Đau lòng tội phạm từng là cán bộ…
Trong số các bị cáo trước vành móng ngựa, chúng tôi đặc biệt chú ý tới Bùi Văn Nhiên và Đinh Công Thái, bởi trước đó, họ từng là đảng viên, được nhân dân địa phương yêu quý, nể trọng. Chỉ vì thiếu tu dưỡng, rèn luyện, không thoát khỏi cám dỗ đời thường, thường giao du với đối tượng xấu, cả hai sớm sa chân vào vòng tội lỗi.
Đinh Công Thái, 28 tuổi, dân tộc Mường, quê ở xã Piềng Vế, huyện Mai Châu (Hòa Bình). Nhà Thái có 2 anh em, bố mẹ lao động tự do, sống nề nếp, thân thiện với mọi người. Mặc dù hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn, song gia đình vẫn giáo dục hai anh em trở thành người tốt, học hành tới nơi tới chốn. Năm 2003, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, Thái tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự tại một đơn vị quân đội đóng tại quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng. Quãng thời gian 3 năm được học tập, rèn luyện trong môi trường quan đội giúp Thái có ý thức chấp hành kỷ luật, tác phong đĩnh đạc, trở thành niềm tự hào của gia đình, người thân. Mỗi dịp nghỉ phép, trở về địa phương, thấy Thái ngày một khôn lớn, trưởng thành, ai nấy đều vui mừng. Mọi người động viên Thái nỗ lực rèn luyện, mai này giúp ích cho xã hội. Với ý chí phấn đấu tốt, trong thời gian nhập ngũ, Thái được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt
Tháng 1/2006, sau khi hoàn thành nghĩa vụ, với bản tính cần cù, chịu khó, đã qua môi trường quân ngũ nên Thái sẵn sàng làm bất cứ việc gì để kiếm sống. Những tưởng quãng thời gian học tập, rèn luyện trong môi trường quân đội, Thái suy nghĩ chín chắn, chuẩn mực, ít ai ngờ Thái lại là mắt xích quan trọng trong đường dây vận chuyển ma túy với số lượng lớn.
Hoàn cảnh dẫn tới tội phạm của Bùi Văn Nhiên, 42 tuổi(cùng quê với Thái) khá đặc biệt. Nhiên là người được thuê vận chuyển ma túy, do vậy, toàn bộ đường dây vận chuyển ma túy trước đó y không hề được biết. Gia đình có 4 anh em, Nhiên là thứ hai. Do cuộc sống khó khăn, thiếu thốn, Nhiên bỏ học giữa chừng, là lao động tự do. Trong thời gian sinh sống, Nhiên tích cực, năng nổ tham gia các phong trào ở địa phương, bất kỳ việc gì, khi có yêu cầu Nhiên đều tham gia. Nhờ sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng nghỉ, Nhiên được chính quyền ghi nhận đánh giá cao, năm 2013, Nhiên được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt
Năm 1990, Nhiên lập gia đình với người con gái cùng quê, có 2 người con. Cuộc sống gia đình trải qua những tháng ngày hạnh phúc, tràn ngập tiếng cười. Tuy nhiên, đây cũng là giai đoạn ngắn ngủi gia đình yên ấm. Nhiên thường giao du, tiếp xúc với đối tượng xấu. Một trong những lần đó, Nhiên không đủ bản lĩnh trước cám dỗ vật chất, để có tiền, Nhiên sẵn sàng làm bất kỳ việc gì, dù đó là hành vi phạm tội, bị xã hội lên án. Nhiên nhận chở thuê ma túy cho kẻ xấu mà không biết rằng đã rơi vào đường dây ma túy xuyên quốc gia. Đến khi bị phát hiện, rồi nhận án tử, Nhiên mới ngỡ ngàng, nhận ra rằng, y đã vận chuyển thứ chết người. Một loạt các đối tượng trong đường dây ma túy bị bóc gỡ, đã có 2 án tử hình, 2 án chung thân và 3 bị cáo khác nhận án 20 năm tù giam.
Vạch trần đường dây ma túy..
Vào đầu tháng 3/2012, có đối tượng lạ mặt tên Cải, ở Mộc Châu (Sơn La) tìm gặp Đinh Công Thái để tìm mối bán ma túy với giá 150 triệu/bánh. Với cái vỏ bọc “đảng viên”, là người có tín nhiệm tại địa phương, Thái nghĩ rằng, việc mua bán ma túy sẽ thuận lợi. Nghĩ là làm, Thái liên hệ với Lường Văn Ườu, SN 1966 (cùng trú tại Piềng Vế, Mai Châu), có quan hệ họ hàng thân thiết, rủ Ườu cùng đi bán ma túy, lời lãi chia đôi. Để thiết lập đường dây mua bán ma túy, Ườu rủ người em họ là Hà Thị Vinh, SN 1976 (cùng trú tại Piềng Vế, Mai Châu), cùng tham gia. Cả 3 thống nhất sẽ bán 02 bánh heroin với giá 175 triệu đồng/bánh, lời lãi sẽ chia đôi. Nếu trót lọt, cả nhóm sẽ tiếp tục thực hiện những phi vụ lớn hơn, bởi theo Thái, người tên Cải có nguồn “hàng” rất lớn.
Quá trình tìm mối giao “hàng”, Ườu và Vinh nghĩ tới “người bạn thân” Nguyễn Công Toản, SN 1978, trú tại phường Sông Cầu, thị xã Bắc Kạn, là người có quan hệ xã hội rộng, có thể tìm mối bán ma túy. Đúng phán đoán của cả 2, Toản đồng ý, khi nào tìm được mối bán ma túy sẽ trả lời, rồi thỏa thuận phương thức giao hàng. Thế rồi, qua Hoàng Văn Khẩu, 25 tuổi, trú tại Minh Long, Hạ Lang, Cao Bằng, có người đàn ông Trung Quốc có nhu cầu mua 2 bánh heroin với giá 448 triệu đồng. Hý hửng vì tìm được đối tác, nhận thấy đây là cơ hội làm ăn thuận lợi, không tốn công sức, Toản điện thoại yêu cầu Ườu mang 2 bánh heroin để bán. Lần đầu tiên làm ăn, phải tạo sự tin tưởng, lấy mối làm ăn lâu dài, Ườu và Vinh trực tiếp lấy 2 bánh heroin, vận chuyển tới thị xã Bắc Kạn, giao cho Toản. Sau nhiều mắt xích, cuối cùng 2 bánh heroin đã được vận chuyển trót lọt sang Trung Quốc. Sau lần đầu làm ăn, thấy việc kiếm tiền khá dễ dàng, lợi nhuận cao, cả nhóm ấp ủ kế hoạch thực hiện những phi vụ lớn hơn.
Đến đầu tháng 5/2012, Hà Thị Vinh rủ người anh họ là Bùi Văn Nhiên tham gia đường dây vận chuyển ma túy. Vinh thủ thỉ rằng, thị đã thực hiện trót lọt nhiều vụ mua bán ma túy, không tốn công sức, lợi nhuận cao. Chỉ cho Nhiên xem những vật dụng đắt tiền vừa mới sắm, đúng lúc cuộc sống khó khăn, đang cần tiền, Nhiên đành nhắm mắt thực hiện theo yêu cầu người em họ. Thông qua Nguyễn Công Toản và Hoàng Văn Khẩu, Bùi Văn Nhiên cùng Lường Văn Ườu vận chuyển 3 bánh heroin lên Cao Bằng, bán cho người đàn ông Trung Quốc. Sau khi xem hàng, với con mắt tinh tường, người đàn ông báo hàng kém chất lượng, không mua, yêu cầu đổi 3 bánh heroin khác.
Theo thỏa thuận, ngày 16/5/2012, Bùi Văn Nhiên tiếp tục tìm gặp người đàn ông tên Cải để lấy ma túy. Nhận thấy việc vận chuyển ma túy khá dễ dàng, lần này, Nhiên quyết định trực tiếp vận chuyển ma túy bằng xe máy. Tuy nhiên, Nhiên không ngờ rằng, toàn bộ đường dây vận chuyển ma túy nằm trong chuyên án mà lực lượng chức năng lên kế hoạch triệt phá. Khoảng 0h30, ngày 17/5/2012, Nhiên cho rằng, thời điểm này lực lượng chức năng “nghỉ ngơi”, là cơ hội thuận lợi để hành động. Khi đến địa phận thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong thì bị lực lượng Công an địa phương phát hiện bắt giữ. Thông qua lời khai của Nhiên, toàn bộ đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia bị bóc gỡ. Đối với Nhiên, lần đầu buôn ma túy cũng là dấu chấm hết cho cuộc đời.
Phiên tòa khép lại cũng là những giọt nước mắt trào dâng. Ườu, Nhiên bị tuyên án tử, hắn quỵ xuống, lê lết từng bước ra khỏi khán phòng, rồi đưa nhanh lên xe chở phạm. Nguyễn Công Toản, Hoàng Văn Khẩu mức án chung thân, các bị cáo còn lại lĩnh 20 năm tù.
Chỉ vì hám lời, những người nông dân lương thiện bỗng trở thành những tội phạm, bị tuyên án tử. Còn nỗi đau nào hơn thế, khi nhiều gia đình tan nát. Vợ mất chồng, chồng mất vợ, những đứa con thơ vắng bóng cha. Đó là tấm thảm kịch mà mỗi người trong chúng ta cần nhìn nhận nghiêm túc, cần tu thân, tích đức, hướng thiện, nếu không mọi việc sẽ vượt quá tầm kiểm soát