Như vậy, sau hơn 2 tháng tích cực điều tra, xác minh, truy tìm hung thủ vụ án mạng xảy ra ngày 17/3 tại khu vực bản Suối Khang, xã Suối Tọ, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La, ngày 7/6, 3 đối tượng chính gây ra vụ án mạng nói trên đã bị lực lượng Công an Sơn La bắt giữ.
Ngày định mệnh
Ngày 15/3, Bàn Sinh Nam, 25 tuổi, Lý Sinh Cần, 38 tuổi, Lý Sinh Anh, 25 tuổi, đều trú tại thôn Đá Gân, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái rủ nhau lên khu vực suối Lạt thuộc bản Suối Khang, xã Suối Tọ, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La để săn bắn thú rừng và lấy thân cây, quả thuốc phiện.
Chiều tối 16/3, cả 3 người đến bờ suối Lạt dựng lán nghỉ tại đó. Đến sáng 17/3, Lý Sinh Cần cho biết đã ở gần khu đầu nguồn suối Lạt có nương thuốc phiện (do trước đó Lý Sinh Cần đã cùng Trịnh Văn Thọ là người cùng thôn đến lấy trộm cây, quả thuốc phiện tại đây) nên đã rủ 2 người đi cùng đi ngược dòng suối Lạt khoảng 1 giờ đi bộ. Đến nơi Cần, Nam, Anh nhổ được 2 bó cây thuốc phiện gồm cả rễ, cây, quả thuốc phiện, mỗi bó khoảng 10kg. Đến khoảng 9h cả 3 quay lại lán tại bờ suối Lạt nấu cơm ăn và ngủ trưa.
Do không ngủ được nên Bàn Sinh Nam ngồi dậy thì bất ngờ phát hiện có một người đàn ông mặc quần áo màu đen (kiểu trang phục của người dân tộc Mông) đang giương súng nhằm vào lán nơi Nam, Cần, Anh nằm nghỉ. Cùng lúc đó, tiếng súng nổ liên tiếp. Do biết trước nên Nam lộn người rơi xuống phía dưới cách lán khoảng 1m nên không trúng đạn. Nam nhìn lên thì thấy Lý Sinh Anh không còn cử động và lưng chảy nhiều máu.
Lý Sinh Cần cũng lăn ra khỏi lán bị chảy nhiều máu ở miệng, chỉ kịp nói với Nam “chạy đi, tìm người lên đây cứu” rồi gục xuống. Nam bỏ chạy vào rừng và tìm đường về nhà. Đến 12h ngày 18/3 thì về đến xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái và trình báo sự việc với chính quyền xã, huyện Văn Chấn. Đến 23h ngày 20/3, người nhà đã đưa được xác Lý Sinh Anh về và đưa Lý Sinh Cần đi cấp cứu.
Hành trình truy tìm hung thủ
Sau khi nhận được thông tin, lực lượng Cảnh sát điều tội phạm về TTXH Công an tỉnh Sơn La đã phối hợp với Công an huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La và Công an huyện Văn Chấn, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân cái chết của anh Lý Sinh Anh. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định Lý Sinh Anh chết là do bị bắn 3 phát đạn xuyên thấu vào vùng ngực bằng súng quân dụng. Lý Sinh Cần cũng bị trúng 3 phát đạn nhưng thoát chết, hiện đã ổn định sức khỏe.
Về địa giới hành chính, đoàn công tác của huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La căn cứ vào bản đồ hoạch định địa giới thì hiện trường thuộc địa phận bản Suối Khang, xã Suối Tọ, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.
Quá trình khám nghiệm hiện trường gặp rất nhiều khó khăn. Hiện trường bị xáo trộn do hoạt động tìm kiếm xác nạn nhân Lý Sinh Anh, lán dựng cũng bị đổ, vật dụng, dụng cụ các nạn nhân mang theo và các bó cây, quả thuốc phiện cũng không tìm thấy tại hiện trường. Đây lại là khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, địa hình hiểm trở, là địa bàn giáp ranh nên có nhiều hộ dân sang xâm canh và săn bắt thú rừng, chính quyền địa phương chưa thể kiểm soát hết được.
Cơ quan Công an đã tiến hành lấy lời khai của Bàn Sinh Nam, Lý Sinh Cần và Trịnh Văn Thọ. Tuy nhiên, lời khai của Nam không cung cấp được thông tin gì về đối tượng gây án. Lời khai của Cần và Thọ cung cấp thông tin về một nhóm đối tượng nhiều khả năng là chủ nương thuốc phiện và kẻ gây án. Trong đó có một người già, má hóp, thuận tay trái và 5 thanh niên khác nếu gặp Cần và Thọ sẽ nhận ra. Cần và Thọ cũng khẳng định số người này là chủ nương thuốc phiện mà hai người đã lấy trộm ngày 1 và 3/3, và họ đều là người dân Làng Nhì, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái.
Lực lượng Công an cũng tiến hành thu thập thông tin từ địa bàn xã Suối Bu, huyện Văn Chấn và xã Làng Nhì, xã Tà Si Láng, huyện Trạm Tấu thuộc tỉnh Yên Bái; rà soát các đối tượng nghi trồng cây thuốc phiện tại địa bàn giáp ranh giữa Phù Yên, Sơn La với Trạm Tấu, Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, các đối tượng nghi sử dụng, tàng trữ vũ khí quân dụng có hành vi trồng cây thuốc phiện tại khu vực xảy ra vụ án... Nhưng tất cả đều không có kết quả, vụ án tưởng chừng đi vào bế tắc...
Hung thủ lộ diện
Trước tình hình đó, lực lượng Công an hai tỉnh đã phối hợp chặt chẽ, tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, rà soát kỹ tất cả các đối tượng trong diện nghi vấn ở các địa bàn xung quanh khu vực xảy ra vụ án, đồng thời phát động phong trào quần chúng tố giác tội phạm...
Sau nhiều ngày bám địa bàn, điều tra, xác minh, truy tìm thủ phạm, 7 đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn gồm: Sùng Pàng Lâu, 31 tuổi; Sùng A Khư, 25 tuổi; Sùng Nhà Câu, 60 tuổi; Hờ A Sình, 26 tuổi; Sùng A Ly, 29 tuổi; Hờ A Lầu, 24 tuổi; Hờ A Sào, 22 tuổi, đều trú tại thôn Nhì Trên và Hờ A Cua, 22 tuổi, trú tại thôn Nhì Dưới, xã Làng Nhì, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái.
Qua sàng lọc các đối tượng này và thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, cùng với thông tin của quần chúng nhân dân cung cấp, ngày 7/6, Lực lượng Công an đã có đủ căn cứ tiến hành bắt tạm giam đối với 3 đối tượng: Sùng Pàng Lâu về hành vi giết người, tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng, đối tượng Sùng Nhà Câu về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và không tố giác tội phạm, và đối tượng Hờ A Sình về tội không tố giác tội phạm.
Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Sáng 17/3, Sùng Pàng Lâu rủ em vợ là Hờ A Sào đi thăm nương thuốc phiện làm chung với một số người khác. Trước khi đi, Lâu sang nhà bác ruột là Sùng Nhà Câu mượn khẩu súng CKC trong đó có 5 viên đạn. Khi đến nương thuốc phiện Lâu phát hiện đã bị người khác lấy trộm cây, quả. Tìm xung quanh, Lâu thấy vết chân còn mới đi theo hướng dòng suối Lạt chảy về Sơn La, đi khoảng 1km Sùng Pàng Lâu thấy một lán dựng tạm được che phủ bằng lá chuối và thấy có người đang ngồi trong lán nhưng không biết bao nhiêu người vì lá chuối che lán rủ xuống nhìn không rõ.
Bực tức vì nghĩ những người này vừa lấy trộm cây thuốc phiện của mình, Sùng Pàng Lâu đã lên đạn và chĩa thẳng súng về phía lán bắn liên tiếp 5 phát súng. Sau khi nghe thấy tiếng “ối”, Lâu liền bỏ về nương thuốc phiện rủ Hừ A Sao về. Đến 18h ngày 18/3 Sùng Pàng Lâu đã đến nhà Sùng Nhà Câu kể lại chuyện đi nương bắn người cho ông Câu biết. Ngoài ra Lâu còn kể chuyện này cho anh vợ là Hờ A Sình biết. Còn khẩu súng, Sùng Pàng Lâu đã mang giấu cách nhà Lâu khoảng 50m, lực lượng Công an đã thu giữ được khẩu súng này.
Hiện, các đối tượng đang được di lý về Công an tỉnh Sơn La để hoàn tất hồ sơ, xử lý trước pháp luật