Tại CQĐT, bước đầu Quang khai nhận, Quang và Nguyễn Thị Kim Ngân (22 tuổi, trú kiệt 114 Nguyễn Huệ, phường Phú Nhuận, TP Huế)_ nạn nhân bị Quang dùng dao khống chế nhiều giờ, quen nhau từ thời đi học và có quan hệ tình cảm yêu đương. Tuy nhiên, do gia đình Ngân không chấp thuận nên 2 người chia tay. Thời điểm Ngân tốt nghiệp trường CĐ Sư phạm Huế vào tháng 7/2014 cũng là lúc Quang phát hiện Ngân có người yêu mới nên tỏ ra buồn bực và chán nản.
Vì chuyện tình dang dở nên tối 26/9, Quang “mượn rượu giải sầu” nên bị say. Đến sáng 27/9, dù trong người vẫn còn mùi men nhưng Quang vẫn uống thêm rượu để lấy “dũng khí” đến gặp Ngân. Trước khi đi, Quang dắt theo cây dao Thái Lan dài 22cm trong người nhằm... “đề phòng”. Tại đây, do cự cãi với Ngân và bị truy hô nên Quang rút dao khống chế người yêu cũ rồi đưa vào nhà và khóa trái cổng sắt.
Trong quá trình vật lộn, Ngân đã bị thương nhẹ ở tay. Khi biết người dân tụ tập đông bên ngoài, Quang càng hoảng loạn hơn nên dùng băng keo, giấy vệ sinh trói chân và bịt miệng Ngân nhưng sau đó đã thả ra để Ngân đi lại tự do trong phòng. Lúc này, được lực lượng Công an và người thân thuyết phục, Quang chấp nhận thả Ngân và đồng ý lên xe máy để anh trai chở về nhà.
Sau một ngày xảy ra vụ việc, tinh thần Quang vẫn còn hoảng loạn. Quang nói: “Lúc thấy đông người bao vây nhà Ngân, em sợ quá nên cứ cố thủ trong nhà chứ không hề có ý định làm hại Ngân. Mặt khác, do có uống rượu và khi nói chuyện tình cảm thì bị Ngân từ chối nên em không kiềm chế, dẫn đến hành động nông nổi. Giờ em thấy hối hận với việc đã làm...”.
Theo Đại tá Đặng Ngọc Sơn, do Quang tự nguyện giao nộp hung khí, thả người khống chế và chưa có tiền án và tiền sự, đồng thời một phần bị kích động nên cơ quan công an mới cho người thân bảo lãnh để đưa Quang về nhà.
Hiện vụ việc vẫn đang được Công an TP Huế tiếp tục làm rõ