Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gửi lẵng hoa chúc mừng. Tham dự buổi lễ còn có Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, đại diện lãnh đạo nhiều bộ, ban, ngành, lãnh đạo các cơ quan Trung ương, Hà Nội, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên - quê hương nhà viết kịch Học Phi và nhiều địa phương khác.
Nhà viết kịch Học Phi sinh ngày 11/2/1913 tại làng Tam Nông, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên trong một gia đình có truyền thống Cách mạng. Cụ Chu Phúc Trần - ông nội nhà viết kịch Học Phi từng tham gia cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy suốt 10 năm, bởi thế khởi nghĩa Bãi Sậy và người anh hùng Nguyễn Thiện Thuật luôn là cảm hứng cho nhiều kịch bản sân khấu, điện ảnh của Học Phi. Nhà viết kịch Học Phi tham gia hoạt động cách mạng từ năm 12 tuổi, được kết nạp Đảng năm 1932, ông đã trải qua nhiều vị trí công tác quan trọng: Chủ tịch lâm thời Ủy ban Hành chính tỉnh Hưng Yên, Đổng lý văn phòng Bộ Thông tin Tuyên truyền, Tổng thư ký Văn hóa kháng chiến Liên khu 3, Giám đốc Đoàn kịch nói Trung ương, Tổng thư ký Hội nghệ sỹ sân khấu Việt Nam ngay ngày thành lập (năm 1957) đến khi về hưu (năm 1983)…
Là bậc đại trưởng lão của giới sân khấu và cả làng văn. Hơn 70 năm đeo đẳng nghề viết, từ năm 1936 cho tới tận hôm nay, nhà viết kịch Học Phi đã sưu tập được cho mình một gia tài đồ sộ: chừng 30 kịch bản sân khấu, 9 tiểu thuyết, nhiều tập truyện ngắn, kịch bản phim truyền hình, điện ảnh… trong đó có những kịch bản sân khấu đã trở thành kinh điển như: Ni cô Đàm Vân, Một đảng viên, Hoàng Lan, Cô hàng rau, Chị Hòa… Ghi nhận đóng góp của nhà viết kịch Học Phi, Đảng, Nhà nước đã trao tặng ông Huân chương Độc lập hạng nhất, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật đợt 1 (năm 1996).
Ngồi xe lăn tới góp mặt trong buổi lễ đầy trang trọng, thân tình tôn vinh mình, nhà viết kịch Học Phi xúc động cảm ơn thịnh tình, sự quan tâm sâu sắc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dành cho cá nhân ông và toàn thể giới văn nghệ sỹ Việt Nam. Nhà viết kịch Học Phi coi đây là nguồn động viên vô giá không chỉ với riêng ông mà còn với tất cả những người làm phần việc sáng tạo văn học nghệ thuật. Ông cũng bày tỏ nguyện vọng, ở những năm tháng tiếp theo của cuộc đời, trong bất cứ hoàn cảnh nào, ông cũng tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp Cách mạng của Đảng, của dân tộc bằng sức nghĩ, sức viết đang còn dồi dào của mình.
Trong buổi lễ tôn vinh, tập thể nghệ sỹ Nhà hát Chèo Việt Nam đã công diễn chào mừng vở chèo Ni cô Đàm Vân. Ni cô Đàm Vân phiên bản 2012 do nhà viết kịch Trần Đình Ngôn chuyển thể chèo, đạo diễn Vũ Ngọc Minh dàn dựng, vẫn giữ được sức hấp dẫn đình đám như lúc mới ra đời, thập niên 70 thế kỷ 20.
* Cũng trong sáng 27/9, lễ kỷ niệm ngày Sân khấu Việt Nam lần thứ 3 đã diễn ra, đúng như tinh thần của giới sân khấu, đông đúc, nhộn nhịp và vui vẻ tại Rạp Kim Mã. Đồng chí Vũ Ngọc Hoàng - Ủy viên Trung ương Đảng - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Ủy ban toàn quốc liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam…, cùng gần 1.000 diễn viên, tác giả, những người làm sân khấu khắp cả nước đã về tham dự.
Theo đúng truyền thống, Ngày Sân khấu Việt Nam lần thứ 3 bắt đầu bằng nghi thức tặng hoa chúc mừng và vinh danh các nhà hoạt động sân khấu trên 70 tuổi đã có nhiều thành tựu được ghi nhận và kết thúc khi các nghệ sỹ lần lượt lên thắp hương tưởng nhớ đến cụ Tổ ngành Sân khấu Việt Nam