Ta không khỏi tự hào khi ca khúc “Chênh vênh” của Lê Cát Trọng Lý đoạt giải Bài hát của năm và giải Ca sỹ trẻ triển vọng trong chương trình Bài hát Việt 2008. Một cái tên hoàn toàn mới mẻ trong làng âm nhạc, cô gái với mái tóc ngắn đến từ Đà Nẵng, mảnh khảnh cùng cây đàn ghita nghêu ngao hát những bài hát do mình sáng tác đã để lại dư vị ấn tượng cho khán giả cả nước.
Cũng từ Bài hát Việt 2008, Lý đã thực hiến chuyến du ca qua 6 thành phố của Việt Nam của riêng mình với cây đàn ghita cùng với ekip trẻ nhiệt huyết. “Mục tiêu của tôi không phải là thành công, nổi tiếng hay tiền bạc mà là sự hoàn thiện mình về nhận thức, chuyện nhiều hay ít show không quan trọng với tôi”, Lý nói.
Một cái tên khác cũng khiến ta thật ngưỡng mộ, đó là chàng trai trẻ Tạ Quang Thắng. Đoạt giải thể nghiệm sáng tạo và Bài hát do Hội nhạc sĩ Việt Nam bình chọn, “Lá cờ” của Tạ Quang Thắng đã khiến bao người yêu nhạc thỏa lòng.
Với chiếc áo phông đỏ có in hình ngôi sao vàng năm cánh tượng trưng cho lá cờ Việt Nam, Thắng đã ôm đàn ghita hát với một niềm tự hào và xúc động. “Tôi lớn lên khi đất nước không còn chia Bắc Nam, chẳng biết chiến tranh là gì. Chỉ được nghe trong những câu chuyện của cha. Tôi lớn lên, khi tháng tháng không còn lo phiếu tem, không biết bo bo là gì. Chỉ còn lại trong những kí ức của mẹ”… những lời hát thật ý nghĩa và xúc động.
Mới đây, cô ca sỹ Adele Laurie Blue Adkins, 23 tuổi, quốc tịch Anh đã nhận được 6 đề cử và ẵm trọn 6 giải trong lễ trao giải Grammy lần thứ 54 vừa diễn ra ngày 13/2/2012. Cô là chủ nhân của các danh hiệu Bài hát của năm, Ghi âm của năm và Video ngắn xuất sắc cho "Rolling In The Deep", Trình diễn Pop xuất sắc ("Someone Like You"), Album của năm, Album Pop xuất sắc (album "21").
Adele thực sự là cái tên “lũng đoạn” thị trường âm nhạc thế giới một năm vừa qua với album 21. Trong bảng tổng kết cuối năm của Billboard, một hiện tượng âm nhạc của nước Anh “ẵm” ba danh hiệu quan trọng nhất. Album 21 của Adele bán chạy nhất tại 30 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.
Không gợi cảm, cũng chẳng có chiêu trò, cô gái 23 tuổi giống như cỗ xe tăng của đội tuyển Đức, lừ lừ thẳng tiến dựa vào khả năng và sự nỗ lực của chính mình.
Adele đã tự đề ra quy tắc cho riêng mình: Không dùng tên tuổi để kinh doanh, không dùng những hình thức tiếp thị “bẩn” để lừa gạt khán giả mua đĩa, hạn chế trả lời phỏng vấn trên báo chí, thế nhưng cái tên Adele vẫn rất được quan tâm và mang lại nhiều sự tò mò về giọng hát đầy nội lực của cô gái bị chê là “béo” này.
Được đánh giá là một nghệ sỹ có tố chất phát triển sự nghiệp độc lập và chuyên nghiệp, cô gái 23 tuổi mang quốc tịch Anh Adele đã mang lại những giây phút thăng hoa và chím đắm trong âm nhạc cho thính giả.
Adele – ca sỹ dòng nhạc Soul có một giọng hát đầy nội lực, chạm đến trái tim người nghe lại không hề giống các “sao” trên thảm đỏ. Cô từng thẳng thắn tuyên bố: “Tôi muốn người ta nghe nhạc của tôi chứ không phải ngắm nhìn tôi”. Và cô luôn tin rằng tài năng thực thụ bao giờ cũng chiến thắng lớp vỏ hào nhoáng bên ngoài, cũng như những vũ đạo nóng bỏng rồi cũng phải nhường chỗ cho âm nhạc đúng nghĩa lên ngôi.
Nhiều người khi xem xong lễ trao giải Grammy năm nay lại nghĩ đến showbiz Việt đang rất “sôi nổi”. Từ ca sỹ, diễn viên, người mẫu, rồi hotgirl, ai cũng thích làm ca sỹ. Có lẽ những tin tức đặc biệt về những ca sỹ này còn ăn khách hơn là những bài hát mà họ trình bày. Thậm chí họ còn quan tâm xem ở nhà các ca sỹ hay mặc gì, hay những ca sỹ hotgirl kia có những bộ sưu tập giầy, nước hoa của những hãng nào…
“Thế hệ trẻ bây giờ khác ngày xưa, không còn đi nghe nhạc nữa mà chỉ đi xem nhạc là chính”, bác Ngọc Huyền, Cầu Giấy chia sẻ.
Ai cũng muốn thử làm ca sỹ để xem tài năng của mình đến đâu và duyên với nghề như thế nào. Thế nhưng trước khi vào nghề họ lại thiếu hẳn một kĩ năng sống cơ bản, đó là trách nhiệm với khán thính giả - những thượng đế của chính mình.
Nhưng nói như đạo diễn Lê Hoàng trong chuyên mục “Đối thoại với Lê Hoàng” phát trên kênh VTV1 thì cũng phải bàn lại rằng: “Không ai hát thì mới đáng sợ chứ nhiều người hát thì đâu phải là điều gì đó thảm họa”
Điều đó cũng không sai nhưng thị trường nhạc Việt dường như đang có quá nhiều sự pha tạp hoặc do chưa định hướng lối đi chung cho các ca sỹ trẻ có tham vọng nổi tiếng hiện nay. Có rất nhiều những ca khúc hay và ý nghĩa như Lá cờ - Tạ Quang Thắng, hay Nồng nàn Hà Nội – Nguyễn Đức Cường vẫn làm nao lòng khán thính giả với những phần trình diễn mộc ấn tượng và lấy đi trái tim của khán giả. Hay Là con gái thật tuyệt, Chênh vênh… những bài hát nhẹ nhàng nhưng đầy trải nghiệm của Lê Cát Trọng Lý vần khiến bao người phải ngẩn ngơ suy nghĩ, khiến bao người say mê và khâm phục về sự sáng tạo trong âm nhạc của cô gái trẻ này.
Âm nhạc cần sự cộng hưởng của cả tài năng, tâm hồn và trách nhiệm. Nếu mỗi sản phẩm âm nhạc được đầu tư kĩ lưỡng và đúng chất thì đâu cần “lộ hàng”, đâu cần sacndal mà vẫn được khán thính giả đón nhận đấy chứ