Tiếc thương người lính trẻ hy sinh vì nhiệm vụ

Hai giờ sáng ngày 14-11-2019, tổ công tác của Công an huyện Cần Đước, tỉnh Long An trong lúc tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn ấp Đồng Tâm, xã Long Trạch thì phát hiện 4 đối tượng  có hành vi trộm cắp tài sản.

Trung úy Tống Duy Tân và trinh sát hình sự Phạm Minh Nhựt lập tức phóng xe truy đuổi. Trong lúc truy đuổi, xe môtô của trinh sát đã va chạm với xe của đối tượng khiến đồng chí Phạm Minh Nhựt bị thương; Trung úy Tống Duy Tân bị chấn thương sọ não và hy sinh lúc 19h ngày 16-11-2019.

Chúng tôi về xã Long Trạch, huyện Cần Đước đúng ngày Công an tỉnh Long An và chính quyền địa phương tổ chức đám tang cho Trung úy Tống Duy Tân. Căn nhà lợp tôn tuềnh toàng, nằm heo hút tận cuối con đường ruộng ở xã Long Trạch của gia đình Trung uý Tân bao trùm không khí u buồn. Trên chiếc bàn thờ vừa lập vội, sau làn khói hương nghi ngút là bức di ảnh Trung úy Cảnh sát hình sự Tống Duy Tân.

Di ảnh Trung úy Tống Duy Tân.
Di ảnh Trung úy Tống Duy Tân.

Ngồi thẫn thờ bên bàn thờ, bà Dương Thị Trắng ngậm ngùi khi nhắc tới đứa con trai yêu quý: "Hồi đó vợ chồng tôi nghèo lắm. Đẻ mấy đứa con nhưng không có đất trồng tỉa nên hằng ngày hai vợ chồng phải đi làm thuê. Toàn bộ công việc nhà, chăm sóc, cơm nước cho mấy đứa em, thằng Tân làm hết. Lớn lên một chút nó còn phụ vợ chồng tôi đi làm kiếm tiền.

Tốt nghiệp phổ thông trung học, nhìn mấy đứa bên hàng xóm thi trường này, trường nọ, nó thèm lắm, nhưng vẫn quyết định dừng lại để đi làm thuê kiếm tiền cho mấy đứa em ăn học. Ngày nó trúng tuyển Công an, vợ chồng tôi mừng hết biết.

Lúc nó lấy vợ, gia đình tôi mừng lắm, nhưng đồng lương công nhân ba cọc ba đồng cũng chỉ đủ nuôi thân. Nay vợ nó lại nghỉ việc để sinh con, lại vừa vay thêm tiền sửa căn phòng cho cháu nhỏ, vợ chồng tôi không còn khả năng lao động nên chỉ còn trông chờ vào đồng lương Trung úy của con, nhưng nó ra đi đột ngột thế này thì vợ con nó biết sống ra sao, vợ chồng già chúng tôi biết nương tựa vào đâu…".

Nghe những lời gan ruột ấy, bất giác tôi nhìn người phụ nữ trẻ ngồi đờ đẫn ở góc nhà, trùm kín khăn trắng lên đầu, đôi tay chai sạn cứ liên tục quơ qua quơ lại trong vô thức mà không khỏi ngậm ngùi. Anh Tân ra đi để lại người vợ trẻ và đứa con vừa tròn 6 tháng tuổi.

Với người phụ nữ này, nỗi mất mát quá lớn ập xuống khiến chị không chịu nổi cú sốc, chị cứ vịn tay vào linh cữu của chồng, đôi tay ấy cứ run rẩy chầm chậm lần theo từng thớ gỗ, thỉnh thoảng chị lại nấc lên gọi tên chồng.

Tống Duy Tân sinh năm 1989 và là con trai trưởng trong gia đình có 4 anh em. Vì không có ruộng đất trồng cấy nên cuộc sống của gia đình hoàn toàn trông chờ vào những đồng tiền thù lao ít ỏi kiếm được từ công việc làm thuê của cha mẹ.

Căn nhà mái tôn của gia đình Trung úy Tống Duy Tân.
Căn nhà mái tôn của gia đình Trung úy Tống Duy Tân.

Tân lúc ấy còn nhỏ nên cố gắng lắm cũng chỉ phụ giúp giúp được công việc nhà và trông coi mấy đứa em nhỏ, nhưng trời nắng thì còn đỡ chứ trời mưa thì mấy anh em chỉ còn biết co vào một góc nhà rồi chặt mấy tàu lá chuối che cho đỡ ướt vì chỗ nào cũng bị dột.

Thương cha mẹ lam lũ  trong suốt những năm học cấp 3, mặc dù được gọi vào lớp chọn để bồi dưỡng đi thi học sinh giỏi, nhưng Tân đã xin rút lui và cứ sau giờ đi học là anh lại chạy ngược chạy xuôi đi làm cỏ mướn cho mấy chủ ruộng.

Năm 2007, tốt nghiệp phổ thông trung học, dù muốn đi thi đại học nhưng nhìn gánh nặng cơm áo đè nặng lên đôi vai cha mẹ già nên Tân đành gác lại ước mơ đèn sách. Cố gắng làm lụng quần quật nhưng dường như số phận cứ mãi thử thách Tân khi người cha cũng là một lao động chính trong nhà bất ngờ đổ bệnh phảy chạy chữa hết bệnh viện này đến bệnh viện khác ở TP. Hồ Chí Minh.

Mẹ Tân vốn đã yếu, thấy gia cảnh như vậy cũng suy sụp tinh thần không còn làm việc được nữa. Một mình Tân phải bươn chải vừa lo cho cho cả gia đình vừa lo thuốc thang cho cha khiến anh có lúc tưởng chừng ngã khụy không gượng dậy nổi.

Tháng 3-2010, khi kinh tế gia đình đã bớt khó khăn, các em cũng đã tự biết làm thêm kiếm tiền ăn học, Tân quyết định nộp đơn xin thực hiện nghĩa vụ quân sự trong Công an nhân dân. Sau đợi huấn luyện, Tân được bố trí vào làm Cảnh sát bảo vệ mục tiêu ở Công an tỉnh Long An. Cuối năm 2013, Tân được Ban chỉ huy đơn vị cử tuyển đi học lớp Trung cấp tại Trường Trung cấp Cảnh sát 3 tại TP Cần Thơ.

Năm 2017, sau khi tốt nghiệp, Tân được điều động về công tác tại Công an huyện Đức Huệ, nhưng thời điểm ấy, tình hình buôn lậu ở tuyến biên giới có nhiều diễn biến phức tạp, đồng thời một số đối tượng tội phạm cũng thường xuyên qua lại khu vực biên giới tiếp giáp với Campuchia để gây án nên Tân được trưng dụng tạm thời về tổ công tác phòng chống buôn lậu (thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu Công an tỉnh Long An) đóng quân tại hai xã biên giới Mỹ Quý Đông và Mỹ Quý Tây, huyện Đức Hòa.

Đồng đội đến viếng Trung úy Tống Duy Tân.
Đồng đội đến viếng Trung úy Tống Duy Tân.

Trong thời gian làm việc tại đây, Tân cùng tổ công tác đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phát hiện và truy bắt hàng trăm vụ buôn lậu các loại, thu giữ hàng trăm ngàn bao thuốc lá ngoại nhập lậu cùng nhiều loại hàng hóa khác, giúp cơ quan điều tra củng cố hồ sơ khởi tố hàng chục vụ buôn lậu với quy mô lớn.

Năm 2018, Tống Duy Tân được điều về làm cán bộ Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Đức Huệ. Thời gian này, anh lập gia đình với chị Nguyễn Ngọc Hương (sinh năm 1991, làm công nhân trong Khu công nghiệp Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang).

Khi chị Hương mang thai đứa con đầu lòng, Tân rất mong mỏi được có nhiều thời gian ở bên để chăm sóc, đỡ đần những việc nặng cho vợ, nhưng do điều kiện công tác, đường sá lại xa xôi nên chị bảo tự mình có thể cáng đáng được và thường xuyên động viên để anh yên tâm công tác.

Đến tháng 4-2019, khi chị Hương phải nghỉ sinh con, cha mẹ lại già yếu không còn sức đi làm thuê nữa nên Tân làm đơn xin chuyển về công tác tại Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Cần Đước để có thời gian trọn đạo làm con, làm chồng, làm cha và kể từ đây anh là trụ cột chăm lo cuộc sống cho tất cả các thành viên trong gia đình.

Tuy mới chuyển về đơn vị, nhưng với năng lực của bản thân và kinh nghiệm nhiều năm công tác trên tuyến biên giới, Tống Duy Tân được Ban chỉ huy Đội và Công an huyện Cần Đước tin tưởng giao cho nhiều nhiệm vụ.

2h sáng ngày 14-11-2019, tổ công tác của Công an huyện Cần Đước trong lúc tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn ấp Đồng Tâm, xã Long Trạch thì phát hiện 4 đối tượng đang có hành vi trộm cắp tài sản của gia đình ông Trần Hồng Thắm nên tổ công tác vây bắt. Khi các đối tượng lên hai xe môtô bỏ chạy, Trung úy Tống Duy Tân và trinh sát hình sự Phạm Minh Nhựt lập tức phóng xe truy đuổi.

Liên tục bị 4 đối tượng dùng bột ớt ném vào mặt nhưng hai anh vẫn quyết liệt bám đuổi. Nhận thấy không còn đường thoát, 4 đối tượng quăng xe cản đường trinh sát rồi chạy bộ xuống cánh đồng lúa. Do tình huống xảy ra quá nhanh nên xe môtô của  trinh sát  đã va chạm với xe của đối tượng khiến đồng chí Phạm Minh Nhựt bị thương, riêng Trung úy Tống Duy Tân bị chấn thương sọ não và hy sinh.

Trong câu chuyện với chúng tôi, Đại tá Thái Hữu Đức, Trưởng Công an huyện Cần Đước cho biết, chính thức thì từ đầu tháng 5-2019, Tống Duy Tân chuyển về công tác tại đơn vị. Chỉ trong thời gian ngắn nhưng Tân đã thể hiện là cán bộ có năng lực, chịu khó học hỏi và tự rèn luyện, nhiệt tình trong mọi công việc được giao.

"Tân hy sinh không chỉ là sự mất mát không thể bù đắp đối với gia đình, vợ con mà đơn vị chúng tôi cũng mất đi một trinh sát hình sự có năng lực, luôn phấn đấu vươn lên và luôn quên mình vì công việc", Đại tá Thái Hữu Đức ngậm ngùi chia sẻ.

Anh Tân ra đi khi tuổi đời, tuổi nghề còn quá trẻ. Nhưng anh đã sống trọn với lời thề "Vì nhân dân quên mình".

Đức Cương

Các tin khác

Nữ cảnh sát đầu tiên của thành phố New York

Nữ cảnh sát đầu tiên của thành phố New York

Bà là nữ cảnh sát và mật thám đầu tiên của thành phố New York. Tuy nhiên, điều đặc biệt bà không được đào tạo một cách chuyên nghiệp và bài bản để trở thành cảnh sát mà xuất thân từ một người dọn phòng.
“Thủ lĩnh” người mù trên xứ sương mờ

“Thủ lĩnh” người mù trên xứ sương mờ

Phải rời ngành Công an là từ bỏ giấc mơ, niềm kiêu hãnh, khí chất hừng hực của tuổi trẻ, nghĩ đến điều khủng khiếp ấy, không biết bao nhiêu lần, Vũ Xuân Trường gục đầu vào bóng tối khóc nghẹn...
Một cảnh sát chân chính và tiên phong của nước Mỹ

Một cảnh sát chân chính và tiên phong của nước Mỹ

Đóng góp lớn nhất cho ngành cảnh sát nước Mỹ của August là dành cho vấn đề giáo dục. Ông là giám đốc sở cảnh sát đầu tiên tại Mỹ ra văn bản yêu cầu mọi cảnh sát phải có bằng đại học thì mới được nhận vào làm.
Cho biên giới bình yên

Cho biên giới bình yên

Hơn một năm qua, với cương vị là Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Đại tá Võ Trọng Hải đã chỉ đạo cán bộ Công an tỉnh đấu tranh trấn áp có hiệu quả với các loại tội phạm.
Chuyện nghề của một Cảnh sát kinh tế

Chuyện nghề của một Cảnh sát kinh tế

Trong số những gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2019 vừa được tuyên dương, có một trường hợp khá đặc biệt. Đó là Đại úy Vũ Thái Sơn, Đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Hai Bà Trưng. 
Chuyện một người chuyên phá án trên không gian mạng

Chuyện một người chuyên phá án trên không gian mạng

Trong 10 gương mặt được bình chọn "Giải thưởng Thanh niên Công an tiêu biểu và Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2019" có Đại úy Phạm Quốc Hưng, Phó đội trưởng Đội 3, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội.
Có một cảnh sát Pháp như thế!

Có một cảnh sát Pháp như thế!

Marcel Guillaume (1/10/1872 - 10/2/1963) được sinh ra trong một gia đình trung lưu ở xã Épernay, tỉnh Marne, thuộc nước Pháp. Người thường được mệnh danh là thám tử giỏi nhất lịch sử nước Pháp này lại không bắt đầu sự nghiệp của mình trong ngành cảnh sát. Trái lại, thời trẻ ông làm nghề bán tạp hoá, rồi phục vụ trong quân ngũ một vài năm trước khi lên Paris lập nghiệp.
Chuyện phá án của một trinh sát hình sự

Chuyện phá án của một trinh sát hình sự

Trung tá Nguyễn Văn Hải, Đội trưởng Đội phòng ngừa, đấu tranh và hướng dẫn điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao và có yếu tố nước ngoài (Đội 5), Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Hải Dương mở đầu câu chuyện với chúng tôi bằng một vụ án để lại cho anh nhiều ấn tượng. Đây cũng là chuyên án khó khăn, vất vả, tốn kém thời gian, công sức nhất, thậm chí tưởng không thể làm rõ.
Nhà văn nổi tiếng làm cảnh sát

Nhà văn nổi tiếng làm cảnh sát

Nhà văn Edward Conlon được mọi người biết đến là một tiểu thuyết gia có những ấn phẩm bán chạy ở nước Mỹ. Nhưng ít ai biết, Conlon (54 tuổi) là một cảnh sát đã về hưu và bây giờ, vị tiểu thuyết gia này trở lại làm việc tại trụ sở cảnh sát với tư cách là một nhà văn.
Nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của Ấn Độ

Nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của Ấn Độ

Kiran Bedi là nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của đất nước Ấn Độ (viết tắt là IPS). Không chỉ được biết đến là nhà vô địch quần vợt giành vô số giải thưởng quốc gia, Bedi còn là nữ anh hùng đấu tranh cho những người ở tầng lớp thấp dễ bị tổn thương của Ấn Độ.
Những con đường của tôi

Những con đường của tôi

Ngôi trường Học viện Cảnh sát nhân dân thực sự đã rèn luyện cho tôi tác phong chuyên nghiệp, nghiêm túc và tạo nhiều điều kiện thuận lợi về mặt thời gian cũng như cơ sở vật chất để tôi vừa học tập, vừa tiếp tục chinh phục ước mơ nhà văn từ thuở học trò.
John P. St. John "khắc tinh" của tội phạm ngộ sát

John P. St. John "khắc tinh" của tội phạm ngộ sát

Có vẻ như bất kỳ ai đó đã từng khoác lên mình bộ đồng phục cảnh sát để "sống chết" với cái nghề đó thì đều rất vô tư chấp nhận một dự cảm rằng: trong tương lai ắt có thời điểm bản thân sẽ phải đối mặt với những điều xấu xa và đáng sợ nhất trong cuộc đời mình!
Nữ thủ lĩnh hình sự vùng biên

Nữ thủ lĩnh hình sự vùng biên

Trưởng thành từ một trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, giờ đây với cương vị mới, Trung tá Trần Thị Mừng đã cùng đồng đội triệt phá nhiều vụ án phức tạp.
Trọn vẹn một tình yêu

Trọn vẹn một tình yêu

Chất giọng Hà Nội trầm ấm pha chút hào sảng Nam Bộ của ông khiến người đối diện cảm thấy như thân quen từ rất lâu rồi. 42 năm làm người lính, dù ở cương vị nào thì trong ông, tình yêu với nghề vẫn luôn trọn vẹn... 
Gặp cảnh sát người Úc nổi tiếng ở Thụy Điển

Gặp cảnh sát người Úc nổi tiếng ở Thụy Điển

Mười sáu năm trước, Scott Goodwin là một sĩ quan cảnh sát ở Sydney (Úc), sau đó anh chuyển công tác và nổi tiếng ở Thụy Điển về việc phòng chống các vấn đề nhập cư, ma túy và tội phạm thanh thiếu niên. Kể từ đó, anh trở thành người hùng của nơi đây.
Công an cắm bản

Công an cắm bản

Khi đó tôi còn trẻ lắm, mới hơn hai mươi tuổi, tinh nghịch và hài hước. Đi cắm bản ở nhờ nhà dân. Dân quý cán bộ Công an coi tôi như con cháu, anh em ruột thịt nhà họ vậy. Mỗi khi nhà họ có giỗ chạp, lễ tết đều mời "chú Công an" đến uống rượu cho vui.
Jack Maple: Người mở cửa kỷ nguyên công nghệ

Jack Maple: Người mở cửa kỷ nguyên công nghệ

Qua nhiều thập kỷ, ngành tội phạm học đã hình thành nhiều phương pháp, cách tiếp cận khác nhau để giúp các sỹ quan cảnh sát Mỹ giải quyết nhanh gọn những vụ án. Một trong những người có công đóng góp lớn trong quá trình này là Jack Maple (23/9/1952 - 4/8/2001), Phó uỷ viên Cảnh sát Thành phố New York (Mỹ) và cha đẻ của công nghệ CompStat.