Chiều 18/3, cả ba mẹ con chị Ngọc cùng ông Hậu đã được đưa lên Viện Bỏng Quốc gia cấp cứu trong tình trạng hết sức nguy kịch. 9h sáng 19/3, mặc dù đã được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng cháu Huyền đã mất do thương tích quá nặng.
Người vợ "không biết đẻ con trai" thường xuyên bị đánh đập
Khoa Hồi sức cấp cứu Viện bỏng Quốc gia từ chiều 18/3 bận rộn với 4 bệnh nhân trong vụ cháy 6 người ở Hải Phòng. Vợ chồng chị Hồng - em gái chị Luyến và các em túc trực bên giường cấp cứu. Hai cháu gái và chị Luyến đang trong tình hình nguy kịch. Cả mẹ đẻ và 6 chị em của chị Luyến đều có mặt ở Viện Bỏng quốc gia thay nhau chạy vạy, chăm sóc cho chị Luyến và hai cháu, chẳng ai chịu ngồi yên một chỗ. Chị Hồng vừa nghe điện thoại của người thân, vừa khóc lóc, những câu nói đứt quãng, hụt hơi không thể thành lời.
Chị Hồng kể rằng, trong gia đình có 6 chị em, chị Luyến là người hiền lành nhất, nhưng lại là người phải chịu cực khổ nhất từ phía gia đình nhà chồng. Không được thông minh, lanh lợi như những người con gái khác, lại mang cái tội "không đẻ được con trai" nên suốt ngày chị bị chồng và bố mẹ chồng hành hạ. Việc đi bệnh viện của chị vì bị đánh là chuyện xảy ra như cơm bữa. Một lần nổi giận lên là chồng chị thượng cẳng chân hạ cẳng tay với cả chị và hai cháu Ngọc, Huyền. Hai bên gia đình lời qua tiếng lại cũng đã nhiều lần nhưng thấy chị Luyến vẫn cố gắng nhịn nhục để sống yên ổn nên mọi người cũng chỉ biết động viên. Không ngờ sự tình xảy đến như ngày hôm nay là điều quá sức tưởng tượng với tất cả.
Anh chị em và gia đình bên ngoại đã nhiều lần khuyên chị nên từ bỏ cuộc sống vốn đã không hạnh phúc lại trở nên bi kịch khi suốt ngày phải chịu đòn roi từ chồng và ông Hậu, bà Nên. Nhưng sau mỗi lần như vậy, thấy chị Luyến vẫn quyết tâm sống vì hai cô con gái bé nhỏ nên ông bà ngoại cũng đành xuôi, không đề cập đến chuyện ly hôn nữa. Mẹ chị Luyến cũng động viên con sống làm bổn phận của người vợ hiền, người dâu thảo vì sợ con gái của mình sau khi ly hôn sẽ phải chịu điều tiếng của thiên hạ, sẽ không ai lấy chị về làm vợ nữa.
Trong vụ án này, người bị bỏng nhẹ nhất là anh Trần Đình Điệp (29 tuổi, chồng chị Luyến) đã khai với cơ quan điều tra sau khi vụ việc xảy ra, rằng chính anh ta là thủ phạm. Cũng sau đó, ông Trần Đình Hậu (bố đẻ anh Điệp) lại nhận ông ta mới là người đổ xăng đốt. Tuy nhiên, nhận thấy những lời khai của anh Điệp không có cơ sở, không có lý do gì khiến anh ta nhẫn tâm đổ xăng đốt vợ và hai con, rất có thể anh ta buộc phải làm thế để nhận tội thay cho bố, cơ quan điều tra đã đấu tranh, đến ngày 18-3 thì anh Điệp thừa nhận, thủ phạm chính là ông Hậu.
Cách đây 6 năm, chị Luyến về làm dâu nhà ông Hậu và sinh được hai cháu là Huyền và Ngọc. Hàng xóm nhà ông Hậu cho biết tuy bị xơ gan nhưng ông Hậu vẫn nghiện rượu nặng và hay cãi vã với con cái. Anh Điệp thì không có công ăn việc làm ổn định nên sinh ra buồn chán đã một lần uống thuốc trừ sâu tự tử nhưng may mắn thoát chết còn chị Luyến làm công nhân giày da. Mâu thuẫn trong gia đình anh Điệp đã tồn tại khá lâu, trong đó có nguyên nhân chị Luyến không đẻ được con trai khiến vợ chồng ông Hậu tức tối, mắng chửi nhiều lần. Giữa mẹ chồng nàng dâu thường xuyên xảy ra cãi vã, nhiều lần ông Hậu còn kề dao vào cổ chị Luyến dọa giết nếu không đẻ được con trai nối dõi tông đường.
Thương tâm nhìn cháu bé ra đi
Chiều 17/3, anh Hiệp cùng vợ con từ Kiến Thụy (quê vợ) trở về nhà thì chị Luyến lại nảy sinh mâu thuẫn với mẹ chồng dẫn tới hai bên cãi vã nhau và ông Hậu đã dùng xăng đổ vào giường ba mẹ con chị Luyến đang nằm châm lửa. Trước đó, người nhà chị Luyến nhận được điện thoại kêu cứu của con em mình: "Mẹ ơi đến cứu con với, con sắp chết rồi...". Cả gia đình chị từ huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) vội chạy xe máy sang nhà chồng chị nhưng đã quá muộn.
Khám nghiệm hiện trường, Công an Hải Phòng thu được vỏ can xăng cùng một số mẫu vật khác. Chiếc nệm mà ba mẹ con chị Luyến nằm ngủ đã cháy thành tro. Bức tường trong buồng ngủ ám khói đen kịt.
GS. TS - thiếu tướng Lê Năm - Giám đốc Viện Bỏng Quốc gia cho biết, gia đình chị Nguyễn Thị Luyến gồm hai cháu Ngọc và Huyền, cùng ông Hậu (bố chồng chị Luyến) được chuyển lên Viện Bỏng Quốc gia chiều 18-3. Lúc 9h sáng 19-3, cháu Huyền do bỏng xăng với tỉ lệ gần như 100%, vết bỏng sâu và bỏng đường hô hấp nặng, lại ở độ tuổi còn quá nhỏ nên cháu đã bị ngừng tim. Mặc dù các bác sĩ đã hết lòng cứu chữa nhưng cháu bé đã không thể qua khỏi. Gia đình bên ngoại của cháu xin phép bệnh viện được đưa cháu về Hải Phòng lo ma chay cho cháu. Cháu Ngọc mặc dù bị bỏng diện tích ít hơn em nhưng cũng bị tổn thương đường hô hấp nghiêm trọng. Hi vọng sống của cháu thực sự rất mong manh.
Chị Hồng - dì của hai cháu Huyền và Ngọc không thể kiềm chế được cơn xúc động mạnh, xe cứu thương vừa chở cháu Huyền đi khuất, chị đã khóc gào không thành tiếng, thương cho đứa cháu nhỏ của mình chết đi trong đau đớn mà cũng chưa kịp có một bức ảnh chân dung để thờ. Khuôn mặt bé đã biến dạng không nhìn rõ, đôi mắt ngây thơ bị nổ tung do xăng. Bé Ngọc tiên lượng rất xấu, nếu may mắn được sống sót thì chắc chắn cháu cũng sẽ trở thành tàn phế.
Tại Phòng Hồi sức cấp cứu - Viện Bỏng Quốc gia, chị Luyến lúc mê lúc tỉnh. Mỗi lần tỉnh lại, chị lại rơi vào tình trạng hoảng loạn vì lo cho hai đứa con. Bé Huyền ngừng tim, gia đình không dám cho chị biết, người em rể của chị Luyến lặng lẽ xách chiếc túi cùng với bà ngoại đưa cháu về quê chuẩn bị an táng. Người mẹ được cho nằm ở phòng cách ly với các con để tránh bị sốc khi nhìn thấy các con nguy kịch, ảnh hưởng đến sức khỏe của chị. Cơ quan điều tra cũng trông chờ vào sức khỏe chị Luyến được hồi phục để lấy lời khai từ chị về vụ việc thương tâm đã diễn ra. Trong lúc này thì những lời khai của chị Luyến là cơ sở quan trọng nhất để cơ quan Công an điều tra vụ việc.
Ông Trần Đình Hậu, bố chồng chị Luyến tuy diện tích bỏng ít hơn nhưng cũng không có khả năng qua khỏi do vừa bị bỏng hô hấp lại vừa bị suy gan do chứng nghiện rượu nặng. Phòng của ông Hậu nằm không có một bóng người thân, chỉ có các y, bác sĩ thường xuyên túc trực. Gia đình chị Luyến đương nhiên khó lòng chăm sóc người đã đày đọa con gái mình, nhưng gia đình bên nội cũng không thấy có ai đến thăm nom ông Hậu. Đó chính là cái giá phải trả cho tội ác tày trời của người đàn ông này.
Dù với lý do gì đi nữa thì dư luận không bao giờ tha thứ cho sự ác độc của ông ta đối với chính hai đứa cháu nội của mình. Sự sống của ông ta cũng đang như ngàn cân treo sợi tóc, nhưng có lẽ, việc phải sống đối với ông ta bây giờ mới là một cực hình.
| Khoảng 20h ngày 17/3, khi hàng xóm nghe tiếng kêu cứu chạy sang đã chứng kiến cảnh hai bé gái Ngọc và Huyền đang bị cháy giãy giụa, kêu gào bên ao rau muống gần nhà. Anh Điệp chìa hai tay bị bỏng dỗ dành con: “Bố xin lỗi con...”. Ba người gồm: ông Hậu, bà Nên và chị Luyến lao từ trong nhà ra và ngất giữa sân. Ngay lập tức, mọi người đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Thông tin từ bệnh viện cho biết, ông Trần Đình Hậu bị bỏng trên 30%; bà Nguyễn Thị Nên (51 tuổi, vợ ông Hậu) và chị Nguyễn Thị Luyến bị bỏng từ 25-30%; hai bé Trần Thị Ngọc (5 tuổi) và bé Trần Thị Huyền (4 tuổi) bị bỏng gần 100% cơ thể. Sáng 19/3, cháu Huyền đã trút hơi thở cuối cùng. |
| GS.TS Lê Năm cho biết, với tình hình gia đình chị Luyến, bệnh viện sẽ hỗ trợ, giúp đỡ gia đình về viện phí để chị Luyến và con gái có thể yên tâm điều trị. Trước hoàn cảnh gia đình đã nghèo lại xảy ra tai nạn thương tâm, chuyên đề Cảnh sát toàn cầu Báo CAND kêu gọi các tấm lòng hảo tâm hãy dang tay giúp đỡ để mẹ con chị Luyến có cơ hội chữa bệnh. Mọi sự giúp đỡ xin gửi đến tận tay em gái chị Luyến là chị Hồng, ĐT: 0986228964. |
| Chuyên đề CSTC tuần Báo Công an nhân dân kêu gọi bạn đọc gần xa, những tấm lòng hảo tâm chung tay giúp đỡ gia đình chị Luyến. Hiện nay gia đình chị đang rất khó khăn mọi đóng góp xin gửi trực tiếp đến Viện bỏng quốc gia nơi cả gia đình chị Luyến đang điều trị, hoặc qua Báo CAND 92 Nguyễn Du - Hà Nội. |