Chỉ khoảng 10 ngày nữa, "chợ cầu thủ" sẽ khép lại phiên giao dịch cuối cùng (8/1/2011). Và sau khoảng thời gian nghỉ chờ mùa giải mới đồng thời tập trung cho ĐTQG thực hiện nhiệm vụ tại AFF Suzuki Cup 2010 (tới trên 3 tháng), V.League 2011 sẽ quay trở lại. Ấy thế nhưng, những hứa hẹn về một giải quốc nội "hấp dẫn nhất Đông Nam Á" dù được thổi phồng quá đáng vẫn không che giấu nổi một sự thật: V.League 2011 đang thiếu "lửa".
Loạn ứng cử viên "sáng giá"
Chưa bao giờ sân chơi bóng đá cao nhất nước nhà có nhiều ứng cử viên (ƯCV) cho chức vô địch như mùa giải năm nay khi B.Bình Dương, Hà Nội T&T, SHB Đà Nẵng, ĐTLA, HAGL đều không khiêm tốn "giả vờ" nữa mà đồng loạt đặt mục tiêu cao nhất.
Tuy nhiên, cả tân vương và 3 - 4 cựu vương dường như chỉ giống nhau ở… phát ngôn; còn nhìn vào công cuộc chuẩn bị nhân sự của họ thì thiên hạ không khỏi ngán ngẩm trước thực tế "đầu voi đuôi chuột" ở các CLB: "quyết tâm miệng" của họ không được hiện thực hóa "đến nơi đến chốn" bằng hành động.
Ông Chủ tịch Hà Nội T&T Đỗ Quang Hiển dù hứa hẹn một mức chuyển nhượng "khủng khiếp" nhưng thương vụ đáng giá mang tên Samson Kayode nhiều khả năng vẫn bất thành bởi những ràng buộc về hợp đồng của anh này với CLB cũ (Samson còn 1 năm thi đấu cho CS Đồng Tháp).
"Cá chép" miền Tây đã từng thăng hoa (Huy chương đồng V.League 2010) nhờ vào phong độ chói sáng của tiền đạo người Nigeria… nên chẳng có gì ngạc nhiên nếu đội bóng xứ bưng biền cương quyết không "nhả" chân sút dội bom đang thuộc loại "hàng hiếm" cho đội bóng giàu tham vọng của HLV Phan Thanh Hùng.
Trong vô số các "ƯCV sáng giá" cho chức vô địch 2011, chỉ có B.Bình Dương thực sự gây sốc bằng bản hợp đồng triệu đô (trên 20 tỷ đồng) cho chữ ký của tiền đạo Joshep Nwafor (đồng hương của Samson), với bản giới thiệu từng thi đấu nhiều năm tại giải VĐQG Hy Lạp (các CLB Panathinaikos, OFI, AEK) và giải đấu cao nhất Israel.
Tâm điểm của thị trường chuyển nhượng trong nước năm nay bỗng thuộc về một tân binh "mới mà cũ" Navibank Sài Gòn (tiền thân là đội bóng QK4). "Bỗng dưng" được tham dự play-off do đối thủ ở giải hạng Nhất không kịp cổ phần hóa và mất cơ hội lên chơi chuyên nghiệp, không ngạc nhiên khi NVB Sài Gòn tiếp tục chạy theo triết lý "ăn xổi": vung tiền mua thành tích bằng cách "lôi kéo" những chân sút thành danh nhất làng cầu quốc nội.
Nghịch lý thay, dù đã có thủ thành Phan Văn Santos; trung vệ Anh Tuấn; cặp tiền vệ trung tâm Tài Em - Trường Giang; bộ ba tiền đạo Quang Hải, Leandro de Oliveira và Almeida… nhưng rất ít người hâm mộ dám đặt hy vọng vào "thế lực mới" của bóng đá Sài thành. Chẳng phải TV Ninh Bình từng thất bại khi "thật thà" tin vào công thức "mua nhiều + thưởng lớn = thành công" đó sao?
Sự xuất hiện "trạm trung chuyển cầu thủ" lớn nhất cả nước nơi Sài Gòn hoa lệ, cộng với màn khởi động chậm rãi, rời rạc của các ông lớn khiến V.League 2011 đang đứng trước một nghịch lý: quá nhiều ƯCV trong khi ngôi quán quân chỉ có một.
Dư chấn từ thất bại của thầy trò ông Calisto
Khoảng lặng trước ngày khai mạc sân chơi cao nhất quốc gia năm nay được sự "hỗ trợ" rất… tích cực từ phía ĐTQG khi thầy trò HLV Calisto gục ngã ngay tại sân chơi AFF Suzuki Cup 2010 vào đúng lúc được kỳ vọng nhất: thua Malaysia với tổng tỷ số 0 - 2 ở vòng bán kết.
Trước thời điểm diễn ra giải vô địch Đông Nam Á năm nay, không ít nhà lãnh đạo VFF đã ấp ủ về cái gọi là "lực hấp dẫn" tạo ra từ phía ĐT trong nỗ lực kéo người hâm mộ đến các sân cỏ cả nước nếu như các học trò của HLV Calisto bảo vệ thành công ngôi vị cao nhất giành được năm 2008.
Ấy thế nhưng, thảm bại của đội bóng áo đỏ không khác nào một thùng nước lạnh giữa ngày đông "dội" thẳng xuống "chảo lửa" Mỹ Đình và "dội" vào niềm tin của hàng triệu khán giả nhà. Làm sao quên được hình ảnh: hiệp 2 của trận bán kết lượt về mới trôi qua được già nửa thời gian, những người yêu bóng đá cả nước lũ lượt rời SVĐQG trong thất vọng, vì họ biết chẳng có phép mầu nào để những con người kia đứng lên bục vinh quang một lần nữa.
Sự thờ ơ của người hâm mộ đã biến các khán đài trong nhiều giải tập huấn "tiền V.League" trở thành "chùa Bà Đanh" đúng nghĩa, dù ở đó không thiếu những "cơn địa chấn" thực sự: LS Thanh Hóa vượt qua SHB Đà Nẵng với tỉ số 3-2, "tân binh" Hà Nội ACB cầm hòa nhà ĐKVĐ Hà Nội T&T không bàn thắng…
ĐTQG thụt lùi về thành tích, giải quốc nội ì ạch khởi động những bước chậm rãi… nên không có gì ngạc nhiên nếu hành trình tìm "lửa" cho V.League 2011 vẫn chưa có được sự cộng hưởng hay tín hiệu khả quan