Vở diễn đã đi sâu phản ánh một hiện trạng nhức nhối, có thực trong xã hội: Không ít kẻ lợi dụng những mối quan hệ để thao túng công tác tổ chức cán bộ của đất nước, làm băng hoại đạo đức truyền thống, nhằm “buôn quan bán chức”, làm giàu cho bản thân.
Có thể nói, vở kịch mang thông điệp thật sâu sắc, ấm nóng hơi thở của cuộc sống thời hiện tại, đủ gợi nhắc bao suy ngẫm.
Khi chức quyền còn đi liền với tiền bạc, lợi ích riêng tư, chính sách sử dụng cán bộ không vì nhân tài, mà chỉ vì tiền bạc và quan hệ thì đó chính là cách phá hoại đất nước ghê gớm nhất! Nhưng tất cả cũng như 2 mặt của đồng xu, cái xấu đều phải bị trả giá.
Các diễn viên của đoàn kịch nói CAND đã thể hiện xuất sắc vai diễn, để vở diễn chuyển tải được các vấn đề mà tác giả và đạo diễn muốn nói. Nghệ sĩ Hồng Quân đã có một vai diễn thuyết phục khán giả khi lột tả thành công một kẻ "buôn quan"; NSƯT Hoàng Lan cũng lấy được nước mắt khán giả nhờ diễn xuất nội tâm hoàn hảo; Hồng Tuấn một lần nữa khẳng định thế mạnh của mình ở vai phản diện vv...
Đêm diễn đã thành công như mong đợi, cho thấy, Đoàn kịch CAND vẫn khẳng định được vị trí của mình trong nền sân khấu nước nhà, bằng cách lựa chọn đề tài có chọn lọc, bám sát cuộc sống và bằng lối thể hiện có chiều sâu tâm lý của các nghệ sĩ.
Kết thúc đêm diễn, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã lên sân khấu tặng hoa chúc mừng các nghệ sỹ Đoàn kịch nói CAND