Gánh nặng từ những bê bối tình ái, tham nhũng và trốn thuế đang đè nặng lên đôi vai của Thủ tướng Sivio Berlusconi và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Chính phủ Italia.
Tin từ tờ Bigpond- news cho hay, Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi đang đối mặt với những lời kêu gọi từ chức mới. Ông bị cho là đã đưa cho một vũ công người Morocco 6.000 USD và gọi cho cảnh sát, yêu cầu họ thả cô này sau khi cô bị bắt vì tội ăn cắp. Một số tờ báo của Italia thì tiết lộ, cô gái nói trên tên là Karima Keyek (tên thường gọi là Ruby), mới 17 tuổi và đã vài lần có mặt ở các bữa tiệc tại tư dinh của Thủ tướng Italia.
Trong khi đó, ông Silvio Berlusconi lại nói rằng, ông giúp cô vì thấy cô gặp rắc rối nhưng bác bỏ việc can thiệp vào hệ thống luật pháp. Nhiều nhà phân tích đã nhận định rằng, nguy cơ sụp đổ của Chính phủ Italia đang cận kề bởi sau vụ bê bối mới nhất này, uy tín của không chỉ cá nhân Thủ tướng mà của cả Chính phủ đều bị giảm sút nghiêm trọng. Đáng chú ý hơn nữa là những tuyên bố gây sốc của cô Ruby.
Theo đó, Ruby tiết lộ rằng, cô được trả tiền để phục vụ Thủ tướng Silvio Berlusconi ngay tại biệt thự của ông ở Arcore, ngoại ô
Tờ Il Fatto Quotidiano cho biết, ông Silvio Berlusconi đã bị thẩm phán ở
Cô gái người
Hồi tháng 8, tờ La Repubblica cũng đã gây phản ứng dữ dội trong dân chúng khi dẫn lời một gái gọi tên là De Nicole cho biết, vào vào tháng 9/2008, cô và 14 gái gọi cao cấp khác đã được tham dự một bữa tiệc tại dinh thự của ông Silvio Berlusconi ở thủ đô Rome. De Nicole nói cô đã nhận 1.000 USD để đi dự bữa tiệc đó từ Gianpaolo Tarantini, doanh nhân thành phố Bari đang bị điều tra về tội đưa hối lộ.
Trước đó, hồi tháng 6 năm 2009, Thủ tướng Italia cũng gặp rắc rối sau khi tin tức rộ lên về quan hệ của ông với cô người mẫu 18 tuổi Naomi Letizia khiến bà vợ của ông đã một mực đòi ly hôn với lý do "Thủ tướng hay qua lại với gái trẻ". Chưa dừng lại ở đó, hàng loạt các bức ảnh chụp cảnh tiệc tùng tại biệt thự xa hoa của ông ở Sardinia được tờ El Pais tung ra và sau đó là đoạn băng ghi âm cuộc trò chuyện giữa ông và gái gọi Patrizia D'Addario (42 tuổi) cũng đã bị công bố. Người thực hiện các cuốn băng ghi âm là cựu người mẫu D'Addario.
Doanh nhân Gianpaolo Tarantini - nhân vật đang làm tâm điểm của scandal gái gọi liên quan tới Thủ tướng Silvio Berlusconi sau một thời gian im lặng, bỗng tuyên bố, anh đã cung cấp 30 phụ nữ cho các bữa tiệc do ông Berlusconi chủ trì, vài người trong số này đã được trả 1.500 USD để "vui vẻ" với ông.
Thậm chí, vị doanh nhân 35 tuổi này còn liệt kê tên các phụ nữ mà anh này từng "phái" tới dinh thự của Thủ tướng và ngày tháng họ tham dự các bữa tiệc. Trong khoảng thời gian từ tháng 8/2008 đến tháng 1/2009, Tarantini đã tuyển mộ các cô gái trong và ngoài nước, trong đó có một số cô từ Đông Âu, để tham dự các bữa tiệc. Họ được đưa tới Rome, nhốt trong khách sạn và sau đó được đưa tới biệt thự của ông Silvio Berlusconi bằng xe hơi dán kính tối màu để cánh phóng viên và những người khác không nhìn thấy họ bên trong.
Tarantini còn khai đã cung cấp cocaine cho ít nhất một trong những cô gái được giới thiệu cho Thủ tướng. Đổi lại, anh hi vọng ông Silvio Berlusconi sẽ giúp đảm bảo một hợp đồng làm ăn với Cục Bảo vệ dân sự của Italia - một tổ chức dịch vụ khẩn cấp quốc gia…
Ngoài những bê bối tình ái, bản thân Thủ tướng Italia cũng thừa nhận rằng, ông từng vướng vào 2.500 vụ án và phải ra hầu tòa nhiều lần. Hiện ông vẫn còn bị điều tra về vụ lạm dụng máy bay công.
Tuy nhiên, như có phép mầu, trong tất cả các vụ bê bối, ông Silvio Berlusconi vẫn luôn thoát hiểm một cách tài tình cho dù có những lần căng thẳng, ông phải trải qua các cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm. Vì thế, nhiều người lạc quan thì cho rằng, có thể Thủ tướng Italia lại tiếp tục tai qua nạn khỏi trong vụ bê bối mới này. Song có nhiều người lại giữ quan điểm ngược lại. Bản thân Thủ tướng Silvio Berlusconi thì tuy miệng luôn bác bỏ mọi cáo buộc, song ông cũng có lần thừa nhận với bạn bè rằng, sự may mắn không thể mãi mãi đi theo ông nếu tần số các vụ bê bối xuất hiện ngày càng nhiều