1. Hàng trăm buổi diễn xa nhà trong một năm, sân khấu tự dựng, máy phát điện tự mang theo, bạt lớn bạt nhỏ cũng cố căng ra cho bà con ngồi tránh gió, không chỉ hát, múa, các ca sỹ, nhạc công, diễn viên múa của đoàn còn phải xắn tay làm đủ việc nặng nhọc, ráng sức như những "lực điền" thực thụ.
Nhưng được đi, được hát cho đồng bào các dân tộc nghe, được tái hiện lại những điệu múa rực rỡ sắc mầu thổ cẩm cho bà con thưởng thức, mỗi nghệ sỹ trong đoàn lại tích lũy được hàng hàng những kỷ niệm không dễ quên.
"Đi lưu diễn phục vụ cán bộ chiến sỹ các tỉnh xa, vui lắm - Thượng tá - NSƯT Trần Đức Lợi - Trưởng đoàn ca múa nhạc CAND bộc bạch - Cứ nghe có văn công Công an về là người dân lại tíu tít đến từ sớm. Sân khấu thì ngoài trời, cơ động, chọn những bãi đất trống bằng phẳng để dựng rạp. Người dân vùng Tây Bắc thì xúng xính cưỡi ngựa tới. Bà con Tây Nguyên thường đi xe công nông. Có lần ở Tây Nguyên, đêm diễn kết thúc, bà con vỗ tay không ngớt..".
Khác với nhiều đơn vị nghệ thuật trên cả nước, đi nhiều, đi xa, đi lâu ngày là đặc tính của đoàn ca múa nhạc CAND. Ngoài trọng trách phục vụ, làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ trong toàn lực lượng, đến với người dân các bản làng heo hút, cách sông ngăn núi để tuyên truyền về hình ảnh người chiến sỹ Công an cũng là phần việc mà nghệ sỹ của đoàn luôn ràng buộc cho chính mình.
Mỗi lúc tới những xã, huyện xa nhất của các tỉnh miền núi Tây Bắc, Đông Bắc để hát và múa, các nghệ sỹ đã sẻ san bớt nỗi khó nhọc, vất vả với anh em Công an cắm bản. Bà con sung sướng khi được tận mắt nhìn thấy các nghệ sỹ khuôn mặt rạng ngời, váy Mông, váy Dao, váy Tày… sặc sỡ, thổi khèn môi đánh đàn tính trên sân khấu. Cả những cán bộ Công an cắm bản cũng trở nên duyên dáng tươi vui hơn dưới sự thể hiện của các diễn viên.
Người dân vốn nồng hậu, chất phác, được chiêm ngưỡng trên sân khấu hình ảnh như của chính mình và những người thân quen trong bản, trong xã giữa ngày thường thì vô cùng lạ lẫm, thích thú. "Được biểu diễn cho những khán giả nhiệt tình, dễ thương như vậy, các cán bộ, chiến sỹ của đoàn thấy vui và ấm áp lắm. Niềm vui khiến những nhọc mệt thể xác dịu lại, và tan biến rất nhanh”, NSƯT Đức Lợi rưng rưng bày tỏ.
Đoàn nghệ thuật CAND với hoạt cảnh Bác Hồ với chiến sĩ Công an.
2. Chưa đầy hai năm sau ngày thành lập (tách ra khỏi Đoàn nghệ thuật CAND), Đoàn ca múa nhạc CAND đã tạo dựng được danh tiếng riêng biệt, không hề lẫn lộn. Đếm cả những ngày tháng hoạt động dưới danh xưng Đoàn nghệ thuật CAND, cũng chưa đầy 30 năm, nhưng nhắc đến nhiều tên tuổi nghệ sỹ trưởng thành từ mảnh đất này, giới âm nhạc nước nhà luôn phải công nhận và bày tỏ sự kính trọng.
Nhắc đến ca khúc "Chúng con bên giấc ngủ của Người" (nhạc sỹ Nguyễn Đăng Nước), Sa Pa thành phố trong sương" (nhạc sỹ Vĩnh Cát) là phải nhắc tới NSƯT Đức Lợi, ca sỹ có công đầu trong việc chuyền tải những bài hát đó tới sớm nhất, và ở lại lâu bền nhất với thính giả. Trưởng thành từ phong trào văn nghệ của Công an tỉnh Nam Định, giọng hát Đức Lợi đã vươn xa, kể từ khi anh về đầu quân cho Đoàn nghệ thuật CAND, là một trong những người đầu tiên đặt nền móng xây dựng đơn vị.
Thời gian chậm trôi, thời thanh xuân đã qua, cũng không còn tham gia biểu diễn để gánh vác công việc quản lý, nhưng Đức Lợi hoàn toàn yên tâm vì sau anh, đoàn đã có những gương mặt kế cận giàu cá tính. Thanh Tâm, Minh Lương, Tiến Lợi vẫn còn sung sức, Phương Thủy cũng đang chập chững tạo dấu ấn trong thị trường âm nhạc.
Không chỉ đóng góp những giọng ca sáng giá, Đoàn ca múa nhạc CAND còn giới thiệu được nhiều đại diện ưu tú khác. Các NSƯT Hoàng Thành Lợi, Văn Đức Lương, Phan Kim Thành, Đặng Văn Hà đều cách này hay cách khác, tự làm nên những tấm danh thiếp quý giá cho Đoàn. Một thời, biên đạo múa Văn Đức Lương, nghệ sỹ đàn bầu Phan Kim Thành hay nghệ sỹ kéo nhị Đặng Văn Hà đã mang "ngón nghề" của mình ra khỏi biên giới quốc gia, phục vụ bà con Việt kiều ở những nơi xa xứ, giúp bà con vợi bớt nỗi nhớ quê nhà. Các nghệ sỹ đã chung tay, giúp cho tiếng thơm về Đoàn ca múa nhạc CAND vang xa, lan tỏa rộng khắp.
Năm 2010 với đầy ắp các sự kiện lớn của đất nước đang và sẽ diễn ra, công việc của anh chị em diễn viên Đoàn ca múa nhạc CAND lại bận rộn, tất bật thêm gấp bội phần. Trước mắt, Đoàn tập trung dàn dựng chương trình chào mừng ngày chiến thắng 30-4, sinh nhật Bác Hồ và các tiết mục để giao lưu nghệ thuật với những bạn đồng nghiệp quốc tế trong khối ASEAN. Song song với đó, những phần việc chuẩn bị cho lễ kỷ niệm trọng thể 65 năm ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân cũng được gấp rút phác thảo ý tưởng, lên kế hoạch và tập luyện...
Mỗi chuyến đi, mỗi lần lưu diễn của các nghệ sỹ lại góp phần khơi gợi tình yêu quê hương đất nước và giúp hình ảnh người chiến sỹ Công an trở nên thân thiện, gần gũi hơn trong lòng khán thính giả