Chu Thị Hằng, 35 tuổi, ở phường Thanh Bình, TP Điện Biên, tỉnh Điện Biên là người đàn bà có nhan sắc, khôn khéo trong cuộc sống. Nhưng có vẻ như sau hai cuộc hôn nhân đổ vỡ, Hằng đã tự mình đánh mất đi suy nghĩ và hành động chín chắn(?).
Sau khi ly hôn với người chồng thứ hai, năm 2009, Hạnh tình cờ gặp anh S., ở Hà Nội lên Điện Biên công tác dài hạn. Sau câu chuyện xã giao, cả hai dường như tìm được sự hợp ý, hợp tình nên mối quan hệ ngày càng thân thiết. Kể từ khi gặp anh S., sự thiếu hụt tình cảm bấy lâu trong Hằng đã được khỏa lấp. Nghe anh S. bảo đã ly hôn với vợ, Hằng thêm một lần đặt niềm tin vào người đàn ông này để chung sống tình cảm.
Trong thời gian gần ba năm gần gũi, Hằng nghe anh S. nói có người thân ở Điện Biên nhưng chưa một lần được người tình cho gặp mặt. Tưởng anh S. giữ ý nên Hằng cũng không làm khó. Cuối năm 2012, anh S. hết thời hạn công tác ở Điện Biên phải trở về Hà Nội. Cuộc chia tay giữa hai người rất quyến luyến với những lời hứa hẹn sẽ sớm gặp nhau. Nhớ lời thề non hẹn biển của người tình, Hằng càng đặt trọn niềm tin về ngày tái hợp.
Thế nhưng sau khi anh S. về Hà Nội, những cuộc điện thoại cứ thưa thớt dần và sau đó Hằng không liên lạc được với anh S. nữa. Biết người tình phụ mình, Hằng tìm hiểu thì được biết, anh S. đang sống hạnh phúc với vợ và gia đình. Bức xúc vì điều này, Hằng tìm cách trả thù.
Để thực hiện ý định, Hằng kể lại quá trình quen biết, chung sống và những lời hứa hẹn giữa mình với anh S. cho anh họ là Nguyễn Mạnh Hùng, ở xã Trung Tú, huyện Ứng Hòa, Hà Nội. Sau đó, Hằng nhờ anh họ xử lý anh S. cho hả giận. Nhận lời em họ, Hùng nhờ người giải quyết việc này với giá 50 triệu đồng. Tìm được người, Hằng đưa trước cho anh họ 10 triệu đồng với lời hứa “xong việc sẽ giao nốt”.
Một thời gian sau, không thấy anh S. bị thương tích như đã nhờ, Hằng đề nghị anh họ chuyển sang phương án bôi nhọ, làm nhục để hạ tuy tín người tình. Hằng đưa ảnh chân dung của anh S. và bảo anh họ đi ghép để tạo ra những bức ảnh dung tục. Mỗi bức ảnh đều ghi rõ tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại của anh S. cùng những lời xúc phạm, tục tĩu. Thậm chí, Hằng còn bảo anh họ nhờ ghép cả ảnh anh S. đang sử dụng ma túy dán ảnh quanh nhà nạn nhân và dán ở khu chung cư nơi gia đình anh S. sinh sống. Chưa dừng lại ở đó, Hằng còn nhờ anh họ làm bát hương, lập bia đá mang tên người tình đặt trước nhà và cầu thang khu tập thể...
Tại phiên tòa, Hằng tỏ rõ sự ân hận và thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên.
“Do bức xúc về việc bị bạn tình lừa dối nên bị cáo mới hành xử như thế. Xin Tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm có cơ hội sửa chữa lỗi lầm”, Hằng nói. Chiều 25/11, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Hằng 36 tháng về tội làm nhục người khác. Với hành vi “giúp đỡ” em họ phạm tội, bị cáo Hùng bị phạt 20 tháng tù về tội danh trên