Tóm gọn gã trai cả gan giả Cảnh sát hình sự móc túi hàng chục cô gái trẻ bằng cách giăng bẫy tình

Ngày 24/2, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Lê Văn Hùng (SN 1987, trú tại Ngọc Trạo, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) để tiến hành điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Giả danh Công an đi lừa

Lê Văn Hùng, sinh năm 1987, quê ở huyện Thạch Thành, Thanh Hóa, hiện tạm trú tại số 12, ngách 25, ngõ Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội. Cơ quan điều tra cho biết, thời gian gần đây Công an phường Thổ Quan và Công an quận Đống Đa tiếp nhận nhiều đơn tố cáo về hành vi lừa đảo của Lê Văn Hùng, từ nhiều nạn nhân mà chủ yếu là các cô gái trẻ.

Tự nhận là Cảnh sát hình sự đang công tác tại Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45, Công an Hà Nội), cùng với tài ăn nói như “rót mật vào tai”, Hùng đã khiến nhiều cô gái rơi vào bẫy tình. Theo tài liệu điều tra, từ đầu năm 2012 đến tháng 1/2013, Hùng làm quen và yêu N.N.L, sinh viên ở Hà Nội. Nhờ cái mác Cảnh sát hình sự, Hùng nhanh chóng chiếm được cảm tỉnh của bố mẹ cô gái. Sau thời gian yêu đương với nữ sinh này, hắn đã lừa và lấy đi số tiền 165 triệu đồng gia đình cô gái. Ngoài ra, Hùng còn mang chiếc xe máy của nạn nhân đi cầm cố với giá 8 triệu đồng. Với thủ đoạn trên, từ đầu năm đến cuối năm 2013, gã trai này tiếp tục làm quen và tán tỉnh một nữ sinh tên N.T.H.V, quê ở Thái Bình. Cái mác Công an khiến V. nhanh chóng sa vào lưới tình và họ sống chung với nhau như vợ chồng. Cô gái này đã bị Hùng lừa hơn 20 triệu đồng và một chiếc xe máy. Nghi ngờ Hùng lừa dối tình cảm để chiếm đoạt tài sản, V. đã âm thầm theo dõi biết được sự thật người yêu mình là một gã “Sở Khanh”. Trong thời gian yêu V., Hùng quan hệ tình cảm với nhiều cô gái khác, uất ức nên V. đã làm đơn tố cáo lên cơ quan Công an.

Ngày 23/2, Công an quận Đống Đa đã bắt giữ Hùng ở nhà trọ. Tại cơ quan điều tra, Hùng khai nhận, từng ăn trộm được bộ quần áo Cảnh sát. Sau đó, đi đâu Hùng cũng mặc chiếc quần Cảnh sát và quảng cáo mình là Công an. Tin lời, nhiều cô gái đã sập bẫy. Nói về thủ đoạn moi tiền của bạn gái và bố mẹ các cô gái, Hùng khai rằng, mỗi khi gặp người yêu hắn thường ngỏ lời cần tiền để đi công tác, lo tiền để chuyển công việc mới, dồn tiền để làm đám cưới. Đến khi thấy người yêu không đưa tiền nữa, hắn lại chuyển sang vay mượn và hứa hẹn sẽ trả sớm khi xong việc. Nhưng khi lấy được tiền của nạn nhân, Hùng nhanh chóng biến mất.

Cán bộ điều tra cho biết, với thủ đoạn giả danh Công an, Hùng đã lừa tình khoảng 6 cô gái và lấy rất nhiều tiền của họ. Thậm chí, hắn còn lừa lấy được tiền của bố mẹ và những người thân trong gia đình các cô gái. Không những vậy, Hùng yêu một lúc nhiều cô gái, làm quen và cặp kè với bất cứ cô gái nào từ sinh viên, cho đến tiếp viên nhà hàng. Hùng giả danh Công an rất láu cá trên mạng xã hội, Hùng còn đưa lên nhiều hình ảnh, những dòng tâm sự liên quan đến lực lượng Công an khiến nhiều người tưởng thật.

Những cô gái nhẹ dạ cả tin

Cụ thể đó là trường hợp của chị N.N.L., sinh năm 1992, quê ở Nhã Lộng, Phú Bình, Thái Nguyên, hiện đang là sinh viên một trường đại học danh tiếng trên địa bàn Hà Nội. Theo như đơn tố cáo của L., chị tình cờ quen Hùng từ năm 2011. Hôm đó, chị L. đang ngồi ở cổng trường thì Hùng đi qua, rồi đến giả vờ mượn điện thoại gọi điện gấp cho người thân. Không ngờ, Hùng gọi chính vào số máy của hắn, sau đó về nhà nhắn tin làm quen và tán tỉnh L. Với tài ăn nói, vẻ ngoài bảnh bao gắn thêm cái mác Công an, L. đổ gục sau mấy ngày tán tỉnh và hai người “yêu nhau” từ đó.

Trong suốt thời gian yêu nhau 3 năm, Hùng nói dối L. hiện đang làm Công an tại Hà Nội, Hùng lập hẳn trang Facebook và đưa rất nhiều ảnh mặc cảnh phục Công an nhân dân lên đó khiến L. không mảy may nghi ngờ, thậm chí đi đâu cô cũng khoe người yêu mình làm Công an, chỉ chờ mình ra trường là làm đám cưới. “Anh ấy hứa hẹn sẽ cưới em, em cũng tin tưởng anh ấy, nhưng chưa bao giờ anh ấy đưa em về nhà, chỉ có em đưa anh ấy về nhà em nhiều lần, bố mẹ em đều quý anh ấy vì thấy anh ấy ngoan, chăm chỉ và nói năng nhẹ nhàng” – L. nghẹn ngào tâm sự.

V. và L. là nạn nhân của Lê Văn Hùng.

V. và L. là nạn nhân của Lê Văn Hùng.

Sau những lần về nhà L., chiếm được tình cảm và niềm tin của bố mẹ L., Hùng giả vờ đang gặp khó khăn trong công việc và hỏi vay tiền của bố mẹ L.. Không một chút nghi ngờ về “chàng rể” tương lai, bố mẹ L. đã nhiều lần rút tiền từ ngân hàng cho Hùng vay, tổng số tiền lên tới 165 triệu đồng. Cao điểm của việc vay mượn là vào đầu năm 2013, Hùng mượn bố mẹ L. chiếc xe máy Honda Future đem đi cầm cố vay 8 triệu đồng, khi L. gặng hỏi, Hùng nói dối là gây tai nạn cho một người đang bị thương nặng nằm điều trị tại bệnh viện, nhưng Hùng lại quanh co không cho L. đến viện thăm nạn nhân.

Cảm thấy bất ổn, L. đòi tiền Hùng nhưng không được, không còn cách nào khác L. gọi điện cho bố mẹ Hùng ở quê nhiều lần để nói chuyện sự việc, sau đó L. tìm về quê gặp bố mẹ Hùng. Tại đây, mẹ Hùng cho biết, Hùng học nghề thợ điện, chứ không phải làm Công an và gia đình cũng không biết Hùng làm nghề gì ở Hà Nội, tuy nhiên, L. vẫn không tin đó là sự thật. Mãi sau này sự việc vỡ lở ra, L. mới hối hận vì đã lỡ trao cả tình lẫn tiền cho kẻ lừa đảo này.

Cũng chung số phận như L., cô gái N.T.H.V, sinh năm 1988, quê ở Thái Bình, hiện đang làm việc tại Hà Nội cũng bị gã thanh niên họ Sở lừa đảo. Theo như V. kể lại, V. quen và yêu Hùng từ tháng 4-2012 đến nay. Hùng và V. đã chia tay vài lần, sau đó lại quay lại và Hùng hứa là cuối năm nay sẽ cưới cô. Để tạo lòng tin, Hùng dọn đến ở chung cùng 2 chị em V. tại nhà trọ ở Cầu Giấy, Hà Nội. “Hùng chưa bao giờ đưa em về nhà Hùng, em chỉ nói chuyện với bố mẹ Hùng qua điện thoại, bố mẹ anh ấy cũng nói không biết anh ấy làm nghề gì, còn anh ấy thì nói làm công an, em hỏi bố mẹ anh ấy còn bố mẹ anh ấy lại hỏi em nên em chẳng hiểu thế nào nữa”- V. tâm sự.

Biết V. đã đi làm có tiền nên Hùng nhiều lần vay tiền của V. mà chưa bao giờ trả, tổng số tiền là hơn 20 triệu đồng. Đầu năm 2013, Hùng đem xe máy của V. đi cắm lấy 20 triệu đồng. Khoảng thời gian yêu Hùng, V. cũng nghe đồn nhiều về Hùng, rằng Hùng không phải là Công an, nhưng mụ mẫm trong tình yêu, cô bỏ qua tất cả. “Em đã từng gặp L. tại nhà trọ của Hùng, nhưng Hùng nói với em rằng bố mẹ L. đang buôn bán ma túy, anh phải tiếp cận L. để điều tra nên em không bận tâm gì nữa. Ngoài ra em cũng gặp từng chạm mặt một số cô gái khác, nhưng Hùng đều rất khéo viện lý do cho các mối quan hệ đó nên em không nghi ngờ”.

Trao đổi nhanh với bố chị N.T.H.V, ông H. bức xúc: “Với những đối tượng lừa đảo như vậy, chúng tôi mong cơ quan chức năng hãy xử lý thật nghiêm để không còn tình trạng như vậy xảy ra nữa. Từ khi biết chuyện, cái V. suy sụp nhiều quá, con bé gầy đi trông thấy. Gia đình tôi cũng động viên cháu, đồng thời cũng khuyến cáo cháu hãy thận trọng trong việc kết thân bạn bè, tình cảm. Hiện tại gia đình chúng tôi đang chờ kết luận của cơ quan công an”.

Đại úy Phan Anh Tú, Đội phó Đội Điều tra tổng hợp, Công an quận Đống Đa cho biết: “Đối tượng Hùng giả danh Công an rất chuyên nghiệp, bằng chứng là trên Facebook Hùng còn đưa lên nhiều hình ảnh, những dòng tâm sự liên quan đến lực lượng Công an. Mới đây nhất là giáp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ, đối tượng chia sẻ trên Facebook với nội dung “Thưởng Tết chưa kịp cầm về nhà đồng nào đã tiêu hết mất rồi”, khiến nhiều người tưởng thật...".

Từ vụ án nói trên, cán bộ điều tra cho biết, loại tội phạm này thường dùng uy tín của người trong lực lượng Công an để lấy lòng tin của mọi người, sau đó là lừa đảo những khoản tiền, chạy việc, chạy trường, chạy án. Để không bị mắc bẫy của loại tội phạm này, khi có người tự xưng là Cảnh sát hình sự hoặc công tác tại bất cứ lĩnh vực nào, nhận giúp một công việc phải trả công bằng tiền, thì điều cần làm đầu tiên là hãy kiểm tra lai lịch của anh ta tại chính cơ quan mà anh ta xưng danh. Nếu có nghi ngờ là Công an giả, người bị hại cần phải đến cơ quan Công an gần nhất để trình báo.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ. Cơ quan công an đề nghị những ai là nạn nhân của đối tượng Lê Văn Hùng, hãy liên hệ tới cơ quan điều tra, Công an quận Đống Đa để phối hợp điều tra, hoặc gọi cho đồng chí Vũ Kế Phát, SĐT: 0982939986

Hàn Thủy Ngân

Các tin khác

120h truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

120h truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

Vụ cướp tại Phòng Giao dịch ngân hàng ở khu phố An Hòa, phường Hóa An, TP Biên Hòa, Đồng Nai gây bức xúc dư luận. Tuy nhiên chỉ sau 5 ngày gây án, cơ quan điều tra đã bắt giữ được đối tượng khi gã đang lẩn trốn tại TP HCM.
Truy tìm hung thủ giữa rừng sâu

Truy tìm hung thủ giữa rừng sâu

Để truy tìm hung thủ gây ra cái chết của anh Vàng Văn Phương, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an tỉnh Lai Châu đã huy động nhiều cán bộ chiến sĩ vào cuộc điều tra. Các cán bộ chiến sĩ phải rà soát, sàng lọc trên 400 đối tượng xung quanh khu vực bãi đào vàng Nậm Kha Á với diện tích rộng hơn chục kilômét vuông, nơi tập trung hàng trăm đối tượng phức tạp mới bắt được tội phạm.
Kỳ 7: Phá án

Kỳ 7: Phá án

Sau gần 2 tháng ròng vắt sức chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết, giờ G đã được các lãnh đạo cao nhất của Công an Hà Nội và Phòng CSHS bàn bạc, ấn định. Lệnh phá án được ban ra đột ngột, trận đánh hoàn hảo đến mức không nghi can nào kịp trở tay đối phó...
Bẫy lừa những phụ nữ nhẹ dạ

Bẫy lừa những phụ nữ nhẹ dạ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây "Mua bán người" liên tỉnh, xuyên quốc gia với nhiều thủ đoạn rất tinh vi, bắt giữ 3 đối tượng chính, giải cứu thành công 4 phụ nữ chuẩn bị được đưa sang Trung Quốc làm "dâu".
Mất tiền vì mù quáng mua “bùa yêu”

Mất tiền vì mù quáng mua “bùa yêu”

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Đinh Xuân Trường (SN 1988) và 2 đối tượng khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đứa con “thiên tài”

Đứa con “thiên tài”

Các cụm từ “thiên tài giết mẹ”; “thiên tài nổi loạn”; “học bá sát nhân” đều dành để miêu tả Ngô Tạ Vũ. Nhiều người không thể lý giải nổi vì sao một cậu thanh niên ưu tú, sở hữu các thành tích nhiều người mơ ước lại có thể ra tay sát hại mẹ mình và êm đẹp lừa mọi người trong suốt nửa năm...
Triệt phá đường dây lừa đảo và làm giả bằng cấp liên tỉnh

Triệt phá đường dây lừa đảo và làm giả bằng cấp liên tỉnh

Một đường dây làm giấy tờ giả và lừa đảo chiếm đoạt tài sản tinh vi, quy mô rất lớn vừa được Công an TP Thanh Hoá triệt phá. Các đối tượng trong đường dây đã lợi dụng vị trí công tác của mình tổ chức thành đường dây lừa đảo hoàn hảo khiến hàng trăm người sập bẫy. Đặc biệt, chúng làm giả rất nhiều loại văn bằng có giá trị như thạc sỹ, bác sỹ, dược sỹ... để được tuyển dụng vào các cơ quan.
Kỳ 5: Hào khí xung trận

Kỳ 5: Hào khí xung trận

Nhờ một sự ngẫu nhiên từ bé Kiên - cháu gọi nạn nhân bằng bác,- chúng tôi đã chuyển hướng điều tra mâu thuẫn bên ngoài giờ điều tra mâu thuẫn bên trong gia đình. Sau bao ngày tháng "thối án", cảm xúc day dứt trĩu nặng được giải toả khi có manh mối thủ phạm. Tôi đã bước vào trận với hưng phấn cao độ, cùng quyết tâm vén bức màn bí mật của tội ác này.
Bày trò tặng quà để chiếm đoạt tiền

Bày trò tặng quà để chiếm đoạt tiền

Với thủ đoạn lừa đảo tham dự chương trình "tặng quà" của Công ty Takio, "hotgirl" Trần Thị Na (SN 1990, quê Nghệ An) đã chiếm đoạt tiền của nhiều nạn nhân tại một số tỉnh, thành phía Nam.
Chờ bản án thích đáng cho hai kẻ giết con

Chờ bản án thích đáng cho hai kẻ giết con

Vào ngày 28-10 tới đây, vụ án “Giết người”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” liên quan đến cái chết của cháu Nguyễn Ngọc Minh M. (SN 2017 sẽ được TAND TP. Hà Nội đưa ra xét xử công khai. Hai kẻ thủ ác được đưa ra xét xử là Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh (cùng SN 1991, nơi ĐKHKTT số 32 ngõ 44 Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Nhức nhối "tín dụng đen"

Nhức nhối "tín dụng đen"

Ngày 4-8-2020, chị N.T.T, chủ cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An đang nói chuyện với khách hàng thì bỗng Cao Thị Nhàn (SN 1992) cùng một nhóm người xông vào đòi nợ. Lời qua tiếng lại, chị T chưa có tiền trả nên bị Nhàn và đồng bọn dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào người...
Kỳ 4: Được “chọn” tìm công lý

Kỳ 4: Được “chọn” tìm công lý

Những điều ly kỳ, bất thường, khó giải thích với trình độ khoa học hiện nay vẫn xảy ra trong đời sống. Câu chuyện mà tôi cùng đồng đội đã gặp, thậm chí nó đã trở thành “chìa khoá” để mở cánh cửa bí mật âm u đằng sau vụ án này. Bước vào hành trình truy tìm thủ phạm, tôi như được “dắt” đi để “làm đâu trúng đó”. Tôi đâu biết, mình đã được chính “họ” nhờ cậy để tìm công lý!
Nhiều bẫy cướp tài sản từ quan hệ đồng tính

Nhiều bẫy cướp tài sản từ quan hệ đồng tính

Thời gian qua, thống kê từ Công an TP Hà Nội cho thấy có nhiều vụ việc liên quan đến ANTT do những người có quan hệ đồng tính gây ra. Đã có không ít những người đồng tính nam phải ôm hận về những mối quan hệ này…
Gã sở khanh bị tố lừa tiền của 7 phụ nữ với vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Gã sở khanh bị tố lừa tiền của 7 phụ nữ với vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Trong lốt một doanh nhân thành đạt với mối quan hệ rộng rãi, quen biết nhiều nhân vật quan trọng, Tống Anh S. đã tạo cho mình vỏ bọc hoàn hảo khiến nhiều phụ nữ nhẹ dạ sa lưới tình. Để rồi từ đó, bằng lý do làm ăn khó khăn, đối tượng đã “mượn” của các người tình số tiền hơn 2,5 tỷ rồi bỏ trốn.
Làm rõ hành vi kẻ đổ thuốc sâu vào giếng để trả thù nhà vợ

Làm rõ hành vi kẻ đổ thuốc sâu vào giếng để trả thù nhà vợ

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ vừa hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, đề nghị truy tố  Nguyễn Xuân Phương (SN 1989, trú tại khu 4, xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông, Phú Thọ) về hành vi giết người. Chỉ vì thù tức, Phương đã đổ thuốc trừ sâu xuống giếng để hại gia đình nhà vợ.
Đánh sập 2 đường dây cờ bạc "khủng" và cho vay tín dụng đen tại Hà Nam

Đánh sập 2 đường dây cờ bạc "khủng" và cho vay tín dụng đen tại Hà Nam

Liên tiếp 2 đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc và hoạt động tín dụng đen với quy mô lớn đã được Công an Hà Nam đánh sập trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm vừa qua. Đây là những vụ án liên quan cờ bạc lớn nhất từ trước đến nay tại Hà Nam được lực lượng Công an phát hiện, triệt phá.
Kỳ 3: Sự im lặng của lửa

Kỳ 3: Sự im lặng của lửa

Hoạt động điều tra vụ hoả hoạn tại Mỹ Đình đã được lực lượng Công an Thủ đô triển khai với quyết tâm cao nhất. Không thể đo đếm, tính toán công sức của chừng ấy con người đã bỏ ra trong gần một năm ròng, để tìm câu trả lời trước dân. Bởi thế, khi đám cháy hiện nguyên hình là một tội ác ghê rợn và hoạt động điều tra lâm vào “câu dầm, bế tắc”, nó trở thành nỗi day dứt, canh cánh khôn nguôi của những người làm nghề.