Như Báo CAND đã thông tin, vào khoảng 20h35 ngày 26/2, tại quán cà phê Bóng Đèn, An đã tạt a-xít người yêu là chị Nguyễn Thị Long Giang (chủ quán cà phê, 28 tuổi, quê quán tỉnh Khánh Hòa) rồi tẩu thoát khỏi hiện trường. Sau đó khoảng 23h cùng ngày, cơ quan Công an phát hiện trên cầu Đồng Nai (địa bàn TP Biên Hòa, Đồng Nai) có một chiếc xe gắn máy BKS 55P2-3936 vô chủ nên tiến hành kiểm tra thì phát hiện trong cốp xe có 1 ĐTDĐ, 1 cái bóp bên trong có 1 CMND, 1 bằng lái xe môtô mang tên Phùng Chấn An. Ngoài ra, trên hành lang đi bộ của cầu Đồng Nai còn có một đôi dép màu vàng.
Từ tang vật để lại hiện trường, cơ quan Công an nghi vấn An đã nhảy sông tự tử nhưng không loại trừ khả năng An dựng hiện trường giả. Vì vậy mà ngày 28/2, cơ quan CSĐT Công an quận 3 đã ra thông báo truy tìm An gửi đến Công an các quận, huyện ở TP Hồ Chí Minh và Công an tỉnh Đồng Nai. Thông báo này, sau đó cũng được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Đọc được thông tin và hình ảnh nhận dạng An trên báo, người dân ở tổ 2, khu phố Tân 3, thị trấn Thái Hòa, Tân Uyên (Bình Dương) đã điện thoại cho Công an quận 3 cho hay An rất giống với thi thể trôi trên sông Đồng Nai mà họ phát hiện cách đây ít ngày. Các điều tra viên Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận 3 tiến hành liên hệ với Công an huyện Tân Uyên thì được biết thi thể nghi vấn là An được phát hiện vào ngày 28/2.
Tuy nhiên, do không xác định được danh tánh của xác chết trôi sông nên sau khi khám nghiệm tử thi và lập các thủ tục cần thiết theo quy định thì Công an tỉnh Bình Dương đã tiến hành chôn cất tử thi. Song, qua đặc điểm nhân dạng cùng hai vết săm sau cổ và ở vai trái của tử thi đã xác định tử thi này chính là Phùng Chấn An