau những chặng đường dài vất vả, gian truân thực hiện. (Thái Hoàng ghi)
Đại úy Hồ Tuyên, Công an tỉnh Thái Bình, CTV Báo CAND, giải B Giải Báo chí Quốc gia: Tham gia định hướng dư luận
Sau khi nhận được chỉ đạo của Ban biên tập (BBT) Báo CAND về việc tìm hiểu sự thật của vụ việc có nhiều người trên địa bàn Thái Bình ký Bản kiến nghị chung đề nghị sửa đổi một số nội dung trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Phòng PX15 Công an tỉnh Thái Bình đã tiến hành tìm hiểu vụ việc. Công việc được bắt đầu không hề dễ dàng, vì rất mông lung, khi trong danh sách có tới ¾ không có địa chỉ cụ thể, chủ yếu là nông dân và sinh viên Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh khu vực phía Bắc đóng tại Thái Bình. Còn những người nông dân không có điều kiện sử dụng internet thì họ ký tên làm sao được?
BBT Báo CAND đã chỉ đạo chúng tôi phải gặp các vị chức sắc tôn giáo và giáo viên của Trường Đại học Công nghệ để lấy ý kiến chính thức. Chúng tôi đã gặp gỡ thầy Vũ Thanh Hải, Trưởng khoa Công nghệ và được biết, các sinh viên của trường không tham gia vào việc này, cũng như không có sinh viên nào có tên như trong danh sách, nên những chữ ký đó đều là giả mạo. Chánh sứ nhà thờ Chánh tòa Thái Bình Nguyễn Phúc Hạnh cũng cho hay, Thái Bình không có linh mục nào như trong danh sách nêu cả. Đại đức Thích Thanh Hòa, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thái Bình, đã đề nghị cơ quan chức năng làm sáng tỏ vụ việc gây bức xúc dư luận, để giữ gìn mối đoàn kết toàn dân, vì tôn giáo luôn đồng hành cùng dân tộc.
Với việc làm rõ như trên, loạt bài trên Báo CAND đã được công chúng đón nhận, đồng thời, giúp Công an tỉnh có phát ngôn chính thức về vụ việc và trở thành tài liệu để một số phòng nghiệp vụ tham khảo đấu tranh với một số kẻ xấu và định hướng dư luận.
Nhà báo Trần Hoàng Thiên Kim, giải C Giải Báo chí Quốc gia: “Đánh động” đạo đức nghề báo
Trong cuộc họp giao ban phóng viên hàng tuần ở Ban An ninh Thế giới (Báo CAND), nhà thơ Hồng Thanh Quang, Phó Tổng biên tập Báo CAND đã chỉ đạo viết loạt bài về nạn nhân của báo lá cải. Tôi vẫn nhớ, thời điểm đó những người làm báo chân chính rất bức xúc về những vụ việc khá rùng rợn xảy ra được các tờ báo theo phong cách “lá cải” câu view như trường hợp người mẹ bị cắt chân, “kiều nữ” Hải Dương. Thông qua đó cần thiết phải đánh động về nhân cách của một số người làm báo, đặc biệt tìm hiểu, nhấn mạnh những nỗi niềm của nạn nhân của các tờ báo theo phong cách “lá cải”.
Khi thực hiện loạt bài phóng sự 3 kỳ “Nạn nhân của báo “lá cải” tôi đã trực tiếp đến phỏng vấn nhà quản lý, những nhà chuyên môn trong lĩnh vực truyền thông báo chí như: Ông Nguyễn Thế Kỷ (Phó trưởng Ban Tuyên giáo TW), nhà thơ Bùi Kim Anh, nhà thơ Dương Kỳ Anh, PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái, nhà văn DiLi và những nhân vật từng là “nạn nhân”: NSƯT Chí Trung, nhạc sĩ Giáng Son, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, diễn viên Lý Nhã Kỳ…
Nhiều ý kiến cho rằng, làm báo “lá cải” cũng là một trong những xu hướng chung trên thế giới, chỉ có điều nếu số lượng báo “lá cải” lấn át những tờ báo chân chính thì dân trí của chúng ta có vấn đề. Nhiều tờ báo, đặc biệt báo mạng cứ nói “lấy được” mà không quan tâm đến những cay đắng của nạn nhân, những nỗi cực khổ mà gia đình người ta phải hứng chịu. Điều này đánh động đến đạo đức nghề nghiệp. Các cấp quản lý cũng đã đặt ra vấn đề đã đến lúc cần một chế tài cụ thể để hạn chế những tổn thương thuộc về con người trong nghề báo.
| Các tác phẩm đoạt Giải Báo chí Quốc gia: Giải B trao cho tác phẩm “Vạch rõ âm mưu, thủ đoạn các đối tượng thù địch chống đối sửa đổi Hiến pháp” của nhóm tác giả Thái An (Hồng Thái) - Sông Lam- Hồ Tuyên. Giải C được trao cho các tác phẩm: “Đạo đức người làm báo” của Trần Hoàng Thiên Kim; Loạt bài "Những sai phạm tại các bệnh viện" của nhóm Ðiều tra qua thư khán giả- Ban Chuyên đề (ANTV); Phim tài liệu“Âm vang một chiến công" do nhóm tác giả Vũ Phương - Thế Phong, Ban VHTT (ANTV). |