Nhạc sỹ Tuấn Khanh (Giám khảo Sao Mai điểm hẹn): Chộn rộn và thương mại hóa
Hai năm trước: "Những cuộc thi ca nhạc trên truyền hình ngày nay, theo thiển ý của tôi, hiện đang phần nhiều chạy theo các tiêu chí của lợi nhuận, tài trợ, thương mại...Do đó thường rầm rộ trước, tẻ nhạt sau. Con người được phát hiện từ những cuộc thi, chỏng chơ giữa thị trường và dần dần một với nỗi chán chường và hoài nghi của xã hội.
Truyền hình là phương tiện chứ không phải là cứu rỗi. Tôi có thể chỉ ra hàng loạt các nhân vật văn nghệ luôn thu hút công chúng mà chẳng cần phải lên truyền hình nhiều. Ví dụ, ca sĩ ăn khách nhất phía
Phía Bắc, chẳng hạn, có Lê Khanh, cả năm không thấy chị xuất hiện ở đâu, nhưng không ai có thể phủ nhận đẳng cấp của chị. Tôi cho rằng xã hội Việt
Sự huyễn hoặc này, tôi cho rằng chỉ có tính giai đoạn của một xã hội văn hóa chưa có tính mở hoàn toàn… Sự cách biệt về khả năng của người hạng nhất và người hạng nhì ở Việt
Thường thì sau các cuộc thi, người hạng nhất yên vị và thỏa mãn với danh vị của mình (cộng với tính vắt chanh bỏ vỏ của nhiều chương trình), thì người hạng nhì luôn vươn lên với ý thức đầy hệ thống của chủ nghĩa phục thù. Điều đó khiến các giá trị luôn mất ổn định trong một thời gian ngắn, trước khi trở về tính nhạt nhẽo cố hữu của con người và thị trường âm nhạc thời quá độ này".
Và tháng 12/2010: "Những giá trị bề nổi của xã hội đang thu hút giới trẻ phải chuyển động theo các chiều hướng tham gia, đối phó, tìm cơ hội… hơn là đào luyện mình để tỏa sáng vào một thời điểm nhất định. Thế giới nghệ thuật giờ đây chộn rộn và thương mại hóa nhiều hơn với nhiều màu sắc hấp dẫn, khiến người ta mất dần sự kiên nhẫn cho bản thân mình, vội vã hơn, phó mặc hơn.
Quan điểm chủ quan của tôi nghĩ vậy, và càng nghĩ, càng tìm hiểu, tôi thấy những gì mà các khả năng dự thi hôm nay - tôi gọi là khả năng chứ không phải là tài năng - đều có những nền tảng cơ bản như hết sức hạn hẹp về thế giới âm nhạc, văn hóa âm nhạc... Dường như họ chỉ còn đủ sức dành thời gian để chạy theo các cuộc thi, các sân chơi mà thôi. Vì vậy, ngôi sao là điều khó có thể tìm thấy lúc này.
Tôi chỉ có thể nói ở một góc độ nhỏ như vậy, chứ nói về tại sao, câu hỏi đó nó còn liên quan đến nhiều chuyện khác như giáo dục, sự phát triển xã hội, chính sách văn hóa… Tôi thấy dường như xuất hiện nhiều hình tượng giải trí hơn, thậm chí họ không đem lại chút giải trí nào, nhưng tiền bạc, quan hệ, sự thủ đoạn… khiến họ cứ trương phình trên các kênh truyền hình và báo chí…".
Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng (đạo diễn chương trình Vietnam Idol 2010): Vietnam Idol không chọn ca sỹ hạng B, hạng C đi thi
"Đứng từ góc nhìn của một giám khảo, tôi cảm nhận Vietnam Idol là một chương trình truyền hình thực tế và mục đích của nó là tìm kiếm những nhân tố mới cho thị trường âm nhạc. Đặc điểm của format Idol, đó là quyền của khán giả từ tin nhắn. Nó đánh giá thị trường âm nhạc của địa phương đó.
Chúng ta cũng đã chứng kiến thị trường có bao nhiêu sản phẩm và nhân tố mà giới chuyên môn đánh giá không cao nhưng lại hot, lại trở thành hiện tượng. Cho nên nhiều khi kết quả cũng làm BGK bất ngờ, nhiều khi còn bất ngờ hơn cả khán giả. Chính vì thế, có những yếu tố mà chúng ta, những người làm nghề sẽ ngạc nhiên. Chẳng hạn vì sao Uyên Linh xém chút nữa thì bị loại, nếu như Đăng Khoa không tự nguyện dừng cuộc chơi. Và vì sao, dù hát không xuất sắc, nhưng Đăng Khoa vẫn là thí sinh vào sâu hơn nhiều thí sinh khác. Bởi lẽ, cậu ấy là hình ảnh của thị trường hiện tại, cậu ấy hát không quá hay nhưng lại rất bắt mắt trên sân khấu.
Hiện tại showbiz đang có nhu cầu về những gương mặt như thế. Và tôi cũng lấy làm rất tiếc vì thí sinh Phương Anh phải rời cuộc chơi sớm. Tôi có hứa sẽ đưa Phương Anh vào các chương trình do tôi làm đạo diễn, nếu phù hợp. Và tất cả các thí sinh Idol cũng như vậy. Bởi vì qua 6 tháng đồng hành cùng họ, tôi biết rõ từng thí sinh, ai sẽ phù hợp với dòng nhạc nào và nên tham dự chương trình nào.
Tôi thì chỉ đưa ra tiêu chí của chương trình với các chuyên gia hỗ trợ thí sinh là: năm nay tôi muốn sự tươi trẻ gần gũi, đừng gây cảm giác cho khán giả thấy thí sinh là những ca sĩ hạng B, hạng C chưa nổi tiếng đi thi để thăng hạng. Bởi thí sinh của chúng tôi là những nhân tố mới, những người bình thường của các ngành nghề, từ các nơi và đến cuộc thi này để bắt đầu sự nghiệp. Tôi khuyến khích sự hồn nhiên, tư duy tươi mới. Tôi không nghĩ nhiều đến hay hoặc dở, mà tôi sợ cái gọi là cũ trong tư duy và ý thức… Chúng ta không thể bắt một thí sinh vừa đoạt giải ngay lập tức trở thành một ngôi sao lớn. Nhưng chúng ta cần có những nhân tố mới để bổ sung cho thị trường ca nhạc. Tôi nhìn mọi thứ với tâm thế lạc quan hơn".
Ca sỹ Siu Black (Giám khảo Vietnam Idol 2010): Được giải không có nghĩa là thành sao!
"Bản thân tôi thì nhìn mọi thứ khá bình tĩnh. Tôi là một giám khảo và tôi thấy mỗi cuộc thi sẽ có những nhân tố mới, đặc biệt là với Vietnam Idol, bởi cuộc thi này được tuyển sinh rất rộng, như năm nay lên tới hơn 30 ngàn người trong cả nước. Khi đi chấm ở vòng loại, có rất nhiều chuyện vui, chẳng hạn như nhiều thí sinh mơ ước được đi thi với mục đích là gặp… ban giám khảo, những người mà họ mới thấy qua tivi.
Nhưng cũng có nhiều thí sinh đi thi vì họ nghĩ rằng họ cần một bệ phóng. Đó là lý do có nhiều thí sinh xuất hiện hoài ở các cuộc thi khác nhau. Ở vòng loại, chúng tôi hay khuyên các em là nên tham gia cuộc thi này, cuộc thi khác… vì thực sự họ sẽ hợp với các cuộc thi mà không đòi hỏi nhiều ở kỹ năng biểu diễn cũng như độ nhạy với thị trường âm nhạc như Vietnam Idol.
Nói là nói vậy, nhưng tôi thấy cũng rất khó cho họ. Bởi ca sỹ bây giờ không chỉ cần có giọng hát mà còn cần rất nhiều yếu tố mới có thể trở thành ngôi sao ca nhạc. Những thí sinh đã bị loại ở Vietnam Idol năm trước, năm nay đi thi lại, tôi yêu cầu rất chân thành: Em có gì khác với em của kỳ thi trước? Em có vượt trội hơn không? Em có đủ tự tin để bước vào cuộc thi này không? Rất ít thí sinh có thể đi sâu vào vòng sau, bởi thực sự họ chỉ có bấy nhiêu đó và họ còn thiếu quá nhiều thứ để trở thành thần tượng âm nhạc.
Bản thân tôi không khắt khe, nhưng tôi muốn nói với tư cách một người làm nghề hát. Nó khắc nghiệt vô cùng, không đơn giản là cứ được giải trong một cuộc thi nào đó là bạn đã có thể trở thành một ngôi sao rực sáng. Nếu thế thì bầu trời của chúng ta đã lấp lánh sao từ lâu, bởi mỗi năm chúng ta có cả chục cuộc thi hát. Nếu được giải nhất tại cuộc thi này, thì các bạn cũng vẫn phải tự vận động rất nhiều để trở thành một ca sỹ mà thị trường ca nhạc đang cần và khán giả đang mong đợi"…