Sẽ loại trừ hình ảnh của rất nhiều nghệ sỹ có tuổi mà không có tên, cố níu hai từ "hot boy", "hot girl" để mong có ngày được hiện thân lên mặt báo. Và sẽ chống chỉ định với những kẻ lợi dụng hot boy, hot girl để trục lợi cho mình. Chỉ nói về hot girl thực sự với sự đáng thương của họ. Họ kiêu hãnh trong những bức ảnh ấy, nhưng họ chưa chuẩn bị cả thể lực và tâm lý để làm người nổi tiếng và họ cũng không đủ tri thức để tỏ ra thông minh. Họ cũng hoàn toàn không nghĩ rằng, những gì họ vẫn nghĩ là… nghệ thuật đó đôi khi bị người khác kết tội họ đang cố tình phơi bày thân xác và có phần… khiêu dâm.
Hot girl trong suy nghĩ của nhiều người bây giờ, chủ yếu là những tấm hình nóng bỏng, vòng một cực lớn, thân thể khêu gợi. Không ít đấng mày râu lên các diễn đàn gọi họ là gái non. Người ta chửi, người ta chê trách, người ta khinh thường… nhưng, người ta không ngừng tìm kiếm, ngắm nghía và tiếp tục bình phẩm về nó. Có lẽ, trước khi chê trách các hot girl, phải chê trách nhu cầu tầm thường của không ít cư dân mạng. Họ đã là một "thị trường" để các trang tin trên mạng liên tiếp tìm kiếm những hot girl mới, cung cấp những hình ảnh ngày càng nóng bỏng hơn, nhắm trực tiếp vào nhu cầu đó.
Một tờ báo mạng có kết luận (không công khai), những cái tít có lộ ngực hay sexy luôn đạt lượng views cao nhất. Và hot girl như những chú cừu non ngơ ngác. Họ còn trẻ, họ thích nổi tiếng, muốn được người khác công nhận, họ được lăng xê miễn phí. Và nếu như nói rằng, họ đang bị lợi dụng cũng không hẳn sai. Những người tiếp tay cho cuộc đua ấy là ai?
Hãy cứ nói chuyện với một số biên tập viên của các trang tin, bạn sẽ hiểu ngay, rằng cái gì nhiều người click thì họ sẽ làm, sẽ đưa nhiều, sẽ đưa lên thành tin nổi bật. Và đó là "gout" bạn đọc của báo mạng. Những gì nghiêm túc quá thường khó… xơi. Bởi vì họ đang phục vụ cho một thị trường có nhu cầu chỉ tới cỡ đó thôi. Và có lẽ, phải đến khi nào cái thị trường đó thay đổi, thì cách họ săn hot girl mới thay đổi, khi ấy họ mới chuyển mục tiêu đưa tin sang những "hot" khác.
Nếu một cô gái muốn thành hot girl cũng chẳng có gì sai, vì họ muốn nổi bật và có sức thu hút đám đông. Nhưng nếu cứ theo cuộc đua như hiện tại, thì các hot girl được hiểu như những cô gái tóc vàng hoe, chỉ có một thân hình sexy là nổi tiếng. Và người ta ác cảm với hai từ hot girl đến mức, có những người nghiêm khắc nghĩ đây là những người không đàng hoàng. Bả phù du của danh tiếng làm nhiều cô bé mất ăn mất ngủ.
Nhưng họ nào biết, ngoài một cái danh hão, họ chẳng được gì, không có tiền để xài, mà luôn bị áp lực từ ngàn đôi mắt của kẻ khác. Họ, lẽ ra cần phải là những người hồn nhiên nhất thế giới để sống những ngày hạnh phúc nhất của đời người...